Thơ chúc tết các thành viên trong dd

Started by ảo ảnh _tình yêu, 19/01/07, 17:01

Previous topic - Next topic

ảo ảnh _tình yêu

Lạ nhỉ ? lúc đầu anh nói làm 2 bài rồi anh + ==> tính cả bài vừa rồi đúng 2 bài mà anh không cộng à ? Giờ lại đòi thêm 1 bài nữa ....híc  :no:

tinhbanvatoi

anh nói là hai bài nữa chứ có bảo là bài này và bài trước là hai đâu hic  :no:, nào cố lên chút xíu nữa nhé

ảo ảnh _tình yêu

Tặng mọi người rồi giờ đến tặng... chính mình ...hehe ... :aha:



PHÚT XUÂN VỀ

Ai chở nắng mới đầy trên phố
Hay Chúa Xuân đã đến ngõ lòng ta
Áo trắng mượt tóc xanh màu lá
Em qua đường trong ngơ ngẩn mắt thơ... ::)

.:wub:Cánh đào đỏ nhởn nhơ tay thiếu nữ
Nhành mai vàng hớn hở nụ cười mơ
Em nhẹ bước mùa qua mùa vội vã
Hương xuân nồng thắm má gái đương tơ... :D

Em đang bước mùa Xuân theo ngọn gió
Em – Chúa Xuân muôn thuở của đời anh
Nét tươi trẻ giữa trời mơn mởn lạ
Đem xuân nồng lấp hết cả hao hanh...

Em cứ đến cho mùa đông bớt giá
Em cứ sang cho nắng ấm đầy tay
Ôi những bóng hồng trong tiên cảnh
Phút em về cây úa đổi mầm xanh...

ảo ảnh _tình yêu

Tặng Chị Citizen này :
Sắp tết rồi lòng chợt thấy nao nao
Sài Gòn đêm vẫn ồn ào sôi động
Sống xa nhà thiếu thốn nhớ mẹ cha
Nỗi nhớ nhà ...day dứt mãi ......

Hà nội vào xuân lấm tấm mưa rơi
Phố đông đúc nhộn nhịp người qua lại
Hè chen chúc muôn loài cây, trái
Từ bao miền về tết với Thủ Đô...

Trời đang lạnh đào năm nay nở muộn
Những nụ hồng mới lấp lửng đầu cây...
Nặng lòng trông quất đỏ dáng hây hây
Chiều Hồ Tây vườn cây hoa dạo cảnh

Bình thủy tiên nở hoa trong giá lạnh
Tơ lòng buông từng sợi trắng rung rinh...

Đêm cuối năm trời Sài Gòn ngập sao
Từng nỗi nhớ tính một ngôi sao nhỏ
Chị Thủy đây là một vì sao đó
Tết đến rồi Chị có đếm sao không ? .




dinosaurs

hu hu hu dỗi gòi, chị Q` làm thơ tặng hít mọi ng` mừ we^n e à T___T

ảo ảnh _tình yêu

#25
 :wub: hihi quên sao đc , Bé Dino Chị sẽ làm tặng em 1 bài ok ? không hay cũng không đc chê nhá :
 

Xuân đến rồi, Dino Chị xin chúc
Gia quyến em  "Hạnh Phúc" với "An Khang"
Suốt một năm vui sống, mộng an nhàn
Bao "Tài Lộc" thảy tuôn tràn như suối

Xuân đến rồi, chúc Em thêm một tuổi
Thật "Dồi Dào Sức Khỏe", thật yêu đời
Nụ cười luôn nở toe toét trên môi
Và tình yêu thì đẹp đôi "Như Ý"


ảo ảnh _tình yêu


Mùa xuân _ mùa theo Ảo là đẹp nhất trong năm , mùa của Tình Yêu ... mùa của hy vọng ... Không của riêng đất trời , mà mùa xuân luôn có ở trong lòng các bạn .Mùa xuân quả là vô tận, mà chẳng bút mực nào có thể họa hết những Mùa Xuân yêu thương...

Thân Tặng Quang Khải


Điều gì làm anh bâng khuâng?
Điều gì làm anh khao khát?
Khi biết nơi em nồng nàn chân thật
Khi hiểu nơi này chan chứa mãi thôi

Mùa xuân, cho tình đất sinh sôi
Mùa xuân, cho tình cây ươm trái
Mùa xuân, cho anh không còn e ngại
Để nói lời làm quen... với em ?

dinosaurs

hờ, bài thơ chị ảo ảnh tặng QK sao mừ hay thía, QK đâu rùi, ko ra nhận hàng đi kìa ^^
thấy ng ta tặng thơ cho nhau mà thèm, ko bít cóa ai tặng cho mình ko nhờ T__T

ảo ảnh _tình yêu

Con nhỏ Bino này tham thế ! Chị làm thơ tặng em rồi mà . hehehe bảo Vova làm thơ tặng em nhé ?

dinosaurs

hờ cái lão vova mà làm thơ tặng e có mà trời sập T__T mà e thì vẫn còn iu đời lém chị à

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội