“Cơn mưa” Milan cuốn trôi bầy “Quỷ đỏ”

Started by vovavietnam, 03/05/07, 10:00

Previous topic - Next topic

vovavietnam



Milan "bay" tới Athens trên đôi cánh của "thiên thần" Kaka.

(Dân trí) - Kinh nghiệm, bản lĩnh cùng lối chơi hiệu quả gần như đạt tới sự hoàn hảo, Milan đêm qua đã thực sự "dạy" cho MU một bài học đắt giá tại Champions League. Chiến thắng 3-0 của Milan đã xóa tan mộng "ăn ba" mà thày trò Ferguson hằng ấp ủ và đưa Rossoneri tái ngộ Liverpool tại trận chung kết ở Athens huyền thoại.


Cơn mưa rào "nhắm" xuống ngay trước giờ khai cuộc đêm qua dường như là điềm báo trước một đêm ác mộng đối với MU, cho lữ đoàn Đỏ mà cả vị tướng lẫn đoàn quân vẫn đang lâng lâng với cảm giác chiến thắng đầy kịch tính 3-2 ở lượt đi. Ba "nhát kiếm" chí mạng của Kaka, Seedorf và Gilardino cho thấy MU có thể tung hoành tại Premiership nhưng tại Champions League, Milan mới là kẻ "thét ra lửa" với trận chung kết thứ 3 chỉ trong 5 năm trở lại đây.




Trước trận đấu, Alex Ferguson mạnh mồm tuyên bố MU sẽ chẳng ngại chơi tấn công để vượt qua Milan và dường như HLV người Scotland rất tin vào vận may vốn luôn song hành cùng MU trong những mùa giải vĩ đại, vận may đã giúp họ ngược dòng trước chính Milan tại Old Trafford cách đây 1 tuần hay tại Goodison Park của Everton, nơi chiến thắng 4-2 giúp Fergie và các học trò tiến rất gần tới chức vô địch Premiership.



Nhưng, Milan đã không cho MU chơi tấn công! Và khi không thể chơi tấn công, MU chẳng còn là chính mình. Đôi chân của những Ronaldo, Rooney, Giggs, Scholes hay Carrick, những cái tên đang là nỗi khiếp đảm tại xứ sở sương mù, bỗng trở nên nặng nề đến kỳ lạ.




MU đã không còn là chính mình đêm qua.



Hầu như trong suốt cả trận, ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đội khách Ronaldo, vốn luôn bị theo sát bởi "cái bóng" Gattuso, không có lấy một pha thoát biên hay xâm nhập nào đáng kể. Rooney, người hùng ở trận lượt đi, luôn mất hút trong vòng vây của những chiếc áo đỏ còn Giggs, với kinh nghiệm dày dạn sau bao năm chinh chiến, cũng chẳng thể giúp những người đồng đội trẻ tìm lại bản sắc của mình. Lúc này đây, hẳn Alex Ferguson mới thấy "nhớ" một Roy Keane của ngày xưa biết bao.



Với sự cổ vũ của hơn 78.000 khán giả trên sân San Siro, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và thể hiện rõ ý đồ "đánh phủ đầu" để tìm kiếm bàn thắng sớm. Khác với trận lượt đi, HLV Ancelotti bố trí sơ đồ 4-3-1-2 giàu sức tấn công hơn khi đưa Kaka lên đá cặp cùng Filippo Inzaghi , tiền vệ người Hà Lan Clarene Seedorf đá hộ công còn bộ 3 Pirlo- Gattuso- Ambrosini vẫn án ngữ khu trung tuyến.



Những pha phối hợp nhuyễn và biến hóa của Milan ngay lập tức đặt hàng thủ đội khách vào tình thế báo động. Chỉ sau hơn 1 phút, Kaka đã cảnh báo đội bóng Anh bằng một pha tăng tốc thường thấy. Với một nhịp đẩy bóng dài, tiền vệ người Brazil dễ dàng vượt qua Vidic, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, rồi chuyền cắt mặt vào trong rất nguy hiểm nhưng tiếc là Inzaghi không kịp tiếp bóng.



Hàng thủ MU với cặp trung vệ "non nớt" Wes Brown- Vidic tiếp tục bị thử thách khi chỉ ít phút sau, Van der Sar phải rất xuất sắc, cộng thêm một chút may mắn mới đẩy được bằng đầu ngón tay cú bắt volley cực nhanh của Seedorf ngay trên vạch 16m50.




Kaka tiếp tục là hung thần đối với các hậu vệ MU.



Nhưng trước sức ép của Milan, "Quỷ đỏ" chỉ có thể đứng vững tới phút 11. Kaka tiếp tục chứng minh anh là thiên thần của đội chủ nhà, nhưng lại là "hung thần" của đội khách khi đưa Milan vượt lên dẫn trước. Từ pha đánh đầu chuyền ngược bóng trở lại rất thông minh của Seedorf, Kaka băng xuống sút volley chéo góc ngay trước vòng cấm địa khiến Van der Sar chẳng kịp trở tay. Bàn mở tỷ số này là pha lập công thứ 10 của Kaka tại Champions League mùa này và anh vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới.



Có được bàn thắng sớm giúp Milan càng thuận lợi trong việc triển khai thế trận chặt chẽ. Các mũi tấn công biên của MU là Ryan Giggs và Ronaldo luôn bị theo sát bởi Ambrosini và Gattuso trong khi Rooney hoàn toàn bị chia cắt trong sự kìm kẹp của cặp trung vệ đội chủ nhà. Gần 20 phút sau khi nhập cuộc, đội khách mới có cú sút đáng kể về phía khung thành Dida khi Giggs cướp được bóng thoát xuống rồi tung cú sút chìm từ cự ly khoảng 25m nhưng không đủ độ khó để hạ thủ thành người Brazil.




Seedorf với pha xử lý mẫu mực nâng tỷ số lên 2-
0.



Khi mà hàng công bế tắc thì hàng thủ lỏng lẻo của MU lại càng khiến số CĐV nhà ít ỏi trên sân San Siro thêm thất vọng. Phút 30, xuất phát từ pha phá bóng trượt chân của Vidic, Pirlo tạt bổng từ bên cánh phải vào. Các hậu vệ đội khách phá bóng đến đúng chân Seedorf và sau hai động tác xử lý kỹ thuật để loại bỏ Fletcher cũng như Vidic, lão tướng người Hà Lan dứt điểm cận chân chính xác vào góc phải, đúng vào góc mà Van der Sar đã phải vào lưới nhặt bóng ở bàn thua đầu tiên, nhân đôi cách biệt cho Milan.



Tỷ số chút nữa đã là 3-0 ngay trong hiệp 1 nếu Inzaghi gặp may trong tình huống dứt điểm cận thành sau đường tạt bóng từ cánh phải vào của Oddo. Van der Sar đã đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.



Sang đầu hiệp 2, khi mưa đã ngớt hơn, đội khách mới dần triển khai được lối chơi phối hợp nhanh của mình. MU cầm được nhiều bóng hơn trong khi Milan chủ động lùi xuống chơi phòng ngự.



Tuy nhiên, những pha tấn công của MU chưa mấy sắc sảo còn đội chủ nhà lại tỏ ra nguy hiểm ở những đợt phản công nhanh. Phút 53, lại là Kaka dẫn bóng tốc độ chếch bên cánh phải, dễ dàng loại bỏ sự đeo bám của Wes Brown rồi tung cú cứa lòng vào góc xa nhưng Van der Sar đã kịp phản xạ chính xác.




Milan sẽ có cơ hội đòi lại món nợ trước Liverpool ở trận chung kết.



Tận dụng việc MU buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, Milan chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và tranh thủ phản công. HLV Ancelotti quyết định rút lão tướng Inzaghi ra và thay bằng Gilardino sung sức hơn.



Và sự thay đổi người này quả là rất hợp lý khi chính cựu tiền đạo của Parma này là người ấn định tỷ số 3-0 sau một pha thoát xuống dẫn bóng từ giữa sân. Trước khung thành rộng thênh thang trong tình huống đối mặt với Van der Sar, Gilar chẳng khó khăn để sửa bóng vào góc phải buộc thủ môn người Hà Lan phải nhận bàn thua thứ 3.



Trong những phút cuối, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU dường như là không còn và Milan dễ dàng bảo vệ tỷ số 3-0 đến hết trận dù đã lần lượt rút Gattuso rồi Kaka ra nghỉ. Chiến thắng chung cuộc 5-3 giúp Ancelotti và các học trò tái ngộ Liverpool trong trận chung kết ở Athens, nơi họ từng đăng quang năm 1994 khi đè bẹp Barca với "Dream Team" của Johan Cruyff tới 4-0.



Liệu lần này, Milan có đòi lại món nợ trước Liverpool cách đây hai năm?



kem

" bầy " quỷ đỏ mới sợ tôi chứ!!!!

tại căn bản MU phải căng sức ra trên 3 mặt trận mới thế thoai! trấn thương thì triền miên, trung vệ hỏng cóa nên...........

hehe, nhưng ko cóa sao hít!!! Mu vẫn còn 2 cúp nữa cơ mừ!!!! ^^

Liv thắng AC là cái chắc!!!! hé hé!!!!!
Hãy cứ tin đi, Man Utd của chúng ta vẫn luôn mang màu đỏ của lửa, mang trong mình tinh thần của một hiệp sỹ chưa bao giờ ngừng hướng về phía trước.
Vì họ là những Manucian. Vì họ là những hiệp sĩ chưa bao giờ biết chùn chân sau mỗi thất bại ...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội