Điểu em biết

Started by nothing, 14/03/07, 09:19

Previous topic - Next topic

nothing

Em biết rằng anh chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì nỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng cần đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...


(đời là cái đinh,tình là cái que,người yêu là con vịt què,loe nghoe đập phát chết.)
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

Serenade24

#1
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế


Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa


Tặng bạn Nothing! Có lẽ là bạn tìm được một phiên bản khác của bài thơ này hoặc có thể do bạn sơ ý nên post thiếu mất 1 khổ thơ. Nhưng dù sao thì mình cũng có bài thơ này nên mình cứ post lên để bạn xem vậy.

Best regards,

Serenade24

dinosaurs

serenade24 có nhiều bài thơ hay quá, e rất thích ^^

Serenade24

Cảm ơn lời khen của Dino.
Em vào topic "Tản mạn tình yêu" của chị trong box "Tâm tình" ấy.
Trong đó chị post khá nhiều bài thơ. Có lẽ là em sẽ thích đấy.


nothing

thank s24! cũng chỉ tại em có cái tật chỉ ghi lại những gì mà mình tâm đắc, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, nhưng s24 nếu có quen với tác giả thì đừng mách với tác giả nhé, em nghèo lắm, không có tiền đi theo kiện đâu...huhu...sợ quá!
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

vovavietnam

Quote from: nothing on 14/03/07, 09:19

(đời là cái đinh,tình là cái que,người yêu là con vịt què,loe nghoe đập phát chết.)
----->Bảo sao.....
Thế đập chết mấy thằng rồi ??

nothing

Giả vờ tí thôi, chứ ai dám đánh đề với cuộc đời thế, con bé trẻ trung xinh xắn là thế (lại chưa có ny), phí!
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

vovavietnam

Tèn ten....1 phút dành cho tự quảng cáo
Quote from: nothing on 16/03/07, 11:30
con bé trẻ trung xinh xắn là thế (lại chưa có ny), phí!
Mại zô mại zô....Ai đến sớm nhất sẽ được khuyến mại....

dinosaurs

a vv đến sớm nhất rồi kìa ^__^

nothing

Chết chưa vova, đồ le te, cái vụ khuyến mại là thế nào đấy, có phải đcj khuyến mại thêm vova về rửa bát quét nhà ko nhẩy?? :P
Ngày mai chẳng biết ra sao nữa. Mà có ra sao cũng chẳng sao :D
BP

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội