Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 15/06/08, 08:38 Return to Full Version

Title: Mưa hôm nay .
Post by: Phan Tâm on 15/06/08, 08:38
Mưa hôm nay trắng xóa như ngày xưa
Vẩn hạt vắng hạt phùn lạnh lưa thưa
Vẩn đợi em gởi buồn vào mây nổi
Vẩn nhẹ nhàng xuôi thoai thoải phố quanh

Mưa không nhanh vẩn ướt mái tóc anh
Trôi xuôi xuống trên môi thành giọt lệ
Trong : Có bóng em và con đường rất trắng
Tự bao giờ - mưa cứ đọng lắng tình ta ?
Title: Re: Mưa hôm nay .
Post by: peace on 15/06/08, 19:36
Mưa chiều giăng trên phố
Bước chân buồn lặng lẽ
Âm thầm bước trong mưa
Nước mắt như nhạt nhòa
Hòa trong mưa quện bước.

Nỗi buồn như biết trước
Sẽ làm đau trái tim
Đừng vương vấn kiếm tìm
Những gì là quá khứ.

........Buồn buồn nhiều là thế...!

H.K.V