Quote from: hoatim on 27/04/08, 20:55
Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm đau khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?
Hãy rót cho tôi chén rượu đầy
Tôi cần phải uống để còn say
Ðể tôi không phải là tôi nữa
Ðừng để cho tôi tỉnh mộng nầy
gửi cho người vừa nói vừa say....
Mộng em bên ấy đang hóa gầy
Mộng tôi bên nầy mượn rượu say
Nếu hợp với nhau trong chén đắng
Lẻ nào chuổi sầu xóa được đây
Hay là ngồi lại ta với nhau
Nói hết để chia cuộc tình nầy
Một nữa em mang vào dĩ vãng
Nữa còn tôi ném trả ngàn mây