Hôm nay là một ngày cực kỳ đen đủi, vừa đến chỗ làm đã được thông báo cái tin chả hay ho tí nào là nộp tiền internet, khổ nỗi số tiền lại lớn hơn nhiều so với dự định. Xem bảng kê chi tiết thấy có cả những ngày chủ nhật cũng thấy có dung lượng upload và down load trong khi những ngày đấy có đi làm đâu. Hỏi ra thì được nhân viên viettel trả lời là kể cả mình k sử dụng nhưng nếu vẫn bật modem (nghĩa là k rút điện ra) thì vẫn bị tính tiền như thường.
Khổ thế k biết, lĩnh vực này thì mình lại rất dốt... Chả biết họ nói có đúng k, chỉ thấy cục tức cứ dâng đầy.
Nếu chỉ bật moderm thôi và máy không có virus thì chắc cũng không có gì là nhiều bandwidth đâu. Chỉ sợ chỗ bạn sài moderm wireless, có đứa nó dùng hộ công ty bạn, :D.
Nói chung là giờ thằng nào chả thối, với trọc phú Vietel, thì là chuối nhất, có hạ tầng nhưng khoản nhân viên kỹ thuật hơi bị kém, do mới ra đời mà, cực kỳ kém, mình có nhiều câu chuyện xương máu liên quan tới Internet của Vietel lắm. Ghét bọn Vietel nhất!
tôi cũng thấy thế cước intenet có vấn đề - mạng ao liên tục bực hết cả mình
Quote from: saos@ngmo on 16/05/07, 17:28
Nếu chỉ bật moderm thôi và máy không có virus thì chắc cũng không có gì là nhiều bandwidth đâu. Chỉ sợ chỗ bạn sài moderm wireless, có đứa nó dùng hộ công ty bạn, :D.
bandwidth? moderm wireless? Em chẳng hiểu, chẳng biết nhưng thấy vẫn tức anh ách mà chưa biết phải làm thế nào. Gọi điện đến tổng đài thì mỗi đứa trả lời một kiểu, chả ra làm sao, chán kinh!
::)
Quote"Bực tức của khách hàng là sự hài lòng của chúng tôi"
Viettel's Slogan
Moderm của bọn em là loại có thể phát sóng, nếu không có mã bảo mật thì người ngồi gần công ty em có thể truy cập bằng mạng của công ty em.
Bandwidth là dung lượng sử dụng (gồm cả dung lượng tải về và tải lên), nếu là virus thì có thể nó sẽ gửi dữ liệu đi --> làm em mất bandwidth. Và cơ chế của moderm và mạng luôn cần gửi tín hiệu tới nhà cung cấp để thông báo với em là mạng của em vẫn đang được kết nối --> cái này mất bandwidth rất nhỏ, và không đáng kể gì cả. Để an toàn em cứ tắt phụt cái moderm đi cho chắc ăn.
Công ty em có mấy người sử dụng internet?
Mỗi mình em dùng vì mọi người dùng mạng khác.
Từ hôm qua em cũng cảnh giác hơn rồi, về là rút điện ra. Chẳng biết thế nào nữa.
Anh Dũng đọc tin nhắn của anh đi
Quote from: saos@ngmo on 16/05/07, 17:28
Nói chung là giờ thằng nào chả thối, với trọc phú Vietel, thì là chuối nhất, có hạ tầng nhưng khoản nhân viên kỹ thuật hơi bị kém, do mới ra đời mà, cực kỳ kém, mình có nhiều câu chuyện xương máu liên quan tới Internet của Vietel lắm. Ghét bọn Vietel nhất!
Hình như trong 4rum này cũng có người làm nhân viên hỗ trợ cho Vitteo... Hic hic đọc được chỗ này chắc buồn lắm đây.
Đừng đá lung tung thế NDIS, mình chỉ bực mình với bọn viettel và những người liên quan thôi (trong giới hạn trách nhiệm và nghĩa vụ của họ thôi) chứ có nói ai đó đâu mà NDIS nói thế, lại có người hiểu sai thì chết.
Chú NDIS hay chọc gậy lung tung lắm đấy nhé!
Quote from: Naudaitsua on 17/05/07, 22:20
Quote from: saos@ngmo on 16/05/07, 17:28
Nói chung là giờ thằng nào chả thối, với trọc phú Vietel, thì là chuối nhất, có hạ tầng nhưng khoản nhân viên kỹ thuật hơi bị kém, do mới ra đời mà, cực kỳ kém, mình có nhiều câu chuyện xương máu liên quan tới Internet của Vietel lắm. Ghét bọn Vietel nhất!
Hình như trong 4rum này cũng có người làm nhân viên hỗ trợ cho Vitteo... Hic hic đọc được chỗ này chắc buồn lắm đây.
Cứ phải gọi là Oan hồn theo gót
Thiện chí lắm khi gây nên những đau khổ thật to lớn
Oh, no. Không phải chứ. Thiện chí thật k bao giờ gây đau khổ cho ai cần hiểu và hiểu đúng.
Quote from: Em se la Nguoi ra di on 21/05/07, 11:25
Oh, no. Không phải chứ. Thiện chí thật k bao giờ gây đau khổ cho ai cần hiểu và hiểu đúng.
Câu này mình nói với LN mà