Agribank Cup

Started by n_t_anh_1303, 30/10/06, 10:19

Previous topic - Next topic

n_t_anh_1303

Một ĐTVN khác tại Agribank Cup?   

  Một giải đấu lớn, với những đối thủ lớn và ĐTVN cũng sẽ khác? Có nhiều lý do để tin rằng đội bóng của HLV Alfred Riedl sẽ thể hiện một khuôn mặt mới, tích cực và đáp ứng được kỳ vọng dành cho mình.   

  Dù Vô địch Cúp Thủ đô nhưng giải đấu này đã không còn tồn tại trong tâm trí thầy trò HLV Alfred Riedl. Thậm chí, họ còn muốn quên nó đi và chẳng ai muốn nhắc đến nó nữa sau khi vô địch. Có rất nhiều vấn đề đã lộ ra sau 2 trận đấu ở Cúp Thủ đô, hầu hết trong số đó đều là những thứ thiếu tích cực và không thể hài lòng.

Cúp Thủ đô không phải là cơ sở để đánh giá chính xác nhất khả năng thực sự của ĐTVN hiện nay. Bản thân giải đấu này không nằm trong kế hoạch định sẵn, nó phát sinh ngoài ý muốn của ông Riedl. Do bị ép, ĐTVN phải ra sân trong điều kiện chưa sẵn sàng và thiếu sự chuẩn bị cần thiết.

Rất nhiều thất vọng khi nói về màn trình diễn nghčo nàn ở Cúp Thủ đô. Nhưng nhìn lại, có vẻ như chúng ta đã quá kỳ vọng và đòi hỏi ĐTVN hơi quá đáng, nhất là trong hoàn cảnh như thế. ĐTVN tập trung chưa đầy nửa tháng. Tính ra, luyện tập chỉ có khoảng 10 ngày, kể cả chuyến tập huấn bên Nhật Bản. Trong khi đó, không cần nói thì ai cũng biết tình trạng của các tuyển thủ khi có mặt ở Nhổn khi đó là như thế nào.

2 tháng nghỉ hết mùa giải, thể lực, tinh thần của tất cả cầu thủ gần như chỉ là con số 0. Sau một mùa giải dài, khi được xả trại thì tâm lý chung ai cũng cố xả hơi. Bia rượu, bạn bč và những cuộc vui "bù đắp" bao ngày tháng luyện tập thi đấu mệt mỏi, với cầu thủ Việt Nam thì "xả" sau mùa giải cũng đồng nghĩa với việc không cần giữ gìn. Như thế, khi đội tuyển tập trung thì coi như phải làm lại từ đầu, từ những vấn đề nhỏ nhất.

10 ngày là chưa đủ để những cơ thể đang ở tình trạng "lỏng" hoàn toàn có được trạng thái thi đấu tốt. Nói như một cựu tuyển thủ, với quãng nghỉ ngơi xả láng sau mùa 2006 và thời gian chuẩn bị ngắn như thế, giúp cầu thủ lấy lại 50-60% sức là giỏi chứ đừng đòi hỏi phong độ hay chơi xuất sắc.

Bởi thế, hãy quên Cúp Thủ đô đi. Với ĐTVN, chỉ có Agribank Cup 2006 mới là thước đo cho sức mạnh thật và là nơi để thầy trò ông Riedl chứng tỏ năng lực. Họ đã có tròn một tháng tập trung, với những buổi tập thể lực xen kẽ những buổi tập chiến thuật. Nó chưa phải là dài, nhưng đủ để đánh bại những tàn dư của giai đoạn nghỉ "hậu" mùa giải 2006 và giúp các cầu thủ tìm lại chính mình với đầy đủ những vũ khí vốn có.

Quan sát các buổi tập gần đây, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Mấy ngày đầu mới tập trở lại, cả đội hầu như khuôn mặt cầu thủ nào cũng thấy xuống trầm trọng về sắc diện. Còn hiện nay, các buổi tập đều diễn ra sinh động, linh hoạt và nhìn ai cũng thấy "có da, có thịt" hẳn lên. Một tháng sau ngày tập trung, từ thể lực, tinh thần đến trạng thái thi đấu, tất cả đều đã khác.

HLV Alfred Riedl đã từng khẳng định phong độ của ĐTVN là ở Agribank Cup. Trong kế hoạch của ông, "điểm rơi" sẽ đến sau một tháng luyện tập. Bởi thế, có thể tin Agribank Cup sẽ là giải đấu mà thày trò ông Riedl thể hiện hết những gì họ có vì nó nằm trong tính toán của vị HLV người Áo (?).

Thêm nữa, quãng thời gian này đủ để các vị trí hiểu nhau để kết dính đội hình và tạo ra chất "keo" trong lối chơi của ĐTVN. Thực ra, về chiến thuật hay lối chơi thì tất cả các đội tuyển dưới bàn tay ông Alfred Riedl đều không có nhiều điểm mới lạ, đặc sắc. Cách thức vận hành lối chơi, những bài vở tấn công... mà ông Riedl áp đặt thì chỉ cần một thời gian ngắn là cả đội có thể thuộc lòng.

Tuy nhiên, khi được ghép với nhau nhiều, có nhiều thời gian chơi với nhau thì tự khắc sẽ thi đấu nhuyễn và hiệu quả. Đặc biệt, ĐTVN lại được chơi trên sân nhà, được tiếp thêm "nhiên liệu" bởi đông đảo khán giả nhà. 

Một lý do khác để tin rằng ĐTVN sẽ khởi sắc ở Agribank Cup chứ không nghčo nàn như Cúp Thủ đô, đó là các đối thủ. Trong bóng đá nói chung, thường thì tất cả các đội bóng đều chơi tốt, hay hơn trước những đối thủ mạnh và ngược lại. Cả U-23 Bahrain, Tuyển New Zealand, Olympic Thái Lan đều là những đội bóng mạnh và ĐTVN sẽ bước vào Agribank Cup với tâm lý sẽ đối diện với những đối thủ "xương" chứ không phải đá với đội bóng trẻ như U-21 Thái Lan, U-21 Malaysia.

Có một lý do ngoài chuyên môn nhưng rất đáng chú ý và có thể là cơ sở để tin vào ĐTVN ở Agribank Cup. Đó là quyết tâm "đá vì thầy" của các tuyển thủ. Mối quan hệ thầy trò của ông Riedl với các cầu thủ rất tốt và thời gian gần đây, ông chịu rất nhiều áp lực từ sự chỉ trích của dư luận vì ĐTVN chơi thiếu thuyết phục.

Dù Vô địch Cúp Thủ đô nhưng giải đấu này đã không còn tồn tại trong tâm trí thầy trò HLV Alfred Riedl. Thậm chí, họ còn muốn quên nó đi và chẳng ai muốn nhắc đến nó nữa sau khi vô địch. Có rất nhiều vấn đề đã lộ ra sau 2 trận đấu ở Cúp Thủ đô, hầu hết trong số đó đều là những thứ thiếu tích cực và không thể hài lòng.

Cúp Thủ đô không phải là cơ sở để đánh giá chính xác nhất khả năng thực sự của ĐTVN hiện nay. Bản thân giải đấu này không nằm trong kế hoạch định sẵn, nó phát sinh ngoài ý muốn của ông Riedl. Do bị ép, ĐTVN phải ra sân trong điều kiện chưa sẵn sàng và thiếu sự chuẩn bị cần thiết.

Rất nhiều thất vọng khi nói về màn trình diễn nghčo nàn ở Cúp Thủ đô. Nhưng nhìn lại, có vẻ như chúng ta đã quá kỳ vọng và đòi hỏi ĐTVN hơi quá đáng, nhất là trong hoàn cảnh như thế. ĐTVN tập trung chưa đầy nửa tháng. Tính ra, luyện tập chỉ có khoảng 10 ngày, kể cả chuyến tập huấn bên Nhật Bản. Trong khi đó, không cần nói thì ai cũng biết tình trạng của các tuyển thủ khi có mặt ở Nhổn khi đó là như thế nào.

 
Thanh Bình có phong độ kém cỏi tại Cúp Thủ đô. Ảnh: Quang Minh


2 tháng nghỉ hết mùa giải, thể lực, tinh thần của tất cả cầu thủ gần như chỉ là con số 0. Sau một mùa giải dài, khi được xả trại thì tâm lý chung ai cũng cố xả hơi. Bia rượu, bạn bč và những cuộc vui "bù đắp" bao ngày tháng luyện tập thi đấu mệt mỏi, với cầu thủ Việt Nam thì "xả" sau mùa giải cũng đồng nghĩa với việc không cần giữ gìn. Như thế, khi đội tuyển tập trung thì coi như phải làm lại từ đầu, từ những vấn đề nhỏ nhất.

10 ngày là chưa đủ để những cơ thể đang ở tình trạng "lỏng" hoàn toàn có được trạng thái thi đấu tốt. Nói như một cựu tuyển thủ, với quãng nghỉ ngơi xả láng sau mùa 2006 và thời gian chuẩn bị ngắn như thế, giúp cầu thủ lấy lại 50-60% sức là giỏi chứ đừng đòi hỏi phong độ hay chơi xuất sắc.

Bởi thế, hãy quên Cúp Thủ đô đi. Với ĐTVN, chỉ có Agribank Cup 2006 mới là thước đo cho sức mạnh thật và là nơi để thầy trò ông Riedl chứng tỏ năng lực. Họ đã có tròn một tháng tập trung, với những buổi tập thể lực xen kẽ những buổi tập chiến thuật. Nó chưa phải là dài, nhưng đủ để đánh bại những tàn dư của giai đoạn nghỉ "hậu" mùa giải 2006 và giúp các cầu thủ tìm lại chính mình với đầy đủ những vũ khí vốn có.

Quan sát các buổi tập gần đây, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Mấy ngày đầu mới tập trở lại, cả đội hầu như khuôn mặt cầu thủ nào cũng thấy xuống trầm trọng về sắc diện. Còn hiện nay, các buổi tập đều diễn ra sinh động, linh hoạt và nhìn ai cũng thấy "có da, có thịt" hẳn lên. Một tháng sau ngày tập trung, từ thể lực, tinh thần đến trạng thái thi đấu, tất cả đều đã khác.

HLV Alfred Riedl đã từng khẳng định phong độ của ĐTVN là ở Agribank Cup. Trong kế hoạch của ông, "điểm rơi" sẽ đến sau một tháng luyện tập. Bởi thế, có thể tin Agribank Cup sẽ là giải đấu mà thày trò ông Riedl thể hiện hết những gì họ có vì nó nằm trong tính toán của vị HLV người Áo (?).

Thêm nữa, quãng thời gian này đủ để các vị trí hiểu nhau để kết dính đội hình và tạo ra chất "keo" trong lối chơi của ĐTVN. Thực ra, về chiến thuật hay lối chơi thì tất cả các đội tuyển dưới bàn tay ông Alfred Riedl đều không có nhiều điểm mới lạ, đặc sắc. Cách thức vận hành lối chơi, những bài vở tấn công... mà ông Riedl áp đặt thì chỉ cần một thời gian ngắn là cả đội có thể thuộc lòng.

Tuy nhiên, khi được ghép với nhau nhiều, có nhiều thời gian chơi với nhau thì tự khắc sẽ thi đấu nhuyễn và hiệu quả. Đặc biệt, ĐTVN lại được chơi trên sân nhà, được tiếp thêm "nhiên liệu" bởi đông đảo khán giả nhà. 

Một lý do khác để tin rằng ĐTVN sẽ khởi sắc ở Agribank Cup chứ không nghčo nàn như Cúp Thủ đô, đó là các đối thủ. Trong bóng đá nói chung, thường thì tất cả các đội bóng đều chơi tốt, hay hơn trước những đối thủ mạnh và ngược lại. Cả U-23 Bahrain, Tuyển New Zealand, Olympic Thái Lan đều là những đội bóng mạnh và ĐTVN sẽ bước vào Agribank Cup với tâm lý sẽ đối diện với những đối thủ "xương" chứ không phải đá với đội bóng trẻ như U-21 Thái Lan, U-21 Malaysia.

Có một lý do ngoài chuyên môn nhưng rất đáng chú ý và có thể là cơ sở để tin vào ĐTVN ở Agribank Cup. Đó là quyết tâm "đá vì thầy" của các tuyển thủ. Mối quan hệ thầy trò của ông Riedl với các cầu thủ rất tốt và thời gian gần đây, ông chịu rất nhiều áp lực từ sự chỉ trích của dư luận vì ĐTVN chơi thiếu thuyết phục.

 
Anh Đức sẽ "nổ súng" để kiếm suất đá chính thức
và vì... thầy Riedl ? Ảnh: Quang Minh


Khi thấy cái ghế HLV trưởng... hơi lung lay, không ai bảo, họ tự đề ra quyết tâm phải chơi tốt, mỗi người cố lên một chút để giảm gánh nặng cho thầy. Chỉ cần chơi thuyết phục tại AGRIBANK Cup, sức ép và dư luận sẽ dịu xuống, tất cả đều ý thức được điều đó.

Một năm trước, U-23 Việt Nam cũng có một tháng chuẩn bị, đã chơi tốt ở Agribank Cup 2005, thắng U-23 Thái Lan và Vô địch dù trước đó có rất nhiều nghi ngờ.

Với tất cả những lý do như đã nêu, nếu ĐTVN của ông Riedl thi đấu thành công tại Agribank Cup 2006 thì cũng đừng ngạc nhiên dù ở thời điểm này niềm tin dành cho ông thầy người Áo xuống cực thấp.

Theo VTC

n_t_anh_1303

Lịch thi đấu giải Agribank Cup 2006:

Ngày 25/10: Thái Lan - U23 Bahrain (15h10')
                  Việt Nam - New Zealand (17h30')

Ngày 27/10: New Zealand - Thái Lan (15h25')
                  Việt Nam - U23 Bahrain (17h30')

Ngày 29/10: U23 Bahrain - New Zealand (15h25)
                  Việt Nam - Thái Lan (17h30')

Cơ cấu giải thưởng năm nay vẫn được giữ nguyên như những năm trước đây, theo đó, đội vô địch được thưởng 40.000 USD, á quân và thứ ba lần lượt có 20.000 USD và 10.000 USD. Tuy nhiên, kinh phí để tổ chức giải năm nay lớn hơn Agribank Cup 2005 (400.000 USD).


n_t_anh_1303

Agribank Cup: Cả 4 đội đều quyết vô địch   

  Chiều nay, Agribank Cup 2006 chính thức khai mạc trên SVĐ Mỹ Đình với hai trận đấu: Bahrain – Thái Lan (15h10); Việt Nam – New Zealand (17h30). Trước giờ khai mạc, cả 4 nhà cầm quân đều tuyên bố sẽ giành chiến thắng. 

U23 Bahrain: Chúng tôi không đi du lịch

Đó là lời khẳng định của HLV đội tuyển U23 Bahrain Al Majed trước thắc mắc của báo giới về thực chất của đội bóng đến từ Tây Á.

Do trong thời điểm này các tuyển thủ xuất sắc nhất của Bahrain còn phải chuẩn bị cho nhiều giải khác như AFC Cup, Arab Champions League và quan trọng nhất là trận chiến sinh tử với Kuwait ở bảng D vòng loại Asian Cup, nên "U23" Bahrain đến Việt Nam thực chất chỉ gồm những cầu thủ trẻ mới 20, 21 tuổi và mới được tập hợp cùng nhau vỏn vẹn 2 ngày.

Để đánh tan nghi ngờ về đội bóng trẻ Bahrain, ông Al Majed phải nói "Chúng tôi không tới Việt Nam để du lịch sau khi đã trải qua tới 15, 16 giờ bay. Đúng là U23 Bahrain ở Agribank Cup 2006 không có các tuyển thủ trụ cột, nhưng trong đội hình chúng tôi vẫn có một số cầu thủ sẽ dự vòng loại Olympic Bắc Kinh vào năm sau.

Một đội bóng không nhất thiết phải có nhiều thời gian chuẩn bị mới có thể chơi tốt ở Agribank Cup 2006. Tôi có biết đội tuyển Việt Nam của các bạn đã trải qua một chuyến tập huấn nước ngoài trước khi dự giải, nhưng tôi nghĩ như vậy chưa phải là yếu tố bảo đảm các bạn sẽ có một giải đấu thành công. Hãy để ĐT U23 Bahrain chứng minh năng lực trên sân cỏ".

Đội tuyển New Zealand: Không có điểm yếu (?!)

Trình làng với một dàn cầu thủ có thể hình rất tốt, cao trung bình trên 1,8m, các tuyển thủ New Zealand tạo được ấn tượng khá tốt với báo giới. Nhận xét về đội nhà, HLV Jacob Spoonley khẳng định "Bóng đá Đông Nam Á không quá xa lạ với chúng tôi do đội tuyển trẻ từng thi đấu tại Malaysia hồi năm 2004.

Điểm mạnh của chúng tôi chính là sức trẻ, đội hình đồng đều và có khả năng triển khai lối chơi tốc độ dựa vào nền thể lực sung mãn. Trở ngại lớn nhất là thời tiết khá oi bức trong khi ở quê nhà chúng tôi vẫn chỉ là 10 độ C.

Qua tìm hiểu trên Internet, tôi chỉ biết rằng đội tuyển chủ nhà có lối chơi kỹ thuật, khéo léo. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ rất hấp dẫn bởi các bạn sẽ nhập cuộc với quyết tâm rất cao trong khi chúng tôi lại chẳng có điểm yếu nào cả". (cười)

Đội tuyển Thái Lan: Mục tiêu lấy 40.000 USD

Tuyên bố "cất" 8 trụ cột ở nhà để "cân bằng lực lượng" với chủ nhà mất 7 tuyển thủ, HLV Charnvit vẫn không quên "ngó" đến chiếc cúp vô địch bằng phát biểu "sẽ giành chiến thắng trong mọi trận đấu".

Các học trò của ông cũng "bạo miệng" không kém khi tiền vệ Thonglao khẳng định "Chúng tôi muốn vô địch Agribank Cup" trong khi "sát thủ" Teerathep nhỏ nhẹ "Giải thưởng 40.000 USD khá hấp dẫn nên chúng tôi cố gắng giành ngôi vô địch".

Sự tự tin của các tuyển thủ Thái không phải là không có cơ sở bởi các cầu thủ Thái cũng không xa lạ gì với bóng đá Bahrain. Tại vòng loại World Cup 2002, đội tuyển Thái Lan đã hòa 1-1 cả 2 trận lượt đi và về với đội tuyển Bahrain trong khi tại giải lần này, Bahrain lại có nhiều xáo trộn về lực lượng và mới được tập trung còn người Thái đã có cả 2 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đội tuyển Việt Nam: Hưng phấn chờ giờ khai cuộc

Hiểu được khó khăn của thầy trò HLV Riedl, lãnh đạo Ủy ban TDTT và VFF đã không đề ra mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch mà chỉ yêu cầu đội tuyển Việt Nam cố gắng thể hiện một gương mặt mới tại giải.

Sự thông cảm này đã giúp HLV Riedl gỡ bớt gánh nặng tâm lý còn các tuyển thủ cũng thoải mái hơn trong luyện tập. Trợ lý Mai Đức Chung tâm sự: "Đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi được thử sức với các đội bóng rất mạnh với những lối chơi khác nhau. Hiện nay, toàn đội đang rất hưng phấn chờ giờ khai cuộc".

HLV Mai Đức Chung cho biết, Đình Luật sẽ không được đăng ký thi đấu, Tài Em mới bình phục chỉ đủ sức đá chừng 20 phút nên sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Bảo Khanh có thể xuất trận ngay từ đầu.

Do vậy, nếu không có bất ngờ, đội tuyển sẽ ra sân với đội hình gồm thủ môn Quang Huy, các hậu vệ Quang Thanh, Minh Đức, Huy Hoàng, Văn Biển, các tiền vệ Tấn Tài, Hồng Minh, Minh Phương, Bảo Khanh và cặp tiền đạo Công Vinh - Anh Đức.

Đối phó với đối thủ có lợi thế chiều cao như New Zealand, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chủ động chơi chơi bóng ngắn, sệt, bật tường tấn công trung lộ hoặc xuống biên tạt vào ở tầm thấp.

Cầu thủ xuất sắc nhất nhận xe Yamaha

Chiều qua, VFD đã công bố giải thưởng cho các tuyển thủ Việt Nam thi đấu xuất sắc tại Agribank Cup 2006 với các phần thưởng hấp dẫn.

Theo đó, Cty Sena Việt Nam sẽ tặng 10 triệu đồng cho Cầu thủ Việt Nam ghi bàn thắng đầu tiên trong mỗi trận đấu. Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải sẽ được tặng 1 xe máy Yamaha Mio Classico trị giá 21 triệu đồng.

Riêng đối với danh hiệu Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải, sự lựa chọn sẽ dựa trên cơ sở các lá phiếu của BTC và các phóng viên thể thao.

Ngoài ra, BTC giải cũng quyết định trích 50 triệu đồng từ tiền bán vé ủng hộ đồng bào bị nạn trong cơn bão số 6 vừa qua.

TPO

n_t_anh_1303

Đội hình xuất phát:


Việt Nam: Quang Huy- Huy Hoàng, Minh Đức, Văn Biển, Quang Thanh- Bảo Khanh, Hồng Minh, Minh Phương, Vũ Phong- Anh Đức, Công Vinh.



New Zealand: Mark Paston- Samul Williams, Ian Campbell, Anthony Pelter, Phillip Matthew- Andrew Barron, John Brockie, Leo Shin, David Jenkins- Eric White, Stephen Fleming.

n_t_anh_1303

Tuyển Việt Nam thắng khá thuyết phục   

  Áp đảo trong suốt trận, chơi gần như nửa sân và tạo ra vô số cơ hội

ghi bàn nhưng ĐT Việt Nam chỉ giành được một chiến thắng sít sao

1-0 trước New Zealand nhờ công của Công Vinh. Tuy nhiên, đây có thể

coi là một trận đấu khá thuyết phục của những chàng trai áo Đỏ... 

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với sự kỳ vọng khá lớn của khán giả

hâm mộ, nhất là sau khi vừa trải qua chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Tiền vệ Thạch Bảo Khanh đã hoàn toàn sung sức để kịp có mặt trong

trận đấu quan trọng này. Trong khi đó, trên hàng công, Anh Đức đang

có phong độ tốt tiếp tục có mặt trong đội hình chính thức để đá cặp

cùng Công Vinh còn Thanh Bình phải ngồi trên ghế dự bị.

ĐT Việt Nam nhanh chóng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai

cuộc. Các đợt lên bóng của đội chủ nhà khá linh hoạt và đa dạng,

được triển khai ở cả 2 cánh trong khi hàng tiền vệ thường xuyên chủ

động dâng cao mỗi khi có cơ hội.

Hồng Minh là người "lên tiếng" đầu tiên khi tung một cú sút khá căng từ

ngoài vòng cấm. Ít phút sau đó, suýt chút nữa Công Vinh đã có cơ hội

đối mặt với thủ thành Paston trong một pha tấn công nhanh bên cánh

trái khá nguy hiểm.

Bên phía New Zealand, các cầu thủ đến từ châu Đại Dương chủ động

chơi chậm rãi bằng những pha đan bóng ngắn mang tính thăm dò và

hầu như không tạo được đợt tấn công nào nguy hiểm về phía khung

thành ĐT Việt Nam trong khoảng 30 phút đầu tiên.

Ưu thế rő rệt của ĐT Việt Nam được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ

số ở phút 15 sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Tiền đạo Công

Vinh thoát xuống rất nhanh đón đường chuyền thông minh của Anh

Đức rồi bình tĩnh hạ gục thủ thành Paston bằng một cú đệm bóng chính

xác.

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam liên tục uy hiếp khung

thành đội khách bằng các miếng đánh biên sở trường cộng với những

cú sút xa từ tuyến hai. Hai tiền đạo Anh Đức và  Công Vinh rất tích cực

di chuyển tạo khoảng trống trong khi Hồng Minh và Minh Phương rất

chịu khó sút xa.

Phút 23, suýt chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho Việt Nam nếu cú

sút rất nhanh của Bảo Khanh trong vòng cấm địa đi vào đúng khung

thành. Trước đó phải kể đến pha phối hợp rất tốt giữa Công Vinh và

Vũ Phong.

Mãi tới phút 35 New Zealand mới có cơ hội đầu tiên trong một pha lộn

xộn trong vòng cấm của thủ môn Quang Huy nhưng rất may là một hậu

vệ áo Đỏ đã kịp cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Có vẻ như hơi chủ quan trước sự "nhún nhường" của đối thủ, ĐT Việt

Nam bỗng dưng chơi chùng xuống và không còn giữ được sức ép như

những phút đầu. Lợi dụng cơ hội đó, New Zealand chút nữa đã có bàn

gỡ hòa 1-1 khi số 9 John Brockie đã đưa được bóng vào lưới thủ môn

Quang Huy.

Rất may cho đội chủ nhà là bàn thắng không được công nhận do trọng

tài biên cho rằng bóng đã ra ngoài đường biên ngang trước khi được

căng vào trong cho Brockie. Pha quay chậm cho thấy ĐT Việt Nam đã

phần nào may mắn trong tình huống đó.

Ngay trước khi hết giờ, Công Vinh bỏ lỡ một cơ hội hết sức đáng tiếc

để gia tăng cách biệt. Nhận đường chuyền vào rất đẹp từ cánh phải

của Anh Đức, tiền đạo của SLNA bình tĩnh xử lý lừa qua một hậu vệ

New Zealand nhưng rất tiếc cú kết thúc bằng chân trái từ cự ly chỉ

khoảng 8m của anh lại hơi với nên bóng đi vọt xà.

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Việt Nam dù đội chủ

nhà hoàn toàn áp đảo và tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm.

Diễn biến trong hiệp 2 vẫn không có gì thay đổi khi  ĐT Việt Nam tiếp

tục kiểm soát bóng nhiều hơn và chiếm thế chủ động.

Phút 52, Hồng Minh có bóng khá trống trải ở ngay trước vòng cấm địa

nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà.

Khoảng giữa hiệp 2 là những phút mà ĐT Việt Nam chủ động tăng tốc

và vô số cơ hội được tạo ra nhưng đáng tiếc là cũng từng ấy lần các

chân sút áo Đỏ khiến người hâm mộ... mừng hụt.

Phút 55, Bảo Khanh đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi căng vào cho Anh

Đức nhưng cú đệm bóng của tiền đạo này lại đập chân một hậu vệ

New Zealand ra ngoài.

Trong trận đấu này, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía ĐT Việt Nam

phải kể đến là Vũ Phong. Tiền vệ mang áo số 17 này hoạt động không

biết mệt mỏi ở cả 2 cánh và liên tục có những pha căng ngang cực kỳ

nguy hiểm cho các tiền đạo.

Từ một quả đá phạt góc bên cánh phải, Công Vinh có cú đánh đầu lái

bóng khá đẳng cấp nhưng thủ môn Paston kịp tung người cản phá.

Ít phút sau, Anh Đức cho thấy anh "vô duyên" đến thế nào trong trận này

khi đệm bóng chệch khung thành từ đường căng ngang khá tốt của Vũ

Phong.

Phút 66, ĐT Việt Nam có liền 2 sự thay đổi người khi Tài Em và Tấn

Tài được tung vào sân thay cho Hồng Minh và Bảo Khanh.

Điều này đồng nghĩa với việc cặp tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi của

GĐT.LA Minh Phương- Tài Em trong khi Vũ Phong được trả về cánh

trái sở trường còn Tấn Tài "bao thầu" cánh đối diện.

Ngay sau khi được chuyển sang cánh trái, Vũ Phong đã có đường

chuyền nhanh rất thuận lợi nhưng một lần nữa, lại là... Anh Đức lao vào

đệm bóng... hụt!

Phút 78, Thanh Bình được đưa vào sân nhưng điều bất ngờ là Công

Vinh là người phải ra sân chứ không phải Anh Đức. Một quyết định

khá ngạc nhiên của HLV Riedl.

Sau một pha va chạm với tiền đạo đối phương, thủ môn Quang Huy đã

được cho ra nghỉ và thay vào đó là thủ môn số 2 Tô Vĩnh Lợi.

Trong những phút cuối trận, ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát bóng

và chủ yếu tổ chức các đợt tấn công bên cánh trái. Tuy nhiên, không có

bàn thắng nào được ghi thêm và đội chủ nhà đành phải hài lòng với tỷ

số thắng sít sao 1-0 khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà đáng kể nhất là cú

dứt điểm vọt xà ngay trong vòng cấm của Tấn Tài.


Dù sao, ĐT Việt Nam cũng đã hoàn thành mục tiêu giành trọn vẹn 3

điểm trong trận đầu ra quân và trình diễn một thế trận "chấp nhận

được". Điều đáng tiếc duy nhất là đội chủ nhà đã bỏ lỡ quá nhiều cơ

hội trước một New Zealand không mạnh như dự đoán ban đầu.

Sau đây 2 ngày (15h45 ngày 27/10), ĐT New Zealand sẽ có trận đấu

thứ 2 gặp Thái Lan, đội đã dễ dàng vượt qua U23 Bahrain 3-0 trong

trận đấu đầu tiên của giải. Trong khi đó, vào lúc 17h45, ĐT Việt Nam

sẽ tiếp U23 Bahrain.

Dân trí

n_t_anh_1303

HLV A. Riedl: "Sẽ có sự thay đổi trong đội hình"   

  Vượt qua New Zealand 1-0, sự khởi đầu thuận lợi đã đến với ông A. Riedl và các học trò, chiến thắng ở ngày khai mạc Agribank Cup đã xóa tan mọi nỗi hoài nghi về sức mạnh của ĐTVN. Dưới đây là những đánh giá của HLV A. Riedl về đối thủ Bahrain trong trận đấu chiều nay. 
Đây là một phần thưởng xứng đáng cho các cầu thủ. Sẽ là công bằng hơn nếu ĐTVN có thêm được 1 bàn thắng nữa bởi chúng ta đã tạo ra được rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã không gặp may trong vòng 16m50. Bóng đá là vậy, phải có được yếu tố may mắn bạn mới có thể ghi được bàn thắng và chúng ta buộc phải chấp nhận.

- Trong trận đấu với New Zealand, ông có thực sự hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ?

Họ đã chơi rất hay, ngoài sự gắn kết đội hình, tuân thủ kỹ chiến thuật của BHL, các cầu thủ còn chiến đấu với tinh thần rất cao. Rất ít khi chúng ta duy trì được sự tập trung và tinh thần thi đấu trong cả 90 phút như trận đấu gặp New Zealand. Tuy nhiên, để có được điều này cũng phải tùy thuộc vào đối thủ của ta chơi như thế nào nữa.

- Ở trận đấu gặp Bahrain, ông sẽ đưa ra những điều chỉnh gì về lối chơi và lực lượng?

Lối chơi của ĐTVN đã được định hình và đang bắt đầu thu được những hiệu quả cần thiết. Chắc chắn chúng ta vẫn sẽ chơi với lối đá tấn công trên toàn mặt sân, vấn đề còn lại chính là việc hoàn thiện những điểm yếu đã bộc lộ ở trận đấu với New Zealand nữa mà thôi. Về lực lượng, ít nhất chúng ta sẽ có 2 sự thay đổi trong trận đấu với Bahrain, chủ yếu sẽ tập trung vào tuyến phòng ngự. Bahrain rất mạnh về chơi bóng bổng và việc điều chỉnh cho phù hợp là điều cần thiết.

- Ông đánh giá thế nào về đối thủ Bahrain?

Mặc dù Bahrain đã thua toàn diện trước Thái Lan, nhưng theo tôi, Bahrain vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình, chắc chắn khi gặp ĐTVN, họ sẽ chơi tốt hơn. Theo những gì tôi quan sát, về cơ bản, họ chơi thiên về sức mạnh, tận dụng chiều cao bằng những đường tạt bóng. Tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu không dễ cho ĐTVN. Tôi rất tôn trọng đối thủ các cầu thủ cần phải duy trì được sự tập trung trong suốt 90 phút, chúng ta mới có cơ hội giành chiến thắng. 

- Trận gặpThái Lan, tiền đạo Mohammed (17) của Bahrain đã chơi rất hay, ông đã có kế hoạch phong tỏa cầu thủ này?

Đấy chính là điểm sáng duy nhất trong đội hình Bahrain, nhìn cầu thủ này thi đấu, tôi có cảm giác anh ta rất khao khát thể hiện khả năng ghi bàn của mình. Đến thời điểm này, tôi đã có kế hoạch cho hàng phòng ngự "khóa" cầu thủ này, tuy nhiên sẽ không bao giờ tôi hy sinh một hậu vệ chỉ để kčm mũi nhọn này. Bên cạnh đó, Bahrain là đội bóng có thể hình cao to, các cầu thủ ở hàng phòng ngự sẽ phải hạn chế tối đa những tình huống xâm nhập vòng cấm địa của đối phương. Tất cả đã sẵn sàng và mục tiêu của chúng tôi sẽ là một chiến thắng trọn vẹn.

- Ông và các cầu thủ đã có được 3 điểm đầu tiên, các đối thủ cũng đã lộ diện thực lực. Theo ông, chúng ta có cửa để vô địch Agribank Cup không thưa ông?

Chiến thắng trước New Zealand là cú hích quan trọng và đã mở ra cơ hội vô địch cho ĐTVN. Tuy nhiên, hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện đó, phải thắng được Bahrain chúng ta mới có cơ hội để nghĩ tới một trận "chung kết" với Thái Lan. Sau ngày khai mạc, Thái Lan chính là đội mạnh nhất. Nhưng chúng tôi không e ngại, chỉ cần các cầu thủ duy trì được phong độ và tinh thần thi đấu, chúng ta sẽ có thể vượt qua được Thái Lan.

SGGP

n_t_anh_1303

Phải thắng và sẽ thắng... đậm U-23 Bahrain?   

  Trước câu hỏi dự đoán "Kết quả trận Việt Nam - Bahrain?", rất nhiều cầu thủ Việt Nam đã khẳng định ĐTVN sẽ thắng. Với những gì khách mời U-23 Bahrain đã thể hiện trong trận ra quân, với những gì đáng có, nhất là sau chiến thắng New Zealand ngày khai mạc, ĐTVN rất tự tin sẽ vượt qua đối thủ này. Không những thắng mà thầy trò HLV Alfred Riedl còn tự xác định trong đầu phải thắng đẹp, thuyết phục.

"Thái Lan quá mạnh hay Olympic Bahrain quá yếu?". HLV Chanvit Polcheevin đã không trả lời câu hỏi này sau thắng lợi 3-0 ngày khai mạc. Kết quả và thực tế trên sân đã nói lên tất cả. Thái Lan đá chưa hết sức nhưng cũng thắng 3-0 sau 45 phút đầu tiên, cả hiệp 2 thi đấu cầm chừng nhưng U-23 Bahrain không gây được khó khăn nào cả cho họ. Rő ràng, đội bóng trẻ măng này quá yếu so với đại diện của Đông Nam Á, dù họ đến từ khu vực mà bóng đá phát triển hàng đầu châu Á. 

Khi được hỏi, HLV Alfred Riedl đã nhận định rằng Bahrain giống như New Zealand, là một đội bóng trẻ, có thể hình tốt và kỹ chiến thuật không thực sự tốt. Đó là cách nói xã giao của HLV trưởng ĐTVN, còn như bộc bạch của các cầu thủ sau khi ngó chân cẳng Olympic Bahrain trận thua Thái Lan 0-3, các cầu thủ đến từ Tây Á quá non về tuổi đời cũng như tuổi nghề.

Nhìn cách xử lý bóng, thái độ khi thi đấu, dễ dàng nhận ra sự thật là cầu thủ Bahrain hầu hết đều ở đội trẻ, chưa được kinh qua trận mạc, thử lửa ở giải VĐQG. Nói một cách ngắn gọn, là Olympic Bahrain thi đấu khá "ngố" và hoàn toàn có thể "điều trị" nếu chơi đúng sức.

Không phải các cầu thủ Việt Nam coi thường, cũng không phải vì Thái Lan đã "giã" cho Bahrain 3 bàn không gỡ và ĐTVN, ở một trình độ ngang ngang với Thái Lan (tất nhiên là có yếu tố sân nhà), cũng có thể thắng dễ Olympic Bahrain. Những gì chứng kiến sau trận ra mắt của Bahrain khiến thầy trò HLV Riedl tin sẽ vượt qua đối thủ này. Xét về con người và khía cạnh chuyên môn, ĐTVN hơn U-23 Bahrain một tầm. Không những thế, còn lợi thế sân nhà, khán giả nhà và cả một chút ưu ái của trọng tài?! 

Vấn đề nằm ở chỗ ĐTVN có thể hiện được hết khả năng của mình hay không? Đây là điều mà ông Riedl lo nhất. Thái Lan có thể thể hiện đẳng cấp và áp đặt được lối chơi của mình lên đối thủ Tây Á, nhưng Việt Nam thì lại không dễ. Đó là thực tế. Chính HLV Alfred Riedl cũng thừa nhận kinh nghiệm cầm quân của ông cho thấy Việt Nam luôn gặp khó khi đối diện với những đối thủ cao to, lối chơi dựa nhiều vào sức mạnh như Bahrain.

Tuy nhiên, chút e ngại của ông thầy người Áo chỉ là vấn đề tâm lý của cầu thủ Việt Nam khi đối đầu trực tiếp với những đối thủ có tiếng và có ngoại hình "như trong mơ". Chẳng gì thì trận khai mạc Agribank Cup, ĐTVN đã giải mã được một đối thủ có những đặc điểm và cách chơi hao hao giống Bahrain, thậm chí còn có trình độ cao hơn là New Zealand. Và trận thắng đó, đã giúp các cầu thủ có một hành trang vững chắc để bước vào trận đấu thứ hai này.

Những pha lên bóng của ĐTVN được triển khai linh hoạt, với sự cơ động, phạm vi hoạt động tự do của các tiền vệ cánh Vũ Phong, Bảo Khanh khi được bộ đôi tiền vệ trung tâm Minh Phương - Hồng Minh đảm bảo độ an toàn cũng như khả năng hỗ trợ tấn công và phòng ngự. Không cứng nhắc với những pha lật bóng bổng, các cầu thủ tấn công được khuyến khích phối hợp làm rối hàng thủ đối phương trước khi tìm cách tạt bóng tầm thấp hoặc căng sệt vào trung lộ để các tiền đạo chạy cắt mặt dứt điểm như những buổi tập vẫn chơi.

Trước những cầu thủ cao to, xoay trở chậm và thiếu kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ đến từ Trung Đông, ĐTVN sẽ chơi nhanh. HLV Riedl muốn các cầu thủ tận dụng lợi thế về sức nhanh, độ bật vọt trọng phạm vi hẹp để tìm ra khoảng trống bằng những pha qua người và đập tường một hai. New Zealand đã khổ sở và bất lực trước những đường lên bóng như thế, và liên tiếp bị uy hiếp. Đó cũng chính là cách chơi mà ông Riedl muốn các học trò quan triệt trong trận đấu chiều nay.   

Trận thua bẽ bàng 0-3 trước Thái Lan khiến lãnh đạo của U-23 Bahrain khá ngượng. Họ đã tuyên bố sẽ chơi với hơn 100% sức trọng trận đấu với ĐTVN. Là đội bóng mới tập trung chưa thử nghiệm nhiều, nhiều khả năng họ sẽ ra quân với một đội hình khác so với trận đầu tiên để đối phó với ĐTVN. Và không loại trừ việc bị tổn thương cũng như tâm lý phải "chiến đấu" đến cùng để rửa mặt khi gặp đội chủ nhà sẽ khiến các cầu thủ trẻ Bahrain chơi nhiệt tình, máu lửa hơn.

Nhưng suy cho cùng, Olympic Bahrain cũng chỉ là một đội bóng trẻ và có rất ít bài vở trong khi non kém cả về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc. Chỉ cần cởi bỏ được áp lực, chơi đúng ý đồ và thể hiện hết khả năng, ĐTVN sẽ thắng và thắng với hai bàn cách biệt.

Dự đoán: ĐTVN thắng 3-1

Đội hình dự kiến của ĐTVN: Thủ môn Vĩnh Lợi, Văn Biển, Quang Thanh, Huy Hoàng, Minh Đức, Hồng Minh, Minh Phương, Bảo Khanh, Vũ Phong, Anh Đức, Công Vinh.

ĐTVN rčn rất kỹ những bài tấn công dọc hai cánh. Nhưng trước một đối thủ có lợi thế về thể hình nên có khả năng chống bóng bổng rất tốt, khái niệm đá biên không bị bó hẹp trong những pha chồng cánh và lật bổng vào trung lộ. Trận đấu với New Zealand đã chứng minh điều đó.

VTC

n_t_anh_1303

Thái Lan - New Zealand 1-0: Tẻ nhạt   

  Như một buổi tập nhẹ, Thái Lan bỏ thêm vào túi 3 điểm nữa ở lượt đấu thứ nhì của giải bằng chiến thắng 1-0 trước New Zealand. Một trận cầu tẻ nhạt... 
Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi vào phút 18 do công của tiền đạo số một hiện tại của tuyển Thái Lan là Winothai Terateep. Từ một pha phản công nhanh ngay giữa sân, Thonglao đẩy đường chuyền dài xuống cánh phải cho Terateep. "Thần đồng" bóng đá Thái Lan tung ra nước rút dũng mãnh vượt qua hai hậu vệ to cao của New Zealand rồi tung ngay cú sút như trái phá khi vừa đặt chân vào đầu vòng 16,50m. Trái bóng đi như tia chớp vào góc cao trong cú bay người tuyệt vọng của thủ môn New Zealand.

Tuy bàn thắng ghi công Terateep, song chính đội trưởng Thonglao mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Ngoài quả tỉa bóng dẫn tới bàn thắng duy nhất nói trên, Thonglao thật sự gây ấn tượng với người hâm mộ qua những tình huống đáng kể như sau:

Phút 34, pha bật tường đẹp mắt giữa Thonglao - Terateep để cuối cùng bóng được trả lại cho Thonglao ngay trước vòng 16,50m của New Zealand. Cú dứt điểm cực mạnh của đội trưởng tuyển Thái Lan đẩy bóng bật xà ngang dội ngược trở ra.

Bốn phút sau đó, cũng chính Thonglao tung cú sút như búa bổ từ khoảng cách 25m, hơi chếch về bên cánh phải. Thủ môn New Zealand phải hết sức vất vả mới đẩy được bóng ra ngoài cứu bàn thua trông thấy.

Phút 64, Thonglao thực hiện cuộc độc diễn ngoạn mục khi dẫn bóng khéo léo qua bốn hậu vệ New Zealand trước lúc dứt điểm bật vào người thủ môn đối phương.

Phút 74, cũng lại Thonglao sút như búa bổ từ 18m, lần này, thủ môn New Zealand kịp khép góc tung người đấm bóng cứu thua.

Một đường chuyền thành bàn, bốn pha dứt điểm chuẩn xác, Thonglao hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây sẽ là cầu thủ được nhắc tới nhiều hơn cả tại V-League 2007 sắp tới khi anh đến đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai.

Dù thắng, nhưng Thái Lan vẫn chưa thể hiện được sức mạnh vốn có. Họ ngại tranh chấp và luôn "né" các va chạm mạnh để tránh thẻ phạt nhằm bảo toàn lực lượng cho trận đấu sau cùng của giải.

Với 6 điểm, hiệu số bàn thắng thua là 4-0, Thái Lan trở thành một thách thức lớn cho đội tuyển Việt Nam trong việc bảo vệ ngôi vô địch Agribank Cup vào chiều chủ nhật 29-10 tới đây.
   
 
TTO

n_t_anh_1303

Việt Nam thắng chưa thuyết phục!   

  Dù vượt qua U-23 Bahrain với tỷ số 2-0, nhưng lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự thuyết phục người hâm mộ khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn trong thế trận hơn người. 
Hai bàn thắng của chủ nhà Việt Nam được chia đều trong hai hiệp đấu, do công của tiền đạo Anh Đức và đội trưởng tiền vệ Minh Phương.
So với trận gặp Thái Lan, các cầu thủ U23 Bahrain trong trận này chơi tiến bộ hơn rất nhiều và tạo được không ít khó khăn cho phía khung thành đội tuyển Việt Nam.

Trong những phút đầu, chính đội khách đến từ Tây Á là đội cầm bóng nhiều hơn và đưa đội tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ. Song đội tuyển Việt Nam lại là đội có được bàn thắng trước ở phút 12.

Sau pha đập tường với Tấn Tài, tiền vệ Minh Phương dốc bóng xuống bên cánh phải rồi căng ngang nguy hiểm, để tiền đạo Anh Đức chạy cắt mặt hậu vệ Bahrain, đệm bóng trước sự bất lực của thủ môn Bahrain, tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Có được bàn thắng, đội tuyển Việt Nam bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều pha tấn công hơn. Tuy nhiên, yếu kém trong dứt điểm của các cầu thủ đã làm cho sự kỳ vọng của khán giả không được đền đáp.

Đầu tiên là cú sút căng ngoài vòng cấm của Hồng Minh không thắng được thủ môn Bahrain khi thủ môn này bay người đẩy vọt xà ngang. Sau đó là cú xoay người sút bóng bất ngờ trong vòng cấm của Công Vinh, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Bahrain trong gang tấc

Sự cơ động bên cánh trái đã giúp Bảo Khanh có nhiều pha bóng đột phá, xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. Song sự rụt rč trong dứt điểm đã không thể giúp Bảo Khanh có được bàn thắng, thậm chí những pha căng ngang của anh lại không đi chính xác hoặc không được đồng đội tận dụng tốt.

Đầu hiệp hai, U-23 Bahrain bắt đầu tổ chức tấn công nhiều hơn và nhiều lần buộc khung thành thủ môn Vĩnh Lợi phải rơi vào tình thế chống đỡ liên tục.

Tuy nhiên, thế trận tấn công của đội khách sớm bị phá sản khi ở phút 62, tiền đạo Al Ojaimy bị truất quyền thi đấu, do nhận thẻ vàng thứ hai, phải rời sân sau lỗi dùng tay cản đường phát bóng của thủ môn Vĩnh Lợi.

Chơi hơn người, tuyển Việt Nam hoàn toàn ép sân, nhưng các cơ hội tạo ra đều bị Công Vinh, Anh Đức và Hồng Minh liên tiếp bỏ lỡ. Mãi đến phút 77, lợi thế hơn người mới được đội tuyển Việt Nam thể hiện qua bàn thắng thứ hai.

Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Vũ Phong, thủ môn Bahrain lao ra không chính xác, Minh Phương đánh đầu đập đất, dội vào nóc lưới trong sự cản phá bất lực của hậu vệ đội khách, ấn định tỷ số 2-0 cho ĐT Việt Nam..

Với chiến thắng thứ hai này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của giải vào chiều chủ nhật, 29/10, để tranh ngôi vô địch. Bởi trước đó, Thái Lan cũng có trận thắng thứ hai khi vượt qua New Zealand 1-0.

Trong khi đội tuyển Việt Nam cần chiến thắng mới có thể vô địch thì Thái Lan chỉ cần không thua là lên ngôi. Bởi, Thái Lan đang có hiệu số bàn thắng tốt hơn Việt Nam (Thái Lan có +4 so với +3 của Việt Nam).

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Riedl: Đây là một trận đấu khó khăn nhưng cũng thú vị. Tôi nghĩ trọng tài không được tốt lắm vì họ không theo sát diễn biến của trận đấu khi các cầu thủ Bahrain đã có nhiều tình huống chơi rất thô bạo.

Bahrain chơi khá rắn và gây khó khăn cho chúng tôi vì dù sao đây cũng không phải là dạng đối thủ mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ thường xuyên. Dù sao chúng ta cũng đã thắng và các cầu thủ sẽ tự tin hơn cho trận đấu tới và xa hơn một chút là tích luỹ kinh nghiệm cho ASIAN Cup.

VN thắng nhưng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đây không thể là điều đáng hài lòng... Tôi đồng ý là tôi phải chịu trách nhiệm về việc ĐT bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phải ghi nhận một điều là chúng ta đã tạo được cơ hội và ghi được 2 bàn thắng. Nhưng đừng quên là trên sân còn có thủ môn, còn có đối thủ. Tôi cũng không muốn lấy Thái Lan làm đích phấn đấu.

Tôi không hoàn toàn đồng ý với ông Thawatchai nói rằng VN hơn Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 23 về lực lượng cầu thủ nhưng thua về chiến thuật. Trận đấu đó chúng ta cũng không tạo được nhiều cơ hội hơn Thái Lan. Họ mạnh hơn chúng ta. Hơn nữa vào thời điểm đó, U-23 tồn tại nhiều vấn đề, dù sau trận đấu chúng ta mới phát hiện ra. Nhưng chuyện đã qua tôi cũng không muốn nhắc lại.

Về đối sách cho trận đấu sắp tới gặp Thái Lan, tôi không muốn tiết lộ. Tôi muốn trao đổi với các cầu thủ trước. Thái Lan hiện nay vẫn rất mạnh, họ chơi đồng đều và rất ăn ý dù có thêm vài cầu thủ mới. Tuy nhiên tôi nghĩ trong 2- 3 năm tới, Việt Nam sẽ mạnh chẳng kém gì Thái Lan vì đó là lúc lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam trưởng thành. Hiện tại, chúng ta có nhiều cầu thủ chơi xông xáo và có tiềm năng. Cũng đừng quên rằng chúng ta vừa mất 7 cầu thủ quan trọng, 6 trong số đó đang ở lứa tuổi phát triển rất nhanh (23).
   
 
TPO&VTC

n_t_anh_1303

Làm thế nào để vượt qua người Thái?   

  Đã từ lâu, bóng đá Việt Nam luôn phải chịu lép vế trước người Thái ở các giải đấu khu vực. Lần duy nhất mà ĐTVN thắng được ĐT Thái Lan là tại Tiger Cup 98 trên sân nhà (với tỷ số 3-0). 
Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chúng ta vẫn chưa một lần vượt qua người Thái một cách chính thức (những trận thắng trước Thái Lan đều chỉ là trước đội hình B hoặc các đội tuyển trẻ của Thái mà thôi - như ở Cúp Thủ đô vừa qua).
Bởi vậy, trận chung kết với Thái Lan hôm nay là cơ hội tốt để chúng ta thay đổi điều đó. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta phải làm thế nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

Tập trung trong suốt trận

Tham dự Agribank Cup lần này, Thái Lan có nhiều cầu thủ tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã khá dày dạn kinh nghiệm trận mạc (điều đã được chứng tỏ trong trận họ thắng U23 Bahrain 3-0).

Với thủ lĩnh Thonglao ở tuyến giữa, Thái Lan luôn biết cách giữ nhịp lối chơi và  cự ly đội hình cũng như sự tập trung trong suốt toàn bộ trận đấu. Chỉ cần đối phương tỏ ra một chút lơi lỏng là ngay lập tức phải trả giá bởi khi đó các cầu thủ Thái Lan sẽ lập tức biến cơ hội thành bàn thắng.

Để đối chọi lại với đội tuyển Thái Lan trong trận đấu tới, việc quan trọng nhất đối với ĐTVN là phải chơi tập trung từ đầu đến cuối trận, không một phút sơ sểnh.

Chỉ có làm được như vậy mới góp phần giảm sự hưng phấn của các cầu thủ Thái Lan. Và khi đó rất có thể các học trò của ông Riedl sẽ có cơ hội tung ra những đòn quyết định.

Chơi áp sát

Các đội bóng Việt Nam mỗi khi gặp Thái Lan thường để quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Chính vì vậy trong quá khứ, đã không ít lần chúng ta thất bại trước Thái Lan bởi những cú sút xa hóc hiểm.

Trong trận đấu này, ĐTVN chắc chắn sẽ phải chơi áp sát, thậm chí là đá rát ngay từ phần sân của họ, không cho đội bạn một khoảng trống nào dù là nhỏ nhất. Chúng ta cũng cần phải tìm cách chia cắt khu trung tuyến của đội tuyển Thái Lan, nơi thủ lĩnh Thonglao đang trấn giữ.

Những pha phát động tấn công nguy hiểm của Thái Lan đều được bắt nguồn từ đây và vì vậy cách tốt nhất để ngăn cản là tìm cách dập tắt nó ngay từ khi nó còn trong "trứng nước".

Việc cắt đứt mọi mối liên hệ giữa các tiền vệ Thái Lan cũng sẽ làm giảm đáng kể sức ép của đội bạn lên hàng phòng ngự của ta.

Tấn công đa dạng

Với một đội bóng như Thái Lan thì cách tốt nhất là phải tấn công đa dạng và biến hóa, làm cho đối phương không biết đằng nào mà lần. 2 trận đấu đã qua tại Agribank Cup cho thấy các hậu vệ biên của Thái Lan thường có xu hướng dâng lên tấn công khá cao nên nhiều khi không trở về vị trí kịp khiến hàng phòng ngự Thái Lan hay bị hở sườn.

Do đó, để gây khó dễ cho các cầu thủ Thái Lan, các tiền vệ cánh của ĐTVN như Bảo Khanh, Vũ Phong hay Tấn Tài cần phải sử dụng tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện để khoét sâu vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Thái Lan.

Những pha phối hợp bật tường nhỏ và lắt léo giữa các tiền vệ và tiền đạo ĐTVN cũng hoàn toàn có khả năng xuyên thủng được hàng phòng ngự của Thái Lan.

Cặp tiền đạo Công Vinh-Anh Đức (hoặc Thanh Bình) cũng cần phải chạy chỗ nhiều hơn để làm lộ ra những khoảng trống tạo điều kiện cho tuyến hai băng lên dứt điểm, giống như một số tình huống được tạo ra ở trận gặp U23 Bahrain.

Nếu làm được như thế, cộng thêm 1 chút ít may mắn thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua Thái Lan để bảo vệ chức vô địch Agribank Cup.
   
 
TPO

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội