Tôi đã sống như thế 5 năm

Started by Lam Giang_Nhật Lệ, 21/10/07, 14:26

Previous topic - Next topic

Lam Giang_Nhật Lệ

Tôi có thằng bạn thân với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Nó tính ít nói, đi chơi cả buổi nói đúng 5 câu hic hic  :emlaugh: suốt một thời gian dài tôi cùng sống với nó chứng kiến rất nhiều đêm nào cũng thấy một thằng bạn say xỉn bò lên xe về nhà. Tôi biết vì sao nó lại như thế khuyên thế nào nó cũng bảo "Tao đã sống như thế 5 năm" và không nói thêm 1 câu gì ???

Phải làm sao hả trời kết thân với một thằng say. Uống xỉn tưởng nó phát nói. ít nói uống rượu vào còn ít nói hơn pochan potoanthan với nó luôn 

Sao_Online

#1
Cho nó qua ở với anh. Anh sống như vậy đã 8 năm rồi, từ năm 1999. Nhưng khi say anh còn dễ chịu hơn nó đấy. Gửi nó qua đây anh đào tạo cho.

Đi dân nhớ, ở dân thương!

Lam Giang_Nhật Lệ

Quote from: Sao_Online on 21/10/07, 17:30
Cho nó qua ở với anh. Anh sống như vậy đã 8 năm rồi, từ năm 1999. Nhưng khi say anh còn dễ chịu hơn nó đấy. Gửi nó qua đây anh đào tạo cho.

Chỉ sợ nó đào tạo anh thôi à :lick: :lick: :lick: bây giờ em mới biết say có cái hay không biết gì và đi ngủ. Nó và anh khôn thật đấy chui vào rượu là ok ngay

Sao_Online

Quote from: Sao_Online on 17/10/07, 15:54
Anh chỉ ướcc mộtt thảo nguyên đầy Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy Sả Ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em...

Đấy. Nó phải có tư tưởng lớn như vậy thì mới sống vui, sống khỏe, sống có ích được! Ha ha.....
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Lam Giang_Nhật Lệ

Quên được không anh? cái câu

xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

Nó say cũng không quậy phá hay nói gì thình thoảng ợ 1 cái lại gọi tên người yêu uống mà quên được chắc nó không thế

Sao_Online

Chắc là ổn. Anh đã quên rồi. Chắc là sẽ rèn được nó đấy!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

Lam Giang_Nhật Lệ

Quote from: Sao_Online on 21/10/07, 18:17
Chắc là ổn. Anh đã quên rồi. Chắc là sẽ rèn được nó đấy!

Anh quên rồi à? Để em giới thiệu nó cho anh nhé xem 2 cây cồn đốt 1 phát bùng hết mấy lit

cop_xong_paste

neu co chuyen nhu the that thj anh xjn gop y 1 cau: daj. het cho noj
^o^Nụ cười của em đã khiến bối rối tim này..-_-
--_..Anh biết đã yêu em rồi..__

Lovers_Again

Khỉ thật
Có kẻ nói xấu... được rồi sẽ xử lý thằng bồ tèo này. Bạn vàng Lão sẽ cho mày ăn đòn  :banghead: :banghead: :banghead:
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội