Thách đấu thơ symphony

Started by Lovers_Again, 18/03/08, 19:12

Previous topic - Next topic

Lovers_Again

Quote from: symphony on 21/03/08, 08:50
Tên do nhà anh đặt
Nó có tội gì đâu
Phân biệt bao người khác
Chứ không phải đùa chơi


Ối trời ơi thiện tai thiện tai. Tên bác là Chí thật hả? em nghĩ như em là Bờm-Vn. Hic thiện tai thiện tai. :D
Topic đóng lại đã :D
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Sao_Online

Quote from: symphony on 21/03/08, 11:08
Lâu rồi mới gặp ông Sao
Tưởng ông chết dí nơi nào đó đây
Hóa ra sang được trời Tây
Tây gì Tây Trúc, xác nhầy bụi nhơ

LỜI CUỐI CHO SYM
(L_A bảo đóng cửa Topic)

Sao đi Tây Trúc là sang
Còn SYM địa ngục - Suối Vàng đón SYM
Từ nay chẳng được trêu SYM
Biết thế ta đã im lìm từ đây!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

phamhongtu

SYM kia khi ở suối vàng
Anh Em đây ở thiên đàng nhìn SYM
Thương cho số kiếp nổi chìm
Chửi không chửi được bị dìm xuống ngay!


Lovers_Again

#33
Topic này đóng.
Thiện tai thiện tai. Bác Sym tên thật là Chí nên chú không chọc nữa. Cứ tưởng biệt danh như chú: Bờm-VN hic Thiện tai thiện tai.
Đề nghị tôn trọng Chủ Topic đã đóng không được mở nữa. Hôm sau sẽ mở Topic ở Box chát chít để anh em hoành tráng
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

tinhbanvatoi

đang hay thì lại đóng topic hihihi chán thiệt đó...

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội