Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: Lossi on 26/05/07, 15:24 Return to Full Version

Title: KHOẢNH KHẮC CỦA TÌNH YÊU
Post by: Lossi on 26/05/07, 15:24
                                   
Tình này tha thiết trao đến em,
Bằng bao ánh mắt anh trộm nhìn,
Hoài nhớ về em khi tiễn biệt,
Thoảng thốt trong anh khuôn mặt hiền.

Anh nhớ em nhiều lắm người anh yêu,
Say đắm về ai thoảng bao điều,
Nhớ lắm người ơi em có hiểu,
Tình này tha thiết đến bao nhiêu.

Bồi hồi ánh mắt ai lưu luyến,
Và rồi lòng vẫn thấy chưa yên,
Người ơi có biết anh yêu lắm,
Yêu người yêu mãi đến ngàn năm.

Anh đã yêu em từ lâu lắm,
Và mãi vẫn yêu đến ngàn năm,
Tình sẽ đắm say từ sâu thẳm,
Trai tim đôi mình chỉ một ngăn.

Tôi yêu say đắm mối tình đầu,
Nhưng yêu rồi có lấy được nhau đâu,
Bao mộng và mơ đều tan vỡ,
Còn lại mình tôi với lệ sầu.

Đường xa không thể găp nhau,
Nhờ thơ chuyển giúp vài lời hỏi thăm,
Đường xa dẫu tận chân trời,
Tin rằng thơ sẽ chuyển lời hộ tôi.
                                       PTA