Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 22/01/10, 10:04 Return to Full Version

Title: Dù em là ai ..
Post by: Phan Tâm on 22/01/10, 10:04

Dù em là ai ..

Cho dù em có là ai ..
Anh gom hồng thắm tết hài em mang
Trao lời xin chữ chứa chan
Trong ngày xuân hạnh đẹp sang ái tình

Ươm mơ đắm đuối môi xinh
Yêu em cười nụ chung trinh thảo đồng
Tương tư gởi gió tơ hồng
Mong sang quyện cuốn tơ lòng với anh

Em ơi ! Xuân thoả trời xanh
Hương loang mến bướm đẹp ngàn ý thơ
Ta - em cùng nhé , gọi mời :
Từ màu cúc bạch điểm đời phu thê .

P.T
Title: Re: Dù em là ai ..
Post by: Tâm Thanh on 22/01/10, 15:02
Quote from: Phan Tâm on 22/01/10, 10:04

Dù em là ai ..

Cho dù em có là ai ..
Anh gom hồng thắm tết hài em mang
Trao lời xin chữ chứa chan
Trong ngày xuân hạnh đẹp sang ái tình

Ươm mơ đắm đuối môi xinh
Yêu em cười nụ chung trinh thảo đồng
Tương tư gởi gió tơ hồng
Mong sang quyện cuốn tơ lòng với anh

Em ơi ! Xuân thoả trời xanh
Hương loang mến bướm đẹp ngàn ý thơ
Ta - em cùng nhé , gọi mời :
Từ màu cúc bạch điểm đời phu thê .

P.T


Em chỉ là một đoá hồng !
Ban mai nở thắm đọng sương lệ buồn
Nắng bay từng giọt, kết gom
Nửa vui theo gió, nửa buồn trăng đêm.

Tình đời sao mãi bon chen
Đoá Hồng hiu hắt đứng bên kia cầu !
Ngàn hoa nở rộ... Em sầu
Tình đời đôi ngả mà đau hững hờ.

Sóng lòng xao xuyến dại khờ
Rung rinh dưới nắng để lòng Ai ngơ ?
Để chàng thi sỹ làm thơ
Tặng em ! Cả một giấc mơ bên chàng...

Mai về thoả ánh nắng vàng
Bên người yêu dấu là chàng : Của  em
Cánh hồng nũng nịu êm đềm !
Cung tình dâng mãi ghép tên chúng mình...


Tâm Thanh.
Title: Re: Dù em là ai ..
Post by: Tịnh Du on 23/01/10, 12:37
Du huyền(*) em có là ai
Thì anh cũng muốn viết thơ cho nàng
Du này không phải Du huyền
Thơ thì không biết nhưng mà yêu thơ
Trong lòng sẵn tính đua đòi
Cũng mong ai đó viết thơ cho mình
Hỏi xin ai chút thịnh tình
Lời vàng, ý ngọc khắc ghi trong lòng.

Tập làm thơ

(*): Dù

Phù...phù làm thơ quá khổ. Bóp đầu nặn trán mãi mới ra được mấy dòng thơ con cóc này. Mong chủ vựa thơ đọc xong cấm cười nghe.