Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Spirit on 04/08/06, 10:35 Return to Full Version

Title: Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Post by: Spirit on 04/08/06, 10:35
Em biết rằng anh sẽ chăng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là  phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng trở thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em, anh hát
Sẽ một ngườ nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận làm chi với một kẻ qua đường

Đừng giận mình vì đã nói yêu em
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến với nhau bằng những phút dối lòng.