Giữa Xuân một nổi buồn
Trầm lên màu hoa cúc
Ươm thơm lời tôi chúc
Em hạnh phúc cùng người .
Xuân này chẳng chung đôi
Tôi vỡ mộng tình rồi
Người ghép đôi ghép cặp
Còn riêng tôi với sầu
Xuân qua xuân lại có gì đâu
Em đã xa tôi bước qua cầu
Người xa tit tắp giờ tít tắp
Để lại dư âm mối tình đầu
Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản .
Quote from: chianhltt on 21/06/09, 10:52
Xuân qua xuân lại có gì đâu
Em đã xa tôi bước qua cầu
Người xa tit tắp giờ tít tắp
Để lại dư âm mối tình đầu
Tình đầu mấy ai được trọn đâu ..
Thôi bỏ đi em chuyện cơ cầu
Đường về chia nẻo mà bước nhé
Ráng khéo tình sau được sắc màu
Mưa qua rồi nắng lại sáng lên thôi
Chuyện yêu xưa giờ đã nhạt phai rồi
Đêm hạnh phúc bình yên về qua lối
Có mùa xuân đang gieo mầm trong tôi.
Quote from: chianhltt on 21/07/09, 21:49
Mưa qua rồi nắng lại sáng lên thôi
Chuyện yêu xưa giờ đã nhạt phai rồi
Đêm hạnh phúc bình yên về qua lối
Có mùa xuân đang gieo mầm trong tôi.
Đêm hạnh phúc có tôi đợi trên lối
Tặng thiệp mừng ghi đôi chữ trăm năm
Chúc mãi muôn luôn đậm đà theo bước
Rồi trở về cười với ánh trăng câm