Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: dinosaurs on 01/05/07, 17:27 Return to Full Version

Title: chuyện ba miền
Post by: dinosaurs on 01/05/07, 17:27
Miền bắc

Tiếng loa phát ra từ một hợp tác xã nông nghiệp của một vùng quê miền Bắc:
- Anô! Anô, Trong tuần này hợp tác xã có đợt thu mua lông sản và bán lông cụ giá rẻ cho bà con lông dân. Ai có nhu cầu đến niên hệ ngay tại đây!

Một giờ sau:
- Bà bán lông sản ạ? Hai nghìn đồng một cân.
- Lông cụ 50.000 một chiếc ạ!
?????
Một người khách thập phương đi ngang qua nghe được thầm nghĩ rằng:
- Trời ơi! Sao mà bất công quá vậy?

----------------------------------------------------------------------------------

Trong lớp học, học sinh tả một bài văn như sau :
- Trên cánh đồng núa vàng từng đoàn người tay niêm nấp noáng... :cool:
Cô giá chấm bài niền phê :
-Bài còn nhiều nỗi chính tả... :deal:


Miền trung

Trong phòng khám:
Cảnh 1:

Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa ! :tooth:
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817) :rant:
---------------------------------------
Cảnh 2:

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (567-0808)!
Bác sĩ:
-Chời đét !!! :dots


Miền nam (tại TpHCM nơi tập trung dân tứ xứ từ mọi miền)

Tại một quán rượu
Một anh vốn dân xứ Bắc bước vào quán rượu, chỉ vào một bình rượu ngâm thuốc và nói:
- Bán cho tôi một lít rịu! :cool:
Chủ quán: - Anh nói sai rồi, cái này gọi là rượu!
- Nhưng tôi gọi là rịu. :cuss:
Một người Hoa từ trong quán đi ra nghe thấy nói rằng:
- Không phải, cái lày kêu là dụ. :erre:
Ba người cãi nhau không ai chịu ai. Ngay lúc đó có một anh thanh niên miền Tây đi ngang qua, được gọi vào phân xử. Anh ta nói:
- Các ông đều nói sai cả, cái này gọi là gụ.
Title: Re: chuyện ba miền
Post by: saos@ngmo on 01/05/07, 19:40
khà khà, vụ nờ lờ óanh trúng "ưu điểm" của bọn anh!