Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: tinhbanvatoi on 13/02/08, 13:35

Title: Lể Tình Nhân
Post by: tinhbanvatoi on 13/02/08, 13:35
Lể Tình Nhân

ANH chẳng gửi quà lể tình nhân
Vì ANH sợ EM sẽ bâng khuâng
Rồi vui hông trọn ngày chúa nhật
ANH sẽ buồn lây, miệng biếng cười

Sáng nay gió lạnh thổi ngang trời
Có vài chiếc lá rớt chơi vơi
Lòng ANH nao nao nhìn giọt nắng
Mong trời phương ấy tuyết cũng rơi

ANH hổng thèm đâu nghỉ xa vời
Lể tình nhân mộng... để nó trôi
ANH chờ tới lúc EM gặp ANH
Tình nhân là lể chỉ mình thôi
Title: Re: Lể Tình Nhân
Post by: x4uz4j_badboy on 13/02/08, 17:52
Nhân ngày lễ tình yêu x4uz4j tặng tất cả mọi người đã có người yêu có một tình yêu thật ngọt ngào còn những ai chưa có người yêu thì hãy cố kiếm cho  nửa còn lại nha.


Valentine

Em có biết valentine ngày ấy

Đức giáo hoàng ân định sãng ngày yêu

14 / 2 Gelasius vĩ đại

Cho cuột tình cứ mãi mãi xanh tươi

Em có nhớ anh kể em nghe

thần tình yêu ra đời từ đó

Từ những chiếc thiệp lung linh sắc ảo

anh vẫn trao em khi ngày ấy lại về

Em có biết từng lời anh nghĩ

Ẩn sâu trong tận đáy thiệp hồng

Anh nhờ nàng Esther Howland nhắn gửi

Quả tim vàng , anh nối " I LOVE YOU "

hjx hjx lại một ngày valentine nữa cô đơn một mình hem biết có ai giống tôi kô