Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: girl_xay_dung on 13/10/06, 18:03 Return to Full Version

Title: Sẽ chẳng bao giờ quên được A đâu!!!
Post by: girl_xay_dung on 13/10/06, 18:03
  Sẽ chẳng bao giờ E quên được A đâu

  Dẫu bao lần E nhắc mình đừng nhớ

  E gạt A ra khỏi niềm trăn trở

  Nỗi nhớ chẳng vâng lời cứ theo E

  Nếu mai đây đời chia 2 ngả

  A có buồn và nhớ E ko?

  E nghĩ rằng có lẽ là ko

  Bởi E đâu là gì để nhớ

  Nếu trước E ko có người nào khác

  Thì tình iu này đơn điệu biết bao

  Sông đổi dòng để lại phù xa

  Cây đổi lá cho màu xanh trở lại 

  Sao đổi ngôi cho trời rực sáng

  A đổi lòng đẻ lại trong E nỗi tái tê...


    Là sưu tầm đó mọi người à  But Ngọc thấy nó đúng tâm trạng quá...hixxxxxx