Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: hoatim on 27/09/07, 20:09 Return to Full Version

Title: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: hoatim on 27/09/07, 20:09


Buồn giữ lấy nhịp tim sầu tê tái
Ép vào lòng những khờ dại canh thâu



tặng lãng tử cô đơn hai câu thơ này nè  !
Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: Lovers_Again on 27/09/07, 20:12
Quote from: hoatim on 27/09/07, 20:09


Buồn giữ lấy nhịp tim sầu tê tái
Ép vào lòng những khờ dại canh thâu



tặng lãng tử cô đơn hai câu thơ này nè  !

Cảm ơn HT nhiều

Đêm dài vẫn mãi mộng mơ
Nhớ người phương đó biết giờ ra sao  
Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: hoatim on 27/09/07, 20:20



Đêm nay ngắm ánh trăng tà
Ngồi buồn em nghĩ chẳng thà xa nhau
Dù yêu-yêu lắm người ơi!
Nhưng đành nén dạ xa rời người thương.
Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: Lovers_Again on 27/09/07, 20:26
Quote from: hoatim on 27/09/07, 20:20



Đêm nay ngắm ánh trăng tà
Ngồi buồn em nghĩ chẳng thà xa nhau
Dù yêu-yêu lắm người ơi!
Nhưng đành nén dạ xa rời người thương.

Sao lại dứt bước đoạn trường
Yêu rồi sao lại chọn đường ra đi
Để tình dang dở chia ly
Bỏ đi tình đẹp khác gì giết anh ?

Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: hoatim on 27/09/07, 20:35
Quote from: Lovers_Again on 27/09/07, 20:26
Quote from: hoatim on 27/09/07, 20:20



Đêm nay ngắm ánh trăng tà
Ngồi buồn em nghĩ chẳng thà xa nhau
Dù yêu-yêu lắm người ơi!
Nhưng đành nén dạ xa rời người thương.

Sao lại dứt bước đoạn trường
Yêu rồi sao lại chọn đường ra đi
Để tình dang dở chia ly
Bỏ đi tình đẹp khác gì giết anh ?




Tình chi đẹp khi còn dang dở
Để lại trong tôi một biển sầu
Cầu mong anh có hình bóng khác
Để kẻ ra đi khỏi bận sầu
Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: Phan Tâm on 29/09/07, 07:38
Thơ Hoa Tím :

Tình chi đẹp khi còn dang dở
Để lại trong tôi một biển sầu
Cầu mong anh có hình bóng khác
Để kẻ ra đi khỏi bận sầu

Đáp

Dang dở của tôi - sum họp người
Chúc chi khéo nhỉ - kẻ phai phôi
Thôi thì gói hết tôi tặng đấy
Ướp lấy mà ghi với thơ đời
Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: Lovers_Again on 29/09/07, 21:05
Buồn này chôn chặt vào tim
Lòng này thinh lặng để tình trôi qua
Vứt tất cả bỏ tất cả
Xây dựng hạnh phúc vì người đã xa




Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: hoatim on 29/09/07, 21:34
Hàng me rợp bóng che mây
Giờ ai có biết ta đây buồn nhiều
Tha hương kiếp sống cô liêu
Tìm đâu lại được những chiều vô tư ...

Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: Lovers_Again on 29/09/07, 21:39
Quote from: hoatim on 29/09/07, 21:34
Hàng me rợp bóng che mây
Giờ ai có biết ta đây buồn nhiều
Tha hương kiếp sống cô liêu
Tìm đâu lại được những chiều vô tư ...



Yêu là vậy buồn và đau khổ
Cố gắng mấy cũng chỉ lấy sầu thương
Giờ người không bước chung đường
Buồn thương sầu khổ cùng đường ta đi

Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: hoatim on 29/09/07, 21:55
Cuộc đời trôi hay là cơn ác mộng

Ai hiểu cho tôi, ai thấu lòng tôi

Đời còn dài lắm lúc muốn buông xuôi

Cho qua hết cuộc đời không muốn hết


                                             xin thua từ đây...mai thua cuộc...
Title: Re: Lãng Tử Cô Đơn
Post by: Lovers_Again on 30/09/07, 08:35
Quote from: hoatim on 29/09/07, 21:55
Cuộc đời trôi hay là cơn ác mộng

Ai hiểu cho tôi, ai thấu lòng tôi

Đời còn dài lắm lúc muốn buông xuôi

Cho qua hết cuộc đời không muốn hết


                                             xin thua từ đây...mai thua cuộc...

Người quên đi chút tình nhỏ
Bỏ một người đơn lẻ, sầu đau
Người muốn chọn con số đó
Bỏ tất cả những ân ái đã trao


Không đối thơ->Không đối mặt
Em vô tình nhặt số 0
Giờ tan nát cõi lòng người trong mộng
Sống chỉ để nhận lấy số 0 sao?