Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: Sao_Online on 10/01/08, 01:25 Return to Full Version

Title: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 01:25
ĐT cơ quan đổ chuông. Sếp nghe xong và gọi:

- Tường ơi nghe điện thoại, em nào xinh xinh gọi đây!

- À lố! Đứa nào đấy, anh Tường đẹp trai đây!

- Láo! Chị mày đây!

- Chị à! Em cứ tưởng đội người yêu em nó gọi!

- Mày mang cái Bờ lu Tút của mày lên cho chị mượn! (giống hệt cái USB).

- Ơ! Sao chị lại hỏi Bờ lu Tút của em. Cái của nợ đó em để ở nhà rồi, em không tháo ra mang cho chị xem được đâu! Hơn nữa Bờ lu Tút của em cắm vào máy của chị em sợ máy chị nhiễm virút lắm, nó cũng không cắm vừa máy chị đâu!

- Mày có mang lên cho chị mượn không để bảo? Tao đập cho bây giờ!

- Vâng! Bà nói như thế con nào dám không lên!

(Sếp ngồi cạnh, nghe xong 1 lúc mới phá lên cười)

Lên đến nơi (nhưng chưa mang ra đưa):

- Tao gọi mày lên để mang Cắt tút lên mà mày không mang à? (Kém tiếng Anh nên quên mất phải gọi là Bờ lu Tút)

- Chị buồn cười, Cắt tút của em chị xem sao được! Chị lạ gì cái đó nữa mà phải xem. Nhìn là biết có mang hay không chứ! Ở cơ quan mà chị bảo em thế sao em dám đưa ra!

- Cười như đúng rồi... !!! (Tí nữa cả cơ quan ngất!)
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 02:29
- Thịnh à? Nhóm chơi thiếu 1 người nữa, em chơi cho đủ, em chơi không?

- Dạ. Chơi chị ạ!!!????

- Ừ! Em chơi nhé!

- Bao nhiêu?

- 100 nghìn 1 tháng!

- Rẻ thế! Chị cho em chơi 2 xuất!

:thinking: :thinking: :thinking:
(chơi họ khi lấy lương)
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 02:34
Công việc cơ quan cần có bạn, đối tác anh em bạn bè thân quen của gia đình giải quyết theo ngành nghề chuyên môn. Hải đề xuất nhờ Liễu. Liễu nghĩ bị "xì đểu" nên hầm hầm phi xuống:

- Anh Hải! Anh thích chơi em à?

- Ừ! Đúng rồi, anh thích lắm!

- Được! Anh muốn chơi em, em cho anh chơi, hôm khác em chơi lại anh!

- Thế à? Tốt quá! Anh ghi nhận, em nhớ đấy nhé! Thanks
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 02:40
- Anh Hải ơi! Anh còn tiền 50 nghìn anh đổi cho em tờ 100.

- Anh làm gì có tiền 50 nghìn. Tiền đó anh cho Ca ve hết rồi!

(Cơ quan  :no: :no: :no:)
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 02:44
Tường, Trung, Hải đang ngồi uống nước và buôn dưa lê. Đang hăng với chủ đề Cụ Phạm Xuân Ẩn thì bác Hòa xuống đến cửa. 3 anh em ngước lên nhìn. Anh Hải ý kiến:

- Thôi anh em ạ! Đừng nói nữa, anh em mình biết đến đây thôi. Bác Hòa xuống rồi. Bác biết anh em mình nói thì không hay đâu.

Bác Hòa phi vào, ngồi ở ghế, mặt đổi màu, cười gượng gạo:

- Hơ hơ! Các chú cứ tự nhiên.
(  :thinking: Ức thế, không biết chúng nó nói đểu gì mình thế!!! )
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 02:48
Chị trong cơ quan được anh Hải chuyển cho mấy bài nhạc vàng vào máy ĐT, hay quá nên cứ tấm tắc.

- Anh Hải ơi nhạc hay lắm, cảm ơn anh, em rất thích!

- Ừ! Nhiều người cũng nói thế với anh rồi. Mấy em Ca Ve cũng thích nghe nhạc trong máy ĐT của anh!


(  :thinking:  :no: :no: :no:)
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 03:13
Anh Thịnh rất Tây. Nickname, Tên cứ đưa lên đầu, họ và đệm sau.

- Anh Thịnh, trông anh đứng đắn thế mà chuyện kia anh lại dám công khai thế?

- Chú bảo sao?

- Thì cái nick của anh ấy. Ai lại công khai mình THỈNH THOẢNG ĐỤC bao giờ, kém thế!

- Ừ nhỉ! Chú mày phát hiện hay đấy!

- Không! Thằng bạn em nó bẩu thế, vì hôm nọ em chát với anh nó nhìn thấy, nó bẩu nên em mới để ý, mới biết đấy chứ. Em đâu có nghĩ là anh lại thế! May mà anh không phải tên là Thường họ Xuyên. THƯỜNG XUYÊN ĐỤC thì khối người hốt, khối người thích đấy!

2 anh em cười như Liên Xô được mùa Bắp Cải!  :lick: :lick: :lick:
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 03:19
Chị dâu nhắn tin:

- Trời! Con gái mình càng lớn càng xinh. Giống ai thế không biết?

Anh Thịnh nhắn lại:

- Vậy à? Con nó giống các cô trong đội người yêu của Bố chứ ai. May quá không giống mẹ. Ha ha...

:P :P :P
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 03:27
Anh Hải hơn Tường 1 giáp. 1 hôm dẫn Tường đến nhà bạn anh Hải chơi để làm mối con gái bạn cho chú Tường. Anh Hải nói với bạn và "cháu":

- Giới thiệu với anh chị và cháu. Đây là chú Tường, làm cùng cơ quan em. Hơi bị ngon đấy!

Tường botay.com, xấu hổ phết!  :P :P :P
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 08:52
Thấy em Hương lễ tân khệ nệ bê 2 thùng mũ bảo hiểm loại Lờ (L) và Xờ Lờ (XL) vào phòng, Chí mới hỏi:
-   L và XL ở đâu mà nhiều thế em?
-   L và XL này là chế độ mà mọi người trong Công ty đều được hưởng anh ạ! – Hương trả lời. Em đang chuẩn bị phát miễn phí để mọi người dùng.
-   Thế à? L thì chắc là trắng tinh, đẹp, vừa nhỏ, vừa xinh còn XL thì mát tay, thoải mái và chắc chắn?
-   Vâng. Thấy mọi người cũng bảo thế!
-   XL anh có rồi, anh muốn xem L một tí có được không?
-   Thoải mái đi. Nói xong Hương móc L ra cho Chí xem.
-   Tưởng L nó thế nào, hóa ra L nào mà chả giống L nào! Chí tổng kết.
-   
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 08:59
Một lần, Chí đang trêu mấy em gái ở trong phòng, bất chợt cô Ngân tạp vụ (nhiều tuổi nhưng chưa có chồng) đi qua:
- Con ơi, con đừng có nghe nó, "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét", con mà nghe nó thì chỉ có đổ thóc giống ra mà ăn thôi. Cái thằng, chỉ biết sinh con gái.
- Cô đừng có nói thế! Cô thích cháu gửi cô 1 đứa con trai đấy! - Chí phản pháo
- Cô đếch cho
- Cô đếch cho, cháu cho mấy em ở đây!
Tất cả cùng lăn ra cười
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 09:03
Chí rất hay lởn vởn chỗ các em xinh tươi. Một hôm đang đứng nhìn em Thủy SQA. Em Thủy bất chợt nhìn thấy mới hỏi:
- Anh có nhu cầu gì à?
- Cái mà anh có nhu cầu thì em có đáp ứng được đâu! - Chí mặt rất buồn
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: saos@ngmo on 10/01/08, 09:52
thằng này hay, phát huy đi ha
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 13:38
Quote from: saos@ngmo on 10/01/08, 09:52
thằng này hay, phát huy đi ha

Mày nói thằng nào đấy cháu? Nhiều thằng lắm, mày phải gọi tên lên chứ!  :( :( :(
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 13:49
Một hôm, Saosangmo đi gặp khách hàng, tưởng ai, hóa ra chị Sao_Online:
- Tưởng bà nào hóa ra bà này, thế mà qua điện thoại giọng kiêu vãi
- Giọng chị kiêu bao giờ? Mày cứ chọc ngoáy chị!
- Này nhá, em mà vừa chọc vừa ngoáy được chị thì em đã không phải làm em thằng Sao_Online nhá! - Saosangmo phân trần
- Mẹ, thằng này láo! Sao_Online đâu, giết nó cho chị!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 13:52
Quote from: symphony on 10/01/08, 13:49
Một hôm, Saosangmo đi gặp khách hàng, tưởng ai, hóa ra chị Sao_Online:
- Tưởng bà nào hóa ra bà này, thế mà qua điện thoại giọng kiêu vãi
- Giọng chị kiêu bao giờ? Mày cứ chọc ngoáy chị!
- Này nhá, em mà vừa chọc vừa ngoáy được chị thì em đã không phải làm em thằng Sao_Online nhá! - Saosangmo phân trần
- Mẹ, thằng này láo! Sao_Online đâu, giết nó cho chị!

Mịa, thằng nào có ý nói tao Pê đê đấy? Bà tát chết bỏ mẹ bây giờ!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: saos@ngmo on 10/01/08, 14:04
tao nói 2 thằng mày, lúc đầu tao chỉ đọc bài cuối của thằng chym, à nhầm, thằng sym. nhưng đọc lại tao thấy cả 2 thằng mày cùng post mà mày là thằng khởi xướng. Mày là thằng chủ động và đi trước thằng sym. Nói chung cả 2 thằng mày cùng hay.
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 14:06
Đáng nhẽ ra là Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm nhưng do Sao_Online vô tình hay hữu ý không hiểu nên giải thích 1 tí:
1. Chị Sao_Online --> Chị thằng Sao_Online
2. Không phải làm em thằng Sao_Online
3. Sao_Online giết nó cho chị
(2) và (3) --> không biết đọc à?
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 14:09
Saosangmo nói vuốt đuôi, xong rồi nói thế quái nào chả đc!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 10/01/08, 14:09
Quote from: symphony on 10/01/08, 14:06
Đáng nhẽ ra là Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm nhưng do Sao_Online vô tình hay hữu ý không hiểu nên giải thích 1 tí:
1. Chị Sao_Online --> Chị thằng Sao_Online
2. Không phải làm em thằng Sao_Online
3. Sao_Online giết nó cho chị
(2) và (3) --> không biết đọc à?

Mày không nên giải thích kẻo lộ hàng của tao. Tao đang "làm hàng" mà. Mày đang phạm luật đấy! Cái đầu tao nhỏ nhưng óc cũng to hơn óc quả nho của thằng đang chọc ngoáy anh em mình đấy! Tao có bị mù chữ đâu!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 14:13
Saosangmo nói vuốt đuôi, xong rồi nói thế quái nào chả đc!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 14:19
Nói chung, anh em không nên tranh cãi, tập trung vào chủ đề chính.

Symphony nhiệm vụ hàng ngày là Marketing thị trường. Một hôm hắn gọi điện cho khách hàng. Gặp một chị, hắn hỏi:
- Chỗ chị năm nay có dự án gì không?
- Có nhưng chưa triển khai ngay đâu
- Thế các chỉ sử dụng bằng nguồn kinh phí nào?
- Vốn tự có em ạ!
- Em hỏi khí không phải, chị năm nay bao tuổi rồi?
- Chị 54
- Ôi giời, 54, năm sau về hưu mẹ nó rồi. Chị thử xem cái "vốn tự có" của chị mang ra Nguyễn Trãi đổi xem được bao nhiêu tiền mà đòi triển khai dự án?
- Ơ, thằng này láo, tao nói thật mày không tin chứ nếu cái vốn kia, cái lão trưởng phòng lão ý tiêu hết của tao mẹ nó rồi!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 10/01/08, 15:00
Tuấn đi từ phòng Tổng hợp về. Hắn than vãn: "sắp hết mực đến nơi rồi!". Một tiếng nói an ủi vọng ra: "Mẹ, khổ thân thằng bé, tí tuổi chưa biết gì là mùi đời đã hết mực!"
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 11/01/08, 19:00
- Tường à! Mới sang công tác à? Dạo này mảy khỏe không?

- Ừ cảm ơn ông bạn! Lại OK rồi, 1 chai VODKA to! Còn mày?

- Tao yếu lắm! Chỉ còn nửa chai thôi!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 28/01/08, 02:44
Bữa trước vào cơ quan mời mấy thằng bạn ra nhà nhậu mừng SN PAPA. Đến phòng thằng bạn, gặp nó mà mấy người cùng chỗ nó mà nó cứ dửng dưng như không nhìn thấy mình. Ức quá, vỗ vai hắn đọc luôn mấy câu thơ của Trần Đăng Khoa:

Tao đi học về nhà
Là mày chạy xồ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mừng ngoáy tít.
Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi, rung râu
Rồi mày rún chân sau
Chân trước chồm, mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy

Cả cơ quan chảy hết nước mắt nước mũi vì cười. Lúc nó ra nhà mà mình vẫn còn chưa hết điên, cho nó luôn mấy câu nữa:

Nghe bom thằng Mỹ nổ
Mày bỏ chạy đi đâu?
Tao chờ mày đã lâu
Cơm phần mày để cửa
Sao không về hả chó
Tao nhớ mày lắm đó!

Cả bọn lăn ra cười rồi bắt đọc đi đọc lại cả bài để chúng nó học, thằng bạn thì mặt như quả ớt chín, đến hôm nay nó vẫn còn sợ mình. Đúng là cái thân làm tội cái đời!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 28/01/08, 10:26
Mấy ông bạn rủ nhau đi ăn trưa. Trả tiền xong thấy cơm tăng giá, Tuấn mới bảo với cả hội:
- Cái gì cũng tăng giá chúng mày ạ!
- Xin lỗi mày chứ đến đi [em xin lỗi, em là người chửi bậy] cũng tăng giá từ 1000 lên 2000!
- Đ.M, bố mày đang ăn! Nói xong Tuấn vứt bát đấy không thể nuốt nổi, vừa ăn được mấy gắp. Chỗ cơm của hắn được trút sang bát của Chí :)
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: saos@ngmo on 28/01/08, 11:03
Chuyện bình thường thế thì có gì là như bịa đâu, Sym nó còn nhiều chiêu "như bịa" hơn ví dụ như hắt xì trong khi cả đội đang ngồi ăn cơm, hắt xì bắn các thứ tung tóe rồi không ai ăn tiếp được nữa mà mình hắn vẫn ngon lành chén tì tì.
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 28/01/08, 11:21
Sao SSM không kể nốt chuyện hôm mưa đá anh em rủ nhau đi ăn Lẩu dê, mưa to quá, SSM "dìu" 2 bà chửa đi tìm chỗ trú thì còn lại mỗi Sym đang ngon lành "đội đá" ăn 2 nồi lẩu hả?
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 29/02/08, 10:30
Hôm qua chả hiểu mấy ông ở Cơ quan hứng chí lên thế nào mời nhau ăn mực uống rượu. Rượu thì rượu quê, 3 năm mới đào từ dưới lòng đất lên. Mực thì một nắng, mang từ Nghệ An ra. Ối giời ơi! Các ông ý uống hết lại còn lôi thêm mấy chai Vodka ra chiến tiếp. Đến sáng nay, gặp mình, mình hỏi thì mấy ông ý trả lời:
- Hôm qua uống say quá, vui ơi là vui, phê ơi là phê. Có chú còn "lôn vào tường"
- Thế đã là cái đinh gì. Có thằng về nhà với vợ còn "lôn cả giường"
- Có thế mà cũng khoe. Có chú đi từ tầng 5 xuống tầng 4 không chịu được "lôn vào tầng" 4 đấy!
- Mẹ, tao nói thật nhá, có thằng đứng ngay trên tầng "lôn là đầu" thằng đang dắt xe dưới nhà nhá!
- Thằng trọ cùng với tao nhà ở chỗ Bùi Xương Trạch, về đến nơi, không chịu nổi "lôn vào đầm" kia kìa!
- Có chú còn đang rút xiền ra để thanh toán tiền gửi xe, cứ ặc ặc trong mồm, lúc sau "lôn vào xiền".
- Bẩn quá!
Còn nhiều quá nhưng Sym không thể kể hết được!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 29/02/08, 10:39
Ở phòng của Sym có một em tên Hoa chia tay để đi du học, chị Thanh phòng Tổng hợp đứng lên hát câu chia tay: "Mỗi khi có vụ biểu diễn văn nghệ, các chị biết "nhờ cậy" ai bây giờ" (Dịch vụ khóc thuê ngày càng nở rộ)
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 19/03/08, 17:59
Sếp máu nhậu, đi chúc rượu cánh chị em. Vừa mời, vừa ép uống 100%. Chị em méo mặt nhưng vẫn hô hào 100%.

Bỗng đâu trong góc vang lên tiếng hát êm ái, đủ nghe: "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Chúng tôi là những con bò...".
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 19/03/08, 18:01
- Anh đi làm mà ăn mặc, đi đứng trông dặt dẹo, bất cần thế?

- Ừ. Kệ nó chú ạ, thế cho phong cách. Chó anh còn đếch sợ thì phải sợ gì!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: Sao_Online on 25/03/08, 08:40
Hải đang làm mấy Slide trình chiếu cho Hội nghị thông tin, loay hoay với cái nền và chữ tối om, Tường xuống sửa. Hải thấy cầu kỳ quá, yêu cầu Tường.

- Thôi bỏ nó đi chú ạ. Nó cũng như Bao cao su thôi mà. Chỉ dùng 1 lần thôi. Kệ nó!

- !!!
Title: Re: Chuyện cơ quan, thật như bịa! (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Post by: symphony on 25/03/08, 10:12
Thằng này đi chơi mấy hôm về lắm chuyện thế