Cười hở .... nhiều cái răng!!!

Started by phuongdong, 08/07/06, 17:47

Previous topic - Next topic

ga_ru

Ai giỏi hơn ai...

Hôm nay, thời sự đua tin: các nhà khoa học nga đã đào xuống lòng đất 150 m và phát hiện thấy những sợi dây đồng. họ đi đến kết luận rằng cách đây 500 năm tổ tiên của họ đã biết dùng điện thoại

      không chịu thua,các nhà khoa học mỹ cũng đào xuống 500 m và phát hiện thấy những sợi cáp quang, họ đi đến kết luận rằng cách đây 2000 năm tổ tiên của họ đã biết dùng cáp quang để truyền và nhận tín hiệu.

      hôm sau, các nhà khoa học việt nam cũng đào sâu xuống 1000 m. họ không tìm thấy gì.những người việt nam đã kết luận rằng cách đây 5000 năm. tổ tiên của họ đã dùng điện thoại di động
DESIGNER AND PRINTING

saos@ngmo

Hai cô bạn gái nói chuyện với nhau:
- Sao? Chuyến đi biển cùng anh bồ mới vui vẻ chứ?
Cô bạn hào hứng:
- Tuyệt! Anh ấy là người rất tế nhị.
- Làm sao cậu nhận ra điều ấy?
- Ngoài bãi biển, anh ấy chỉ chạm tay vào những chỗ có vải trên cơ thể mình, những chỗ hở thì không.

saos@ngmo

Một nhà kia sinh được 5 cô con gái và đều đã lớn. Nhà ông đó  có nuôi một con chó đẻ nó lại đẻ được mấy con. Một thằng hàng xóm Biết được nhà ông này có chó đẻ nên sang hỏi xin một con và được ông đồng ý hắn không bắt về ngay. hắn đợi đến một hôm, thấy ông bố trèo lên cây dừa cao để  chặt dừa thì hắn sang.. hắn  gặp cô con gái lớn và bảo cô đó cho hắn "làm cái"..  cô gái đó nhất định không chịu. Hắn liền chạy ra  ngoài sân kêu  to với ông bố đang trèo hái dừa.

Bác ơi, em nhất định không cho.

ông bố  đang trèo dừa nói vọng xuống:

mày kh ông cho  thì mày  giữ làm gì, tao đã đồng ý cho nó rồi,,

hehehe thế là cậu ta xơi xong rồi ra  nói với bác:" còn non bé quá thôi con gửi lại để hôm sau lấy bác nhé..

và rồi thằng ba que này xơi  hết 5 cô con gái của ông ta... mà vẫn chưa bắt chó về nuôi

saos@ngmo

Đè nén
Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới: "Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén".

Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ:

- Ông nói hoàn toàn đúng nhưng ông hãy nói khẽ thôi. Thưa bác sĩ, "vật ấy" đang đứng ở phòng ngoài kia kìa!

o0o

Một người đàn ông trung niên đến gặp bác sĩ thần kinh: "Thưa bác sĩ, tôi rất khổ tâm, đêm nào tôi cũng mơ thấy nằm trên bãi biển với 100 cô gái hoàn toàn khỏa thân".

"Vậy thì hay quá! Tôi còn ghen tị vì anh có được giấc mơ đẹp như thế!"

"Nhưng trong giấc mơ đó tôi lại là một phụ nữ".

saos@ngmo

Chuyện học
Trong một lần kiểm tra, học sinh phải viết một câu có nội dung quảng cáo cho nha sĩ, Margarita viết: "Răng của các bạn nằm trong tay của chúng tôi".

● Cô giáo hỏi một học sinh: - Tại sao hôm nay em tới lớp trễ?

- Thưa cô, tại em định đi câu nhưng bố em không cho.

- Bố em đã làm đúng, học sinh không được đi câu trong giờ học. Chắc hẳn bố em đã giải thích vì sao em phải tới lớp chứ?

- Thưa cô, bố em bảo em phải tới lớp vì không đủ mồi cho hai người.

● Trong giờ toán, thầy giáo hỏi Valio mấy câu liền nhưng cậu ta không trả lời được câu nào. Quá chán nản, thầy nói: - Này Valio, em từ hành tinh nào tới vậy? Không phải từ sao Hỏa, cũng không phải từ sao Vệ Nữ. Vì nếu như vậy thì em cũng đã trả lời được ít nhất 1 câu rồi.

● Giờ thi vấn đáp, giáo sư hỏi Ivan: - Em biết gì về Levski? (tên một anh hùng dân tộc mà một đội bóng Bungari đặt cho đội mình).

- Thưa thầy, Levski là một đội bóng vô địch ạ!

Thầy giáo tức giận cho Ivan 2 điểm.

Khi ra ngoài, bạn bè xúm lại hỏi thăm, Ivan nói: - Câu hỏi rất dễ, nhưng tiếc là giáo sư không biết gì về bóng đá cả.

● Trong giờ thi vấn đáp, thầy giáo hỏi một sinh viên: - Tại sao anh nháy mắt với tôi?

- Thưa thầy, em muốn ra hiệu là kiến thức của em sắp cạn rồi ạ.

● Trong giờ hóa học, thầy giáo để một lọ dung dịch lên bàn và hỏi một học sinh đó là hóa chất gì. Học sinh này lúng búng: - Thưa thầy, em biết nhưng không nói ra được...

- Nếu anh cứ giữ trong bụng, không nói ra được thì sẽ bị ngộ độc đấy. Đây là một chất độc!

● Bắt đầu giờ thi, giáo sư bước vào phòng, đi qua đi lại, ngắm nghía các sinh viên, rồi thong thả nói: - Trông các anh chị thật tươi tắn, yêu đời, giống như những đóa hoa. Thật tiếc là tôi cứ bắt buộc phải ngắt bớt một vài bông đấy.

● Một doanh nhân thành đạt được mời thỉnh giảng cho sinh viên ngành kinh tế. Sau khi giảng xong, ông ta hỏi: - Các anh chị có câu hỏi gì không?

Có tiếng một sinh viên nữ từ cuối giảng đường: - Xin hỏi ông đã lập gia đình chưa ạ?

● Giờ địa lý, cô giáo hỏi: - Người ta làm thế nào để xác định các địa tầng của trái đất? -

Thưa cô, phải dùng cọc sắt và xẻng ạ! - Một học sinh nhanh nhảu trả lời.

Giờ địa lý, cô giáo hỏi học sinh: - Các em cho biết vì sao nước biển lại mặn?

- Thưa cô, để cá không bị ươn ạ! - Một học sinh trả lời.

● Trong giờ ngữ văn, cô giáo hỏi Miky: - Em hãy tìm từ trái nghĩa với cụm từ "Cuộc đời màu hồng".

- Thưa cô, đó là cụm từ "Hóa đơn tiền điện" ạ!

● Giờ sinh vật, cô hỏi Piter: - Em hãy cho biết voi và lừa khác nhau thế nào?

- Thưa cô, khác nhau ở vị trí của vòi ạ.

● Đang giờ học, cô giáo gọi một học sinh ngủ gật: - Không thể coi chuyện này là thiếu ý thức được nữa, mà phải gọi là trắng trợn. Tại sao em có tật ngáy to như thế mà vẫn dám ngủ vào giờ của tôi?!

saos@ngmo

Gõ nhầm địa chỉ e-mail

Một đôi vợ chồng ở bang Minnesota (Mỹ) quyết định đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Nhưng vì lịch trình có đôi chút rắc rối nên ông chồng đi trước, bà vợ đi sau một ngày.

Vậy là ông chồng đến và đăng ký được khách sạn như đã định. Trong phòng có một chiếc máy tính và ông bật lên để gửi e-mail về cho bà vợ.

Tuy nhiên, ông lại bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong địa chỉ mà cứ thế gửi đi.

Trong khi ấy, ở một nơi nào đó tại Houston, một bà góa vừa trở về nhà sau đám tang của ông chồng. Buồn rầu, bà bật máy tính lên để xem thư chia buồn của bạn bè và người thân.

Sau khi đọc xong lá thư đầu, bà bỗng la lên thất thanh và ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng, chạy vội lên và thấy mẹ đang nằm vật ra sàn. Còn trên màn hình là nội dung bức e-mail:

QuoteGửi tới: Người vợ thương yêu của anh
Tiêu đề: Anh đã tới
Ngày: 10 tháng 8 năm 2006

Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin từ anh. Ở đây họ cũng có máy tính và anh có thể gửi e-mail cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh.

Tái bút: Ở đây nóng lắm em ạ.

saos@ngmo

Nhường chỗ
Cậu con trai nhỏ bé hậm hực mách mẹ: "Mẹ ơi, sáng nay khi con đi xe buýt cùng bố, con phải nhường chỗ cho một phụ nữ đấy".

Mẹ: Con đã làm đúng đấy, thiên thần của mẹ ạ! Mẹ rất tự hào về con.

Con: Nhưng lúc đó con đang ngồi trên đùi bố.


saos@ngmo

Cháy lớn tại bệnh viện.

Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy:

- Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn!

Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân.

Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết.

Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi.

Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói:

- Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà.

Final_Fantasy

Chàng Ky đi tán gái, chàng gặp cô gái mà tôi tin rằng họ sẽ sống rất hạnh phúc vì có nhiều điểm giống nhau...

Một cô gái quy định với chàng ám hiệu:
- Anh cứ đứng dưới cửa sổ phòng em. Khi nào thấy có thể tiếp anh được, em sẽ ném một đồng xu xuống.

Đúng hẹn, chàng Ky đến. Ở lầu hai, cô gái thò đầu ra và anh chàng nghe thấy một tiếng "keng" cạnh chân mình. Đợi mãi không thấy chàng trai lên, cô gái lại thò đầu ra cửa sổ, thấy chàng đang lúi húi như tìm kiếm cái gì.
Cô gọi:
- Lên đi thôi. Anh làm cái gì ở dưới thế?

- Anh tìm nhặt đồng xu lúc nãy.

- Đừng tìm nữa. Đồng xu ấy có buộc dây, em kéo nó lên rồi.

phamhongtu

Trời Ơi Hụt Rồi !!!!!!
-----------------
Có 1 đám trẻ chơi bắn bi trước cổng chùa ....
có 1 thằng nhóc bán hụt thì lại kêu trời ơi Hụt !!!
thì lúc đó có 1 sư phụ đi ra và bảo .. nè cháu bé đừng kêu tên trời như vậy
cháu mà la thêm nữa là bị sét đánh đó !
1 lúc sau thằng bé lại La lên trời ơi Hụt rồi !!!
sư phụ lại nói tiếp cháu chỉ cần nói tên Trời 1 lần nữa thì thiên Lôi sẽ đánh cháu đó !
sau 1 lát thằng bé lại La Lớn lên Trời Ơi Hụt !!
Ngay Lúc Đó có 1 sét đánh thẳng vào Sư Phụ ...
Sư Phụ Cháy Đen Thuii !
Bỗng Có 1 tiếng Từ Trên Trời Hét To : Trời Ơi Hụt Rồi !!!!!!

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội