Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: romeojk on 06/08/07, 09:25 Return to Full Version

Title: Sân trường nắng.
Post by: romeojk on 06/08/07, 09:25
             Vào một buổi chiều nắng....
                    "Ối,giời ơi là giời,tức điên lên mât'".Con Hải trâu hét toáng lên .Cả cụm  bàn cuối đều biết chuyện gì đã sảy ra với con trâu này.Sau giờ của cô Toán cả lớp 11b3 như cái tổ tò vò vỡ vì vu Hải trâu và một số nạn nhân khác bị Dung ma ma cho ăn thịt lừa.Thấy Hải làm toán loạnlên thế là mấy đứa bàn trên túm tụm lại hỏi cho rõ tâm tình:
               - Sao hả mày,làm gì mà như mất sổ gạo thế?
               - Điên hết cả tiết, nó làm như nó giỏi thì có quyền chà đạp lên kiến thức của tao ý, sao trên đời lại có kiểu thế hả ? hả? hả?
        Hải như một ngọn núi lửa thổi bùng lên thứ dung nham mà khiến bọn kia:
               - Này , có gì nhẹ nhàng thôi... bắn hết cả mưa xuân vào mặt rồi đây  này.Bà làm ngụm nước cho hạ hỏa !
               - Làm sao mà hạ được ,khốn thật mình hỏi bài nó không nhắc thì thôi,đã thế nó lại còn bảo sai kết quả , nó còn nói thế này chứ: ấy ơi kết quả y như tờ  giấy này , đúng đấy. Hứ ai dè nó đưa tờ nháp đểu...đồ... đồ...á ..á ..á.. điên mất thôi..
          Hải bật dậy đưa ra một ý kiến khá hay ho:
               - Có đứa nào đi anh Cường không? (ặc) :emlaugh:
   Hội bạn bá vai nhau cười khúc khích .
              - Mày làm tao đau tim quá trâu ạ. nào thì giải phóng cùng cho vui......
                                                                                   
                                                                                 còn nữa...