Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: ngoclinh on 14/10/07, 12:01 Return to Full Version

Title: NỖI BUỐN TRONG TIM
Post by: ngoclinh on 14/10/07, 12:01
Ai hởi có hay lòng tôi đang khóc,
Tuy vui cười mà lệ nhỏ trong tim.,
Nào ai biết trong tôi sầu khổ lụy,
Khổ vì ai - lụy vì ai : Nào biết  ?
Title: Re: NỖI BUỐN TRONG TIM
Post by: Phan Tâm on 14/10/07, 12:51
Quote from: ngoclinh on 14/10/07, 12:01
Ai hởi có hay lòng tôi đang khóc,
Tuy vui cười mà lệ nhỏ trong tim.,
Nào ai biết trong tôi sầu khổ lụy,
Khổ vì ai - lụy vì ai : Nào biết  ?

Là tôi - là tôi ... Là tôi
Đã vô tình đã mang buồn vào em
Để Thu có cớ đan len
Một màu vàng úa đậm chen nổi sầu

Xin sông - xin những nhịp cầu
Ngày xưa đừng gởi nổi sầu nữa chi
Và mây đừng gọi biệt ly
Và chiều đừng tím - phiền vào em tôi.