Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: Phan Tâm on 29/09/07, 18:28 Return to Full Version

Title: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Phan Tâm on 29/09/07, 18:28
Sài Gòn giờ - mưa gợi nhớ gợi thương
Về làn hương nhẹ nhàng trên môi ấy
Anh vẩn đây và con đường vẩn đấy
Cùng đợi chờ để níu lấy vầng mây

Anh với em ngày tháng đó : Êm say
Anh với em ngày tháng đó : Mơ vay
Anh với em níu giữ  : Một lời chờ
Vậy mà nở hóa ra dòng tan vỡ .
Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: hoatim on 30/09/07, 20:44
Quấn quít theo nhau về phố vắng
Mưa có buồn tí tách sợi riêng mang ?
Mưa tình đầu xin nhỏ hạt muộn màng
Thì mưa hỡi, xin thôi đừng khóc mãi

Mưa có nhớ năm xưa, tình ngài ngại
Hạt nhẹ vương sợ ướt lấm gót ai
Đường vắng ai về, mưa theo mãi gót hài
Để vương vấn, ngẩn ngơ mưa từ đấy ?



NNQT
Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Phan Tâm on 01/10/07, 20:21
Quote from: hoatim on 30/09/07, 20:44
Quấn quít theo nhau về phố vắng
Mưa có buồn tí tách sợi riêng mang ?
Mưa tình đầu xin nhỏ hạt muộn màng
Thì mưa hỡi, xin thôi đừng khóc mãi

Mưa có nhớ năm xưa, tình ngài ngại
Hạt nhẹ vương sợ ướt lấm gót ai
Đường vắng ai về, mưa theo mãi gót hài
Để vương vấn, ngẩn ngơ mưa từ đấy ?



NNQT

Mưa hôm nay trắng xóa như ngày xưa
Vẩn hạt vắng hạt phùn lạnh lưa thưa
Vẩn đợi em gởi buồn vào mây nổi
Vẩn nhẹ nhàng xuôi thoai thoải phố quanh

Mưa không nhanh vẩn ướt mái tóc anh
Trôi xuôi xuống trên môi thành giọt lệ
Trong : Có bóng em và con đường rất trắng
Tự bao giờ - mưa cứ đọng lắng tình ta ?
Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Kiều Trang on 04/10/07, 09:14
Quote from: phantam085 on 01/10/07, 20:21


Mưa hôm nay trắng xóa như ngày xưa
Vẩn hạt vắng hạt phùn lạnh lưa thưa
Vẩn đợi em gởi buồn vào mây nổi
Vẩn nhẹ nhàng xuôi thoai thoải phố quanh

Mưa không nhanh vẩn ướt mái tóc anh
Trôi xuôi xuống trên môi thành giọt lệ
Trong : Có bóng em và con đường rất trắng
Tự bao giờ - mưa cứ đọng lắng tình ta ?


Nếu ngày xưa anh không đi vội vã
Thì tình ta vẫn êm ái đậm đà
Đâu phãi buồn khi mổi lúc mưa xa
Đâu khắc khoải thương tình ta tan rã ...

Anh hỡi anh khi tình chia đôi ngã
Anh có buồn có nhớ những ngày qua
Ta bên nhau tình thấm thiết đậm đà
Giờ còn lại bên lòng nỗi xót xa
Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Kiều Trang on 04/10/07, 09:30
Quote from: phantam085 on 29/09/07, 18:28
Sài Gòn giờ - mưa gợi nhớ gợi thương
Về làn hương nhẹ nhàng trên môi ấy
Anh vẩn đây và con đường vẩn đấy
Cùng đợi chờ để níu lấy vầng mây

Anh với em ngày tháng đó : Êm say
Anh với em ngày tháng đó : Mơ vay
Anh với em níu giữ  : Một lời chờ
Vậy mà nở hóa ra dòng tan vỡ .

Tại vì anh khi đó quá hững hờ
Cứ lạnh lùng để em phãi bơ vơ
Trong mưa ngâu em cứ mãi đứng chờ
Sao anh không đến để mình em chơ vơ ?

Rồi bây giờ anh lại viết vần thơ
Cho cuộc tình mang hình hài đỗ vỡ
Buồn không anh khi chữ duyên chữ nợ
Của đôi mình giờ chỉ còn trong mơ

Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Phan Tâm on 05/10/07, 13:44
Thơ Kiều Trang

Tại vì anh khi đó quá hững hờ
Cứ lạnh lùng để em phãi bơ vơ
Trong mưa ngâu em cứ mãi đứng chờ
Sao anh không đến để mình em chơ vơ ?

Rồi bây giờ anh lại viết vần thơ
Cho cuộc tình mang hình hài đỗ vỡ
Buồn không anh khi chữ duyên chữ nợ
Của đôi mình giờ chỉ còn trong mơ

Đáp

Trong vần thơ là hình hài đổ vỡ
Của Tôi - Em và của cã giấc mơ
Tôi vẩn viết - cứ viết - để được chờ
Để gọi lại một điều đang rất nhớ

Chia sẻ tôi : Câu thơ khóc nức nở
Giữa mỗi chiều trên muôn ngã vấn vương
Xin cho tôi viết trọn một câu thương
Để vò nát lên con tim đã lổi .
Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Phan Tâm on 05/10/07, 17:24
Thơ Kiều Trang

Nếu ngày xưa anh không đi vội vã
Thì tình ta vẫn êm ái đậm đà
Đâu phãi buồn khi mổi lúc mưa xa
Đâu khắc khoải thương tình ta tan rã ...

Anh hỡi anh khi tình chia đôi ngã
Anh có buồn có nhớ những ngày qua
Ta bên nhau tình thấm thiết đậm đà
Giờ còn lại bên lòng nỗi xót xa

Đáp

Vâng : Là anh - lổi anh là tất cã
Đã đan tâm xô tình ấy trôi xa
Để giờ đây cứ ngồi ước : Đôi ta
Để mộng mị em đừng chồng : Anh đến

Nhưng có lẻ chỉ còn là thân mến
Của hôm nay để bỏ chuyện hôm qua
Và cuộc tình thật sự đã đi xa
Xin đừng khóc càng làm anh lổi nặng




Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Kiều Trang on 09/10/07, 19:32
Quote from: phantam085 on 05/10/07, 13:44


Đáp

Trong vần thơ là hình hài đổ vỡ
Của Tôi - Em và của cã giấc mơ
Tôi vẩn viết - cứ viết - để được chờ
Để gọi lại một điều đang rất nhớ

Chia sẻ tôi : Câu thơ khóc nức nở
Giữa mỗi chiều trên muôn ngã vấn vương
Xin cho tôi viết trọn một câu thương
Để vò nát lên con tim đã lổi .

Chữ thương ngày ấy anh trao
Bây giờ đổi lại là bao nỗi sầu
Em thật không hiểu vì đâu
Mà tình yêu lại bắt cầu ra đi

Để cho cái tuổi xuân thùy
Phãi mang cay đắng ôm ghì nổi đau
Người đi chẳng một lời chào
Để tôi ngơ ngẩn nghẹn ngào tiếc thương
Title: Re: Mời các bạn đối chủ đề : Mưa Sài Gòn
Post by: Phan Tâm on 14/10/07, 12:04
Quote from: Kiều Trang on 09/10/07, 19:32
Quote from: phantam085 on 05/10/07, 13:44


Đáp

Trong vần thơ là hình hài đổ vỡ
Của Tôi - Em và của cã giấc mơ
Tôi vẩn viết - cứ viết - để được chờ
Để gọi lại một điều đang rất nhớ

Chia sẻ tôi : Câu thơ khóc nức nở
Giữa mỗi chiều trên muôn ngã vấn vương
Xin cho tôi viết trọn một câu thương
Để vò nát lên con tim đã lổi .

Chữ thương ngày ấy anh trao
Bây giờ đổi lại là bao nỗi sầu
Em thật không hiểu vì đâu
Mà tình yêu lại bắt cầu ra đi

Để cho cái tuổi xuân thùy
Phãi mang cay đắng ôm ghì nổi đau
Người đi chẳng một lời chào
Để tôi ngơ ngẩn nghẹn ngào tiếc thương


Đáp


Vâng : Là anh - lổi anh là tất cã
Đã đan tâm xô tình ấy trôi xa
Để giờ đây cứ ngồi ước : Đôi ta
Để mộng mị em đừng chồng : Anh đến

Nhưng có lẻ chỉ còn là thân mến
Của hôm nay để bỏ chuyện hôm qua
Và cuộc tình thật sự đã đi xa
Xin đừng khóc càng làm anh lổi nặng