Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 19/06/08, 15:22 Return to Full Version

Title: Đôi mắt ( Tặng RuzeCZ )
Post by: Phan Tâm on 19/06/08, 15:22
Em có đôi mắt bao thế kỷ
Ần tràn thi vị - sóng can qua
Của bao tình yêu từ muôn kiếp
Đọng vào khoen mắt nổi niềm riêng

Thi nhân ao ước đắm vào mơ
Chấp mãi vần thơ chẳng huyền cơ
Gọi trăng về giúp trăng không đến
Sợ vần thơ dịu sẽ vô duyên
Title: Re: Đôi mắt ( Tặng RuzeCZ )
Post by: peace on 20/06/08, 13:55
Cám ơn anh Tâm nhiều, bàn thơ tặng nên em không đối lại. Chúc anh luôn vui. hì hì.