Thư giãn - Giải trí => Giao lưu âm nhạc => Topic started by: vitconhocve on 05/04/07, 21:32 Return to Full Version

Title: Những DJ dũng cảm
Post by: vitconhocve on 05/04/07, 21:32

Gặp nhiều khó khăn trong những ngày đầu theo đuổi nghề khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng vượt qua tất cả, họ đã khẳng định tên tuổi trong làng DJ Việt và từng bước vươn ra quốc tế.

Lê Trình: Tích cực cập nhật thông tin

(http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/04/3B9BDACB/3.jpg)

Kết thúc cuộc thi Tài năng trẻ DJ toàn quốc năm 2005, Lê Trình hạnh phúc khi vượt qua những đối thủ dày dạn kinh nghiệm để đoạt giải cao nhất. Sau cuộc thi này, anh chàng DJ nhỏ nhắn nhưng đầy "lửa" lại đại diện cho giới DJ Việt Nam tham dự Cuộc thi DJ khu vực châu Á - châu Úc tại Indonesia và xếp thứ 2 ở vòng bán kết. Với Trình, vinh dự sau những cuộc thi không chỉ ở giải thưởng, mà là được học nghề với những DJ hàng đầu thế giới.

Ít ai biết để đến được vinh quang, Trình từng trải qua những năm tháng gian khó. Sang Mông Cổ học khi mới 13 tuổi, hằng ngày, thay vì vui chơi cùng bạn bè, Trình phải gồng mình để tự lo mọi thứ cho bản thân vì điều kiện gia đình không thể hỗ trợ. Tốt nghiệp đại học cùng vốn tiếng Anh thành thạo nhưng Trình vẫn không xin được việc tại các công sở nên đành làm bồi bàn cho các quán bar. Và anh chàng đã say mê nghề DJ trong thời gian này. Ưu thế riêng của Lê Trình, theo nhiều người, đó là: biết liên kết âm nhạc của mình với khán giả, có giọng nói tốt gây phấn khích cho mọi người, có khả năng trộn nhạc, nối nhạc êm, luôn chơi nhạc bằng phong cách bùng nổ...

Mỗi ngày, Trình vẫn tích cực cập nhật thông tin về âm nhạc thế giới, sau đó truyền lại cho giới trẻ những phong cách âm nhạc thịnh hành: "Mình từng vất vả nên hiểu giá trị của sự thành công, vì vậy mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để thử thách và phát huy bản thân". Đó cũng là lý do ngoài việc mix nhạc cho cà phê Wonder, vũ trường Phương Đông, Trình còn học tiếp văn bằng hai ĐH Kinh tế và mở thêm một shop thời trang khá nổi ở Đà Nẵng.

Nguyễn Đình Mỹ Quyên: Nữ nhi lên tiếng
(http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/04/3B9BDACB/2.jpg)

Vốn yêu thích những làn điệu trẻ trung, sôi động, một lần theo "tiền bối" vào quán bar, Quyên như bị "hớp hồn" trước phong cách trình diễn đầy quyến rũ từ một nữ điều chỉnh nhạc. Quyên mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ ngồi bên dàn mix, vận hết tài năng để khuấy động bầu không khí.

Dần dần cô xin theo học nghề, tập nghe nhiều, đi quán bar để học hỏi kinh nghiệm, sau đó năn nỉ mấy anh cho "đánh" thử vài bài trong niềm vui khó tả. Nhưng để trở thành một DJ thực thụ đòi hỏi cô phải qua nhiều thử thách, thăng trầm. Để khẳng định "nữ nhi không thua nam giới", cô dốc công sưu tầm những tư liệu hot nhất của âm nhạc hiện đại thế giới, nhờ gia đình đặt mua những tờ báo về nghề DJ ở nước ngoài rồi lên mạng download nhạc về.

Năm 1998, được nhận vào thử việc ở bar Modesto, Monaca, nữ DJ số 1 Việt Nam có thời từng bị thôi việc do "đạp nhạc" và không am hiểu tí gì về sở thích khán giả. Trầy trật 2 năm trời, đến khi tay nghề trở nên cứng cáp, cảm nhận tốt dòng nhạc trance, house, Quyên thử sức tham dự cuộc thi Tìm kiếm tài năng DJ Việt Nam 2003 và rinh luôn giải nhất. Sau đó, cô còn đại diện VN tham gia cuộc thi DJ quốc tế do Heineken tổ chức.

Hiện là nữ DJ chiếm được cảm tình nhất của đông đảo khán giả với biệt danh Bobo và đang đầu quân cho Bar Sài Gòn Phố, cô chia sẻ bí quyết: "Người ta đến quán bar, vũ trường để thư giãn mà mình trầm quá thì làm sao giải tỏa được mọi người, nên phương châm của Bo là ngoài tài năng phải chú trọng phong cách sôi động để đem điều bổ ích cho tinh thần khán giả. Vì vậy, hôm nào mình ăn mặc đẹp, biểu diễn sảng khoái là cảm thấy thành công".

Vũ Hoàng Anh: Đi theo con đường DJ thế giới

[email][http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/04/3B9BDACB/1.jpg/email]
Biết đến âm nhạc từ lúc lên 9, hạnh phúc đầu tiên khi Hoàng Anh sở hữu chiếc đàn organ mà cha mẹ gói ghém dành tặng. Hằng ngày, cậu bé lội bộ 5-6 cây số đến học ở Nhạc viện TP HCM. Sau đó, Hoàng Anh đành gác đam mê của mình để học ngành Cơ khí theo ý cha mẹ. Nhưng không thể ngồi yên ở trường, anh lén gia đình nghỉ học, tìm thầy học nghề DJ. Ban đầu là "tiền bối" Phát - DJ vũ trường Đêm màu hồng, rồi đến thầy Paul Mc Nicol - DJ người New Zealand đã cho anh những bài học tuyệt vời về kỹ thuật hòa âm, phối khí... Đây là bước ngoặt giúp anh khẳng định nét riêng và đi theo con đường DJ thế giới: viết và sáng tác nhạc.

Lúc chưa tiếng tăm, Hoàng Anh chỉ làm cho vài quán bar, club nhỏ với đồng lương khiêm tốn, thậm chí có thời gian thất nghiệp. Nhưng anh vẫn theo đuổi đam mê và nhờ tài biểu diễn những bản nhạc do mình sáng tác, anh nhanh chóng chinh phục khán giả ở CLB Mưa Rừng. Nhiều khán giả không quên Hoàng Anh trong đêm chung kết cuộc thi Tài năng trẻ DJ Việt Nam 2004 với phong cách độc đáo: vừa mix các bài nhạc ngoại dưới nền đệm keyboard vừa tự mix bài Màu hồng của mình. Không dừng lại đó, Hoàng Anh còn thể hiện tài năng trong cuộc thi DJ Quốc tế do Heineken tài trợ. Chứng kiến Hoàng Anh biểu diễn từng ngón nghề điêu luyện, DJ Tiesto đánh giá anh là tài năng triển vọng nhất của cuộc thi.

26 tuổi, đạt những thành quả ấn tượng, nhưng khi hỏi bí quyết, anh chàng đáp gọn lỏn: "Bí quyết của tôi là... không có bí quyết gì cả, mà trước hết DJ phải nghĩ đến khán giả, làm sao mix những bản nhạc mà khán giả cảm thấy gần gũi, thân thiện và thật sự khuấy động không khí đêm nhạc".

http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2007/04/3B9BDACB/