Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 22/10/09, 15:14 Return to Full Version

Title: Ao ước ..
Post by: Phan Tâm on 22/10/09, 15:14
Ao ước trùng phùng hoá biệt ly
Tịch liêu bến mộng con thuyền si
Khua chèo than thở vào xa vắng
Đuổi bóng sông trăng gởi nỗi niềm .
Title: Re: Ao ước ..
Post by: Tâm Thanh on 26/12/09, 16:35
Quote from: phantam085 on 22/10/09, 15:14
Ao ước trùng phùng hoá biệt ly
Tịch liêu bến mộng con thuyền si
Khua chèo than thở vào xa vắng
Đuổi bóng sông trăng gởi nỗi niềm .


Thuyền em cập bến tình ly biệt
Sông nước vô tình đã quấn trôi
Giận hờn làm chi đôi mắt biếc
Để kẻ sang ngang chán cuộc đời..
Title: Re: Ao ước ..
Post by: Phan Tâm on 28/12/09, 00:06
Quote from: Tâm Thanh on 26/12/09, 16:35

Thuyền em cập bến tình ly biệt
Sông nước vô tình đã cuốn trôi
Giận hờn làm chi đôi mắt biếc
Để kẻ sang ngang chán cuộc đời..

Anh vẫn đợi em trên bến xưa
Gió về thổi trả hạt mây mưa
Nghe con chim cuốc bên sông gọi
Lại nhớ người xưa qua chuyến thừa .