Hương Tình Yêu

Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 30/09/09, 22:15

Title: Con chim khách ..
Post by: Phan Tâm on 30/09/09, 22:15

Ta yêu nhau trong màu trời cúc bạch
Có muôn chim thánh thoát điệp tơ vàng
Vệt nắng ngang đam mê vẽ thanh sang
Gió tíu tít va quàng nhành liễu đậm

Dòng sông Bắc xuôi Nam trào say đắm
Khói ươm chiều dào dạt gởi đêm tân
Trăng trên cao rụng ngủ sắc làm mành
Những nhỏ nhẹ đan nhau vào cảm giác

Chỉ một lần cùng thoả mừng ân tạ !
Trang gió mùa chợt ngữa ngả bồng bay
Trách tôi ư ! Con chim khách lạc bầy
Mang ao ước bay vào vùng khát vọng ..
Title: Re: Con chim khách ..
Post by: cop_xong_paste on 05/10/09, 17:06
Chép LỤC BÁT HỌA VẦNChia sẻ
ngày Thứ 6 lúc 9:52 chiều

Em mang câu Lục sang sông
Để anh ngơ ngẩn giữa giòng sông Trăng

Một đời Mây mải lang thang
Tím Bằng lăng mãi mênh mang cánh cò

Còn Duyên..... Ai khéo câu hò
Phù Dung đáy nước thương đò sang ngang

Lục về theo gấm mơ màng
Thất tình Bát múc trăng vàng đổ đi

Đợi câu thề cũ quay về
Phím Loan chung lựa khúc Nghê tương phùng

Bằng ai ham chốn đỉnh chung
Khánh vàng đành ngậm cung Bình nhạn sa

(Vần quyê vài chữ nôm na
Mong người miễn chấp bỏ qua cho mình.
Title: Re: Con chim khách ..
Post by: Phan Tâm on 12/10/09, 12:05
Duyên xưa là khúc đàn bầu
Thanh câu yêu ái bên lầu biệt ly
Đêm nay trầm tiễn người đi
Đàn khao chia cách kinh kỳ tặng nhau