TẶNG RIÊNG ANH Q_KHẢI

Started by hoatim, 09/03/07, 15:08

Previous topic - Next topic

hoatim

Những câu thơ anh viết từ em
chìm tan hết trong ánh nhìn im lặng
cái điểm sáng dịu dàng không tắt
giữa chiều nay,giữa người mười năm

lạc dòng trôi,bao cơn gió không lời
thổi se sắt trên nửa hồn quên_nhớ
trơi xanh xưa, con đường cong mãi phố
trời nắng sân như chất ngọc không màu

ngồi bên em va đợi phút chia xa
mơ hồ vọng giũa đời bao tiếng động
cài hơi ấm thật gần không thể nào chậm tới
lòng rưng rưng mà sao lời bay gió.

không một lần lắm tay.tôi thầm dấu riêng lòng
sợ tan mất sự trắng ngần thủa ấy
nhưng đôi mắt em_khoảng bình yên trời biển động
thân tặng Q_Khai
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

tiếp theo
là thời gian rơi suống bóng ngày phai
người bước chân ra đi thầm trách năm tháng
mùi hương chậm ngậm ngùi sau nỗi nhớ
bàn tay nhỏ nơi trời xa xó lạnh
gửi mây về cho ấm chút tình nhau

THẦM TRÁCH HOÀNG HÔN
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

hoatim

Quote from: hoatim on 09/03/07, 15:08
Những câu thơ anh viết từ em
chìm tan hết trong ánh nhìn im lặng
cái điểm sáng dịu dàng không tắt
giữa chiều nay,giữa người mười năm

lạc dòng trôi,bao cơn gió không lời
thổi se sắt trên nửa hồn quên_nhớ
trơi xanh xưa, con đường cong mãi phố
trời nắng sân như chất ngọc không màu

ngồi bên em va đợi phút chia xa
mơ hồ vọng giũa đời bao tiếng động
cài hơi ấm thật gần không thể nào chậm tới
lòng rưng rưng mà sao lời bay gió.

không một lần lắm tay.tôi thầm dấu riêng lòng
sợ tan mất sự trắng ngần thủa ấy
nhưng đôi mắt em_khoảng bình yên trời biển động
t
trên con đường một mình em về nơi chốn tha hương ,cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai?....~bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mai xa rồi
những tháng năm tàn phai hình bóng thôi còn ai??

QUANGKHAI

Hoa tim ơi anh đang đi làm ở trong huyện cách thị xã Sơn la 150 km nên anh vào mạng bằng Ecom (tốc độ ko cao) nên chưa gửi bài hát cho em được - nếu em có ĐT di động cho anh SĐT để anh gửi bài hát của Quang Dũng cho. SĐT di động nội vùng ecom của anh là 022234889 - khi nào ra khỏi tỉnh là 0912129488
Bài thơ em tặng thật sự có nhiều cảm xúc - người khác đọc sẽ nói là buồn ...., nhưng anh thấy xúc động - anh thích nhất câu " gửi mây về cho .....".
Qua rông tố trời sẽ bừng sáng và rất đẹp em hãy viết những bài thơ nói về t/y tốt đẹp - hp đi và cả những ước mơ đẹp nữa.
Chúng mình cùng nghĩ về những điều tốt đẹp đi em ạ - bỏ hết những gì ko muônd nhớ đi .  :lick:
Nếu có thể thì nhớ cho anh SĐT - chúc em HP..........HP. C. ơn em nhiều vì bài thơ

sống phải chiến đấu - chiến đấu để thấy mình còn sống

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội