Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: tinhbanvatoi on 12/05/07, 15:48

Title: Đôi khi
Post by: tinhbanvatoi on 12/05/07, 15:48
Đôi khi  
Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hỏi được gì
Câu trả lời lạc lõng
Nó chẳng buồn nghe chi .

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hy vọng gì
Hy vọng bịt mắt nó
Trước sự thật khinh khi .

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không mong đợi gì
Nỗi đau cắt sâu nữa
Khi phút đến sầu bi .

Đôi khi tình yêu ấy
Biết tự bỏ ra đi
Cố không rơi nước mắt
Dù lệ đẫm chia ly .

(Dịch từ bài thơ Sometimes của Sheryll Raquipiso)
Title: Re: Đôi khi
Post by: QUANGKHAI on 12/05/07, 17:24
TBVT cho nhờ tí nhé

KHÔNG ĐỀ

Đàn bà trên hành tinh
Biến đời thành lý tưởng
Vũ trụ đầy bí ẩn
Nụ hôn quý nhường nào

Tình yêu là vòng lưng
Cho muôn làn sóng nhỏ
Cho chind tầng mây phủ
Cho vẻ đẹp bầu trời

Mầu và sắc chói ngời
Hương thơm đầy tinh khiết
Nếu chẳng có đàn bà
Trời chẳng sinh loài hoa

Kìa ngọc hồng ngọc bích
Này ngọc tím kim cương
Nếu không có người đẹp
Sẽ hóa viên sỏi thường

Nếu hoa hồng trong bình
Không làn môi hé mở
Hoa sẽ nở cho ai?
Hoa nói gì được nhỉ?

Và bao đồ trang sức
Sáng nhờ dáng thướt tha
Nếu không nàng Eva
Ngọc trai nào sáng giá

Mọi vật đều xấu xí
Khi tình yêu trốn đi
Khác gì con vật ốm
Trong bóng đêm xù xì


ST-NGA
Title: Re: Đôi khi
Post by: QUANGKHAI on 12/05/07, 17:29
RU  - AJ

Xem kìa người đẹp ru tôi
Khác nào hồ nọ ru hời khóm lau
Trong khi xanh ngắt trời cao
Chiếc hôn gửi xuống qua màu nước xanh

Ngày kia có lẽ mối tình
Một người khác nữa nàng danh cho chăng
Người ta sẽ lại ru nàng
Như nàng có lúc dịu dàng du tôi