Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: ngoisaocodon8x on 27/08/07, 21:34 Return to Full Version

Title: thơ tình chưa có tên
Post by: ngoisaocodon8x on 27/08/07, 21:34

Có một điều tôi chưa bao giờ nói
Vì nói ra cũng chẳng ai tin
Đó là chuyện tôi yêu cô ấy
Một cô nành trạc tuổi với tôi
Cô ấy đẹp như chưa ai từng đẹp
Đôi mắt buồn tôi như muốn nói cùng em
Hỡi em yêu hỡi người anh yêu dấu
Trốn nơi này em có hiểu thấu lòng anh
Tình của anh dành cho em nhiều lắm
Anh ước một lần được cùng em dạo phố
Cùng ngồi ăn đêm và cùng ngắm sao trời :wub:
.....................Bai` thơ này tôi viết là đẻ tặng 1  người do la`Goddess88 , 1 người mà tôi đã thầm yêu trộm nhớ từ rất lâu rùi và tôi muốn gửi tới người đó 1 câu nói" Linh ơi anh yêu em nhiều lắm" ::)