Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - traitimbenle

#1
anh chí kia cũng chẳng phải tay vừa
hễ nghe ai nói là chầy bửa ra
bạn sao đâu rồi mãi không thấy mặt
để chú chí hàng hành thế này đây
#2
hình như nói đến người phụ nữ thì phải ?
hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra  :P
#3
Đi ngủ không mặc quần
Nhà có khách, chồng đang trong phòng tắm không biết, nói vọng ra với vợ:

- Em ơi, quần... xịp của anh rách hết rồi, hôm nào em mua cho anh mấy cái khác nhé!

Cô vợ xấu hổ với khách, chữa ngượng:

- Anh cần quần đi làm hay quần ngủ?

- Em cứ vẽ! Đi ngủ anh có bao giờ mặc quần đâu mà mua quần ngủ! - Anh chồng vẫn tiếp tục.



*

*          *


Con ngoáo ộp nhà hàng xóm.


Hai nhà hàng xóm sát vách nhau, một nhà có đứa trẻ cỡ 3 tuổi, rất lười ăn, toàn ngậm thức ăn trong mồm chẳng chịu nhai gì cả. Mẹ của đứa trẻ hay dọa nó bằng những con vật hết sức đáng sợ để nó nuốt. Và một số lần đã rất thành công, đặc biệt là chú hàng xóm sát vách tên Tứ, chỉ cần "e hèm" một tiếng là lập tức bé nuốt ngay.

Như thường lệ, buổi sáng hôm đó bé đang ăn thì chú Tứ hàng xóm đi qua, mẹ bé bắt đầu "dọa dẫm":

- Này, con nuốt đi kẻo chú Tứ nhìn thấy đấy!

Bống nhiên chú Tứ đỏ bừng mặt nổi giận:

- Này cô kia, tôi không phải là con ngoáo ộp nhà cô, để cho cô dọa trẻ con đâu nhé!

Mẹ bé hết sức ngạc nghiên:

- Sao tự dưng hôm nay anh lại khó tính thế?

- Khó cái con... khỉ! Hôm qua sao cô dám nói với thằng bé là: "Mày mà không ăn tao sẽ quẳng cho chú Tứ... xé xác".

#4
Trong Nghia (11/11/2007 8:21:17 AM): ước những điều may mắn sẽ đến với những người đọc đc tin nhắn này ..!!! _____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____ ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*___ ___*yeu*________*MISS_U*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ Chung ta song tren doi nay khong phai de tim thay 1 nguoi yeu thuong ma hay luon yeu thuong .Gui di cho nhieu nguoi nhe' ^_^ ...va nho gui cho tớ nhé
#5
Cả nhà lưu ý, cây xăng: Trần Khát Chân-Võ Thị Sáu-Chùa Vua + Cây xăng Đại An ( Cạnh trường ĐH Kiến Trúc & An Ninh Km 10 Nguyễn Trãi Thanh Xuân) ăn cắp xăng nhé, 1 người bán, 1 người bấm nút. Ví dụ : mua 20k thì đến 17k nó bấm làm tròn số lên 20k => bạn mất 3K, 1 ngày lừa hàng ngàn người. Chúng nó ăn cắp có tập thể nên mọi người nên chú ý cộng đề phòng...+ send tin cho mọi người để cùng tránh nào !
#6
Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói "ấm quá", mà là khi có người thì thầm với bạn: "Có lạnh không?". Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về... Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai
#7
đúng là cá mè một lứa hahahaha
#8
QuoteĐăng bởi: vitconhocve 
Chèn trích dẫn
Nói xấu nhé. Tớ là tớ rất ghét những kẻ độc thân, tình cảm ỡm ờ.
??? . :no:
#9
Thế là hết ta xa nhau vĩnh viễn
Đã bao lần trái tim em nức nở
Bởi lòng anh lại nhớ đến em
Muốn quên đi nhưng sao không thể được
Bóng hình em thành ký ức trong anh
Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
Xóa không hết dấu vết một tình yêu
#10
Nếu có một ngày...
Nếu có một ngày...

Trần Đình Khâm



Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng...không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ "phụ tình" một thuở rất yêu.


Trần Đình Khâm



Nếu có một ngày anh không yêu em?
Xin hãy xóa dùm anh câu chuyện cũ
Xin hãy để cho tình yêu dang dở
Ngủ im lìm trong kí ức phôi pha

Nếu có một ngày, anh quên đi kỉ niệm
Của một thời bỏng cháy khát khao
Mong em hãy tìm về nơi ấy
Gửi những vui buồn một thuở yêu anh

Anh rất sợ ngày mai sẽ đến
Có bóng hình người khác trong anh
Có tình yêu sau bước qua tình yêu trước
Để nỗi buồn đuổi dài theo năm tháng...không em!

Nếu có một ngày anh không yêu em?
Em hãy viết lời thề xưa lên giấy
Nhờ ngọn lửa gửi về phương ấy
Phút yêu nào, tan theo khói mây.

Trong lòng em có lẽ chỉ đắng cay
Chỉ còn những tủi hờn ngơ ngác
Chỉ có vậy em mới quên nhanh nhất
Kẻ "phụ tình" một thuở rất yêu.

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội