Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: hoatim on 20/04/07, 14:00 Return to Full Version

Title: XIN ĐỪNG
Post by: hoatim on 20/04/07, 14:00

           XIN ĐỪNG

Lệ tôi rơi...
Rơi về muôn hướng

Để môi hờn
Tim rướm máu loang

Ai tri âm
Có nhặt lấy tim này

Xin e ấp
Cho tim đừng tan vỡ !

20.4.2007
Title: Re: XIN ĐỪNG
Post by: QUANGKHAI on 21/04/07, 00:55

Trời không ban
              cho anh sự an nhàn sung sướng
Mà trời ban cho anh
               vất vả và khó khăn
Với ý chí anh đâu sợ vất vả khó khăn
Mà anh sợ người yêu ta không hiểu
Cuộc sống này
Đâu chỉ có an nhàn và vui vẻ
Anh phải ... vì ai ?
Title: Re: XIN ĐỪNG
Post by: QUANGKHAI on 21/04/07, 14:17
Buồn làm chi khóc làm chi
Thêm sầu thêm nhớ lên bờ mi
Mắt em đẹp qua nào ai nỡ
Mang sầu mang oán đặt lên mi
Lệ em rơi xuống tim tôi buốt
Tri âm thấu hiểu nỗi xót xa