Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: ngoclinh on 11/10/07, 13:15 Return to Full Version

Title: TOI DA BIET
Post by: ngoclinh on 11/10/07, 13:15
Tôi vẩn biết khi yêu là đau khổ
Phãi nhớ thương trông ngóng đợi chờ
Biết ai đó có mong cho nổi ấy
Hay mình tôi vắng bóng u hoài .
   
Title: Re: TOI DA BIET
Post by: Lovers_Again on 11/10/07, 15:24
Quote from: ngoclinh on 11/10/07, 13:15
Tôi vẩn biết khi yêu là đau khổ
Phãi nhớ thương trông ngóng đợi chờ
Biết ai đó có mong cho nổi ấy
Hay mình tôi vắng bóng u hoài .
   

Lang thang hết chặng đường dài
Quay lưng nhìn lại thấy mình đơn côi
Tim tôi nay đã chết rồi
Thôi đành chấp nhận là Bờm ngày xưa
Title: Re: TOI DA BIET
Post by: Phan Tâm on 12/10/07, 07:22
Thơ Ngọc Linh

Tôi vẩn biết khi yêu là đau khổ
Phãi nhớ thương trông ngóng đợi chờ
Biết ai đó có mong cho nổi ấy
Hay mình tôi vắng bóng u hoài  

Đáp

Tình yêu có bao giờ !
Biết còn hay là hết
Trái tim có bao giờ !
Hỏi đầy hay đang vơi

Em lo chi xa xôi !
Có anh và em thôi
Trong chơi vơi đầy khắp
Ước đắp nụ tình mời
Title: Re: TOI DA BIET
Post by: Nhị Thiếu Gia on 13/10/07, 15:37
Yêu nhiều lấp lỗ sầu đau
Kiếp sau gặp lại chờ nhau hoàng tuyền
Không nên duyên không thành nợ
Hãy xem như là giấc mơ qua  

Title: Re: TOI DA BIET
Post by: Phan Tâm on 27/10/07, 09:34
Quote from: Nhị Thiếu Gia on 13/10/07, 15:37
Yêu nhiều lấp lỗ sầu đau
Kiếp sau gặp lại chờ nhau hoàng tuyền
Không nên duyên không thành nợ
Hãy xem như là giấc mơ qua  



Tình yêu mà được : Xem như !
Thì tôi đã chẵng khư khư đợi chờ
Và dầu tình có hững hờ
Trong tôi vẩn đẹp bên bờ môi xưa