Zidane đã bị Materazzi lăng mạ?

Started by England love Becks!, 11/07/06, 13:01

Previous topic - Next topic

England love Becks!

Người đại diện của Zidane nói rằng cú húc đầu của đội trưởng ĐT Pháp vào bụng Materazzi là do trung vệ này đã có những lời lăng mạ "rất thô tục" với Zizou.

Theo những nguồn tin tại Pháp khẳng định thì Materazzi chắc chắn đã xúc phạm đến mẹ của Zidane. Bên cạnh đó, thông qua người đại diện là Alain Migliaccio, tiền vệ này cũng phản bác lại những ý kiến về hành vi bạo lực của anh đối với cầu thủ người Italia.

Phát biểu với BBC Five Live Sport, Migliaccio cho biết: "Zizou nói với tôi rằng Materazzi đã có những lời lẽ lăng mạ anh ấy nhưng không nói cụ thể đó là những gì. Zidane không muốn nói về nó nhưng tất cả sẽ được làm sáng tỏ trong tuần tới."

"Zizou vốn là một người rất thân thiện và dễ gần. Nhưng trong buổi tối hôm đó, đã có một sự bùng nổ bên trong anh ấy. Zizou cảm thấy rất thất vọng và buồn rầu. Anh ấy hoàn toàn không muốn kết thúc mọi thứ theo cách như vậy."

Toàn bộ thành viên "Les Bleus" đã trở về Pháp vào ngày hôm qua và đến thẳng bữa tiệc chiêu đãi của Tổng thống Jacques Chirac. Tại đây, người đứng đầu nước Pháp đã khẳng định sự ủng hộ dành cho Zidane trước làn sóng chỉ trích hiện nay.

Ngài Chirac đã phát biểu: "Zinedine thân mến, tôi biết đây thực sự là khoảng thời gian rất khó khăn đối với bạn. Nhưng tôi muốn thay mặt toàn thể dân tộc gửi tới bạn sự ngưỡng mộ và những tình cảm tốt đẹp nhất."

"Bạn là một cầu thủ có trình độ kỹ thuật điêu luyện, một thiên tài bóng đá và là một con người phi thường. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu quý bạn."

Trong khi đó, trung vệ William Gallas cương quyết khẳng định Zidane đã bị khiêu khích nên mới dẫn đến phản ứng không đẹp đó. Ngôi sao đang chơi cho Chelsea phát biểu với BBC: "Tôi không nhìn thấy những việc xảy ra nhưng đôi khi bóng đá không chỉ đơn giản là chơi bóng."

"Có những lúc bạn phải đối mặt với cầu thủ rất mưu mẹo và anh ta tìm cách khiêu khích khiến bạn nổi nóng và như muốn 'ăn tươi nuốt sống' anh ta. Có thể, tôi muốn nói là có thể thôi... Zidane đã mắc phải một sai lầm."

Materazzi đã từ chối trả lời những câu hỏi sau trận đấu và Gallas cho rằng đó là bởi cầu thủ này không dám thừa nhận tội lỗi của mình: "Tôi không biết anh ta đã nói những gì. Bạn muốn tra vấn anh ta nhưng anh ta đã lảng tránh. Tôi biết lý do tại sao anh ta lại như vậy, đó là bởi anh ta đã làm một điều gì đó sai trái."

Trên con đường dẫn tới phòng thay quần áo sau khi phải nhận thẻ đỏ ở phút 110, Zidane đã đi ngang qua chiếc cúp vàng vô địch. Đó là một kết thúc buồn đối với sự nghiệp vinh quang của Zidane khi ĐT Pháp thất bại trên chấm phạt luân lưu với tỷ số 3-5.

Gallas tiết lộ: "Zidane đã không nói bất cứ điều gì. Anh ấy rất thất vọng cho mọi người, cho đội bóng và cho chính bản thân. Tôi cũng rất buồn cho anh ấy. Đó là World Cup cuối cùng của Zizou và tất cả mọi người đã muốn anh ấy giành chiến thắng."

"Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng nhưng đó là cuộc sống. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt, tốt hơn Italia, nhưng đôi khi đó là sự khác biệt của bóng đá. Mọi người đều cảm thấy thất vọng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến thắng ở lần tới."

Trong khi đó, bố của Marco Materazzi tin rằng con trai ông chỉ là một nạn nhân trong sự cố kể trên. Ông Giuseppe Materazzi cho biết: "Tôi đã nói chuyện vắn tắt với con trai tôi sau trận đấu. Marco nói với tôi rằng nó đã bị khiêu khích."

"Dường như mọi thứ luôn luôn chống lại nó. Trong 2 năm qua, Marco luôn bị những chấn thương hành hạ và đó là một mình chứng. Tôi không muốn gây tranh cãi nhưng có những việc có thể nói ra thay vì chĩa ngón tay về phía người khác và đổ hết lỗi lầm cho người đó."

Đức Phan (lược dịch)

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội