Luật chơi

Started by Serenade24, 04/09/06, 10:51

Previous topic - Next topic

Serenade24


Luật chơi
[/color]

  Vị giám thị thứ hai có vẻ là một sinh viên. Anh ta tạo được nét mặt thản nhiên, nhưng tay hết gãi đầu lại chùi vào hông khi nói với cả phòng thi:

- Chỉ lát nữa thôi, khi chuông reo, tôi với các bạn sẽ là những đối thủ ở hai bên chiến tuyến. Tôi giám sát các bạn, nhưng các bạn trông chừng tôi còn ác hơn ấy chứ. Các bạn tìm cách quay, tôi tìm cách tóm. Các bạn có thể cưa tôi để hỏi bài, còn tôi cũng rất sẵn lòng cho chỉ dẫn ... sai. Thế đấy, chiến tranh phải có luật của chiến tranh chứ...

- Thưa thầy, em vào lớp - một cô bé xuất hiện ở cửa phòng. Khá xinh xắn, trán mướt mồ hôi, miệng vẫn cố nhoẻn cười. Anh sinh viên đành chấm dứt bài diễn thuyết - chắc đã được chuẩn bị rất công phu từ trước - để chỉ chỗ cho cô bé.

  Đúng lúc đó chuông reo. Hiệp đấu đã bắt đầu. Được chừng 15 phút cô bé mới đến đã bí và ngọ nguậy. Gọi trên, trên tảng lờ. Gọi trái, trái chỉ cười. Gọi phải, phải lắc đầu. Quay sau, sau không nhớ. Chỉ có anh giám thị số 2 khi được hỏi là chỉ bảo đến nơi đến trốn. Cô bé cười toe, ríu rít chép. Đám xung quanh thương hại nhìn đồ con gái cả tin. Không ai ra tay nghĩa hiệp...

  Sau buổi thi, ở cổng trường có 3 người gặp nhau cười rất hỉ hả, anh sinh viên - giám thị, cô bé - "cả tin" và một ông trung niên - cha của cô bé - cậu ruột của anh sinh viên

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội