I LOVE fOOTBALL

Started by England love Becks!, 10/07/06, 04:39

Previous topic - Next topic

England love Becks!

         Tính đến thời điểm này, WC đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Italia. Hơn một tháng trời ăn bóng đá, ngủ bóng đá h đây đã chính thức kết thúc. 1 tháng trôi qua với biếy bao kỷ niệm vui buồn, niềm vui khi được thấy những cầu thủ mình yêu thích trên sân với trái bóng tròn, nỗi buồn mỗi khi họ trấn thương hay khi đội của mình thua cuộc. Tôi đã từng khóc khi nhìn thấy giọt nước mắt của Beckham trong trận tứ kết gặp BDN, Becks đã phải ra sân do bị chấn thương và cảm thấy thật buồn khi không có thể làm tròn trách nhiệm đội trưởng của mình với tuyển Anh, khóc khi cuối trận, tôi phải nhìn tất cả các cầu thủ của Anh với những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, của nỗi buồn vô tận. Và chính lúc đó, tôi cảm thấy mình yêu họ, yêu bóng đá biết chừng nào. Bóng đá không phải toàn bộ cuộc đời của tôi, nhưng nó đã mang lại cho tôi những cảm xúc, những suy nghĩ ko thể bỏ qua trong cuộc sống, phải hồi hộp trong những trận đấu quan trọng, phải lo lắng cho các cầu thủ của mình và những lúc ấy phải cùng nhịp đập con tim với họ. Bóng đá mang lại trong cuộc sống ko chỉ của riêng tôi và còn của hàng triệu con người những mảng màu sắc thật đẹp và rực rỡ. Bóng đá đã tạo ra trong hàng triệu con người không chung dòng máu, ko chung tiếng nói nhưng chung một tình yêu với trái bóng tròn. Và để nói về bóng đá, dường như với tôi là ko bao h đủ....


       WC 2006 đã khép lại, xin chúc mừng Italia đã dành chiến thắng, xin chúc mừng tuyển Anh của tôi, mặc dù không thành công nhưng đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp, xin chúc mừng ZiZou vì anh đã thật sự rất thành công trong wc năm nay, thành công cho đến trận đấu cuối cùng của anh trong ngày hôm nay mặc dù mọi người sẽ bàn rất nhiều đến hành động của anh để dẫn đến thẻ đỏ, nhưng tôi tin là anh có lý do để làm việc đó, chúc mừng Henry đã lấy lại được phong độ để đưa Pháp đến trận chung kết này.......................chúc mừng, xin chúc mừng tất cả những người mà tôi đã, đang và mãi mãi yêu quý!!!!!

                                               

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội