Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: peace on 25/06/08, 17:17 Return to Full Version

Title: Tặng anh : PHAN TÂM
Post by: peace on 25/06/08, 17:17
Tặng anh : Phan Tâm

Không hoa cho sinh nhật
Không thiệp để tặng anh
Chỉ một chút hương thanh
Làm mát dịu cuộc sống

Làn thơ nào bay bổng
Ngây ngất cả trời xanh
Mây cùng gió vây quanh
Thầm thì lời mộng ước

Con đường dài phía trước
Như rất gần đâu dây
Vững bước giữa đêm ngày
Trọn tình thơ anh nhé

Sinh nhật anh - mừng thế
Không cầu ước xa xôi
Chỉ nét cười trên môi
Tặng cho anh tuổi mới.


Chúc anh ngày sinh nhật nhiều niềm vui, hạnh phúc, và thành đạt.

Hoàng khánh Vi
Title: Re: Tặng anh : PHAN TÂM
Post by: tùng anh on 25/06/08, 23:47
Cho TA ké chút với nha! ^.^!!

Gửi anh lời chúc chân thành
Mừng ngày sinh nhật - ngày anh chào đời
Chúc anh môi rạng nụ cười
Công danh thăng tiến, nhiều người mến yêu

Chúc anh không còn buồn hiu
Ôm vần thơ khóc những chiều cô đơn
Và đây là một nhành bông
Bông lục bình tím loài bông mộc mạc

Còn đây một ấm trà nhạt
Mình cùng đối ẩm, họa vài vần thơ
Sinh nhật quà cáp đơn sơ
Mong anh đừng giận em khờ nha anh! ^.~