Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: hoatim on 10/03/07, 10:14 Return to Full Version

Title: KHI KHÔNG CÒN TÌNH YÊU
Post by: hoatim on 10/03/07, 10:14
Khi không còn tình yêu
mỗi buổi chiều
em thường ngồi trước biển
nhưng con thuyền
ra đi rồi cập bến
có cánh buồm nào chở giấc mơ em
ngoài xa kia con sóng nhỏ dịu êm
sao vào bờ lại cuộn lên bọt trắng
những chú còng hiếu động
se cát làm chi sóng cuộn mất rồi
khi không còn tình yêu em
giấu mình vào câu thơ nông nổi
những vần thơ không bao giờ nói dối
vì có bao giờ anh nói yêu em..