Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: Lovers_Again on 17/09/07, 02:07 Return to Full Version

Title: Tặng A_Z
Post by: Lovers_Again on 17/09/07, 02:07
A_Z ơi anh biết em là ai rùi hiiiiiiiiiiiiiii vui quá
:dap1nhat: còn chạy nè :banghead:



Ngoài trời mưa buồn cứ rơi
Nhớ người con gái từng ngày đối thơ
Từng đêm anh vẫn nằm mơ
Mơ người con gái đối thơ hàng ngày
A_Z em này thật hay
Yêu thơ không biết có hay nhạc vàng ?
Yêu người anh chợt mơ màng
Chìm vào giấc mộng tặng nàng bài thơ
Để rồi một chút ngẩn ngơ
Bàng hoàng tỉnh giấc viết thơ tặng nàng


hơhơhơ mình mà cũng làm thơ tặng người
yêu rồi chăng????  :prrr: :::Meo:
Title: Re: Tặng A_Z
Post by: Phan Tâm on 17/09/07, 08:58
Bài thơ đẹp - mà A_Z là ai nhỉ ?
Dẩu là ai cũng chúc mừng khi bạn vui ..Và ước rằng : Cô ấy cũng vui như bạn .
Title: Re: Tặng A_Z
Post by: A_Z on 17/09/07, 16:16


Tui là ai kệ tui hỏi làm gì....hứ
.....hiiiiiiiii đùa chút nha...


Thơ bạn hay lắm biết ko?
Chắc là bạn đã nhầm tui với nàng
Cảm ơn bạn nhé bạn hiền
Thơ thì xin nhận, nhưng tình thì ko......

cảm ơn lo.ag   bạn làm thơ hay quá...nhưng có lẽ bạn nhầm tui với ai rồi....ko quen biết, chưa gặp mặt ,mà bạn tặng thơ như này là điều may mắn với tui....chân thành cảm ơn...
cộng cho bạn 1 điểm trả nợ ...bài....thơ..
hiiiiiiiiiii