Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: leejunki_ht on 27/07/07, 09:15 Return to Full Version

Title: [b] Hoatina_hn _ Ngôi sao sáng trên bầu trời thơ ca đây ![/b]
Post by: leejunki_ht on 27/07/07, 09:15
Hoatina_hn _ Ngôi sao sáng trên bầu trời thơ ca n3` !

Bài thơ này có 1 điểm rất khác so với các bài thơ khác . hihi... :lick: :lick:Cả nha` cho ý kiến nha !

E chiều sương lạnh đôi vai
RẰNG thương này chớ phôi phai trong lòng
GIÁ đừng cách núi ngăn sông
ĐÓ đây chẳng phải đợi trông tháng ngày
HƠI thu buồn chớm heo may
CAO theo cơn gió là mây trắng về

NGƯỜI xa ngàn dặm sơn khê
MÀ như một bước là kề cận bên
ĐÒI mây, mây lạc trăm miền
THẾ mưa, mưa lại ướt mềm tháng năm
EM về thương nhớ giăng giăng
CHÀO em mang cả cung hằng ra khoe
THUA hơn thôi kệ, ta về
LUÔN mong em ghé bến mê thêm lần...