Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Heart_Only_Money on 10/09/07, 16:15 Return to Full Version

Title: Có thể em không yêu anh!
Post by: Heart_Only_Money on 10/09/07, 16:15
Có thể em không yêu anh
Bằng tình yêu đầu đời run rẩy
Bẳng rung động cả đời cộng lại
Bằng vụng dại một thời con gái

Có thể em không yêu anh
Bằng chờ đợi
Bẳng nhớ mong
Bẳng khắc khoải...
Thì anh...

Em yêu anh bằng tình yêu của một người đàn bà
Trộn tiếng thở dài, trộn nhớ mong và chờ đợi
Trong một cái hôm dài

Em yêu anh như tình yêu của một người sợ bão
Kìm cả nỗi lòng khắc khoải
Kìm cả vui sướng tầm thường
Chờ một ngày mai tươi...

Em yêu anh - chỉ đơn giản bởi em yêu anh
Đừng thắc mắc chi làm nhau mỏi mệt