Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 15/07/08, 02:31 Return to Full Version

Title: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 15/07/08, 02:31
Trái tim là thể tinh khôi
Chổ tràn yêu mến lên môi thành lời
Như đêm trăng như mây trời
Cứ lưu luyến mãi để mời hoa bông
Đêm thì quỳnh nở hương xông
Ngày dòng nước bạc ôm trong mây vòng
Mượt mà thanh thản vườn hồng
Cho ta trầm đẹp họa bồng câu thơ
Em là ngọc nắng tôi mơ
Hôm nay không nói ngàn trơ ngày sầu
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 15/07/08, 18:50
Cám ơn người đã tặng thơ
Mới vào Muội thấy bơ vơ quá chừng
Nhờ huynh chỉ lối , muội mừng
Để muội học hỏi , không ngừng đổi trao
Ơn trời muội vẫn ước ao
Có huynh dẫn dắt làm sao lạc đường
Ta đi qua khắp phố phường
Nào là áo đỏ , áo hường , áo xanh
Thấy vui muội ngó xung quanh
Có nàng con gái đang canh huynh kìa
Má ơi ! sợ quá chạy dzìa
Đứng đây đầu sẽ bị lìa khỏi thân .


Hì..hì.... Panse chào tất cả các anh chị , là thành viên mới nên còn vụn về trong câu thơ nét chữ , rất mong được học hỏi thêm , có gì phật ý mong mọi người lượng thứ .


Chào mừng đến với trang thơ .
Mod hiệu chỉnh màu- nội dung nguyên bản
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Sao_Online on 16/07/08, 22:17
Nào thì tặng Panse

MÀU TÍM PANSEE

[stream=400,75]http://www.tindidong.com/music/anhnhan/Tam%20Doan%20-%20Mau%20Tim%20Pensee.mp3[/stream]

[stream=400,75]http://vdc.d.kapsule.info/kaapsule/c/4c/c4cb8728982b7bf13d3029677db9f4dc.wma[/stream]
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 17/07/08, 19:41
Panse cám ơn Sao_online đã tặng nhạc , bài hát rất hay Panse rất thích

Lặng nghe tiếng nhạc du dương
Lòng tôi trăm mối tơ vương khóc thầm ....
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 23/07/08, 16:59
Quote from: mautimpanse on 17/07/08, 19:41
Panse cám ơn Sao_online đã tặng nhạc , bài hát rất hay Panse rất thích

Lặng nghe tiếng nhạc du dương
Lòng tôi trăm mối tơ vương khóc thầm ....
Ừ thì - cô cứ khóc thầm
Nhưng phải trả nhé nợ nần vay tôi
Mà hôm qua lúc rối bời
Mượn tôi một mảnh tình đời mang đi
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 23/07/08, 22:43
@ Phantam !

Ai vay ai mượn chữ tình
Làm ơn nói rõ , rồi trình trước sau
Hình như tim ấy còn đau
Làm sao ấm lại ...có nhau suốt đời ?
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 25/07/08, 16:29
Quote from: mautimpanse on 23/07/08, 22:43
@ Phantam !

Ai vay ai mượn chữ tình
Làm ơn nói rõ , rồi trình trước sau
Hình như tim ấy còn đau
Làm sao ấm lại ...có nhau suốt đời ?
Hoa tím màu ấy tôi ưa
Ôm vào mơ tưởng - phải thưa trình à  !
Như em nếu muốn mặn mà
Thì ghé tôi nhé thật thà ước hôn
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 25/07/08, 17:49
Tâm ơi ! đời Tím khổ nhiều
Làm hoa nhưng gặp bao điều đắng cay
Xin Tâm hãy tỉnh cơn say (tình)
Tìm cho mình ấy người ngay thật thà
Thì duyên mới thật đậm đà
Chớ không lại khóc cho là lỡ duyên .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 26/07/08, 22:21
Quote from: mautimpanse on 25/07/08, 17:49
Tâm ơi ! đời Tím khổ nhiều
Làm hoa nhưng gặp bao điều đắng cay
Xin Tâm hãy tỉnh cơn say (tình)
Tìm cho mình ấy người ngay thật thà
Thì duyên mới thật đậm đà
Chớ không lại khóc cho là lỡ duyên .
Màu tím là nhất thật thà
Mà còn nói thế - nhà nào chứa Tâm
Thôi thì đêm cứ lạnh căm
Ôm trăng mà ngủ mơ tằm nhà em
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Lovers_Again on 28/07/08, 10:35
Quote from: phantam085 on 26/07/08, 22:21
Quote from: mautimpanse on 25/07/08, 17:49
Tâm ơi ! đời Tím khổ nhiều
Làm hoa nhưng gặp bao điều đắng cay
Xin Tâm hãy tỉnh cơn say (tình)
Tìm cho mình ấy người ngay thật thà
Thì duyên mới thật đậm đà
Chớ không lại khóc cho là lỡ duyên .
Màu tím là nhất thật thà
Mà còn nói thế - nhà nào chứa Tâm
Thôi thì đêm cứ lạnh căm
Ôm trăng mà ngủ mơ tằm nhà em

Tình Tâm sao lắm đắng cay
Yêu chi màu tím để nay phải sầu
Pansee hoa ấy nhiệm màu
Tâm ơi cố nhé_Nhuộm màu tím đi
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 28/07/08, 11:28
Tâm ơi ! đời Tím khổ nhiều
Làm hoa nhưng gặp bao điều đắng cay
Xin Tâm hãy tỉnh cơn say (tình)
Tìm cho mình ấy người ngay thật thà
Thì duyên mới thật đậm đà
Chớ không lại khóc cho là lỡ duyên .
----------MTPS--------
Màu tím là nhất thật thà
Mà còn nói thế - nhà nào chứa Tâm
Thôi thì đêm cứ lạnh căm
Ôm trăng mà ngủ mơ tằm nhà em
-------------PT----------

Tình Tâm sao lắm đắng cay
Yêu chi màu tím để nay phải sầu
Pansee hoa ấy nhiệm màu
Tâm ơi cố nhé_Nhuộm màu tím đi .
------------Lové_again-----

Đời tím quả thật đắng cay
Sợ yêu người ấy ...chẳng may tội tình
Nếu đau thì chỉ riêng mình
Sợ đau huynh ấy ...hành trình phiêu diêu .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: peace on 28/07/08, 20:35
Quên đi nhé mảnh tình kia nhàu nát
Vương vấn chi một quá khứ xa xôi
Đừng đầu hàng trước số phận người ơi
Cuộc sống kia vẫn còn nhiêu tươi thắm

Hãy nhìn xem vẫn còn người thương nhớ
Và âm thầm yêu màu tím thủy chung
Đừng ngại ngùng trao tình về nơi ấy
Để sau này ta sẽ chẳng cô đơn.

Vô tham gia hoạ thơ với chị mautinpanse chút nha, chúc chị vui nhiều.
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 29/07/08, 17:02
Hãy nhìn xem vẫn còn người thương nhớ
Và âm thầm yêu màu tím thủy chung
Đừng ngại ngùng trao tình về nơi ấy
Để sau này ta sẽ chẳng cô đơn.
-------------ruzeCz-----------

Đôi lần muốn mở cửa tim
Nhưng lại sợ phải dần chìm ước mơ
Nên lòng cứ mãi ngu ngơ
Yêu hông dám nhận , lời thơ tỏ tình .

Cám ơn Bạn đã an ủi , hy vọng theo thời gian Tím sẽ nhận được niềm vui .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 11/08/08, 16:14
Quote from: mautimpanse on 29/07/08, 17:02
Đôi lần muốn mở cửa tim
Nhưng lại sợ phải dần chìm ước mơ
Nên lòng cứ mãi ngu ngơ
Yêu hông dám nhận , lời thơ tỏ tình .
Thơ anh nửa chữ mênh mong
Nửa thêm chân thiện để tròn yêu thương
Kèm dâng hết cả hoa vườn
Cớ chi chưa nhận còn tường nơi mô ?
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 11/08/08, 17:10
Thơ anh nửa chữ mênh mong
Nửa thêm chân thiện để tròn yêu thương
Kèm dâng hết cả hoa vườn
Cớ chi chưa nhận còn tường nơi mô ?
-------------Phantam---------



Em nào có dám điểm tô
Mà cũng hông dám mơ mô chỗ nào
Bởi vì anh cứ thì thào
yêu nhau Tím nhé , đừng cào cấu anh .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 11/08/08, 20:11
Quote from: mautimpanse on 11/08/08, 17:10
Em nào có dám điểm tô
Mà cũng hông dám mơ mô chỗ nào
Bởi vì anh cứ thì thào
yêu nhau Tím nhé , đừng cào cấu anh .
Bởi yêu đôi mắt em thanh
Yêu luôn màu tím mỏng manh nửa vời
Trái tim mới níu gọi đời
Còn em lại bỏ đi chơi tà tà
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 11/08/08, 21:14
Em nào có dám tà tà
Dạo chơi góc phố bỏ nhà đâu anh
Tại vì nắng đẹp trời xanh
Đứng hóng gió mát còn canh anh về .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 12/08/08, 08:56
Quote from: mautimpanse on 11/08/08, 21:14
Em nào có dám tà tà
Dạo chơi góc phố bỏ nhà đâu anh
Tại vì nắng đẹp trời xanh
Đứng hóng gió mát còn canh anh về .
Ngày thì nắng đẹp trời xanh
Đêm đèn hoa lệ rộn tranh tim nàng
Phố phường mới dạo xem qua
Anh về ngồi đợi hết ba giờ rồi
( ngoan ghê chưa ! )
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 12/08/08, 12:58
Ây dza !

Thật là oan quá đi thôi
Đợi huynh , muội vẫn mồ côi một mình
nào dám rong rủi đăng trình
Ở nhà chỉ đợi , một mình huynh thôi
Xin người đừng nói xa xôi
Hông thương nên bỏ bờ môi xa rời
Nỗi lòng oan ức thấu trời .

Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 12/08/08, 21:22
Quote from: mautimpanse on 12/08/08, 12:58
Ây dza !

Thật là oan quá đi thôi
Đợi huynh , muội vẫn mồ côi một mình
nào dám rong rủi đăng trình
Ở nhà chỉ đợi , một mình huynh thôi
Xin người đừng nói xa xôi
Hông thương nên bỏ bờ môi xa rời
Nỗi lòng oan ức thấu trời .
Thì thôi huynh đã nói oan
Đền muội một chiếc áo choàng đẹp nha
Hay em thích đôi đũa ngà
Mai anh hứa sẽ gói quà trao cho
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 14/08/08, 14:03
Áo choàng muội thích lắm nha
Trên áo huynh đính những hoa màu hồng
Em đây cô gái chưa chồng
Nếu là duyên phận thì bồng về nha .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 22/08/08, 10:48
Quote from: mautimpanse on 14/08/08, 14:03
Áo choàng muội thích lắm nha
Trên áo huynh đính những hoa màu hồng
Em đây cô gái chưa chồng
Nếu là duyên phận thì bồng về nha .

Vừa mới mua chiếc áo xong
Thì nàng đã nhận chiếc vòng người ta
Ngắm nhìn chiếc áo buồn xa
Mang vào tủ cất để ra sông ngồi
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 23/08/08, 10:45
Nào đâu tham phú phụ bần
Mà chàng ngồi khóc , mưa vần vũ sao ?
Đâu phải thiếp cố làm cao
Tại chàng không hiểu ,làm sao bây giờ ?
Chàng cứ trách thiếp ơ hờ
Nhưng chàng nào biết thiếp vờ đó thôi .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 26/08/08, 10:06
Quote from: mautimpanse on 23/08/08, 10:45
Nào đâu tham phú phụ bần
Mà chàng ngồi khóc , mưa vần vũ sao ?
Đâu phải thiếp cố làm cao
Tại chàng không hiểu ,làm sao bây giờ ?
Chàng cứ trách thiếp ơ hờ
Nhưng chàng nào biết thiếp vờ đó thôi .


Nhớ nhành hoa tím của hôm qua
Vịn gió mơ hương ước thiết tha
Lãng mạn gọi chiều bảo nhớ bướm
Hôm nay tìm lại - cánh hoa tàn
Ôi ! Xuân thế đấy những hoài mang
Tặng lắm cho đời nhiều chứa chan
Và khi Hạ đến thì đem cất
Làm ngất kẻ si chỗ lỡ làng
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 26/08/08, 12:41
" hoa kia mọc ở bờ rào
Hay đâu ong bướm tới chào rồi đi "

Bão tố phong ba lấp chôn vùi
Cành hoa tim tím nhỏ ti ti
Tưởng rằng người sẽ về che chở
Bỏ bớt cô đơn , những bão đời
Gió hỡi đừng rung , quất vào hoa
tan tác vùi chôn sắc hoa cà
Ừ thì cam phận thân bé nhỏ
Chẳng dám tỏa hương quyến rủ ong
Cúi mặt từ đây nước mắt ròng
Chia lời từ tạ , chẳng ước mong
xin người nhẹ bớt lời oan trách
Để kẻ cô đơn bớt lạnh lòng .
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 30/08/08, 22:41


Cứ tưởng màu tím luôn thủy chung
Ai dè sắc ấy thích tương phùng
Một khoảng thời gian rồi tỉnh lặng
Gieo vào nỗi nhớ kẻ tình chung

Tôi tiếc bức tranh đã lồng khung
Đã viền thương gởi những lời mừng
Bây giờ đang hóa nên ảo ảnh
Chạm vào tim yêu xóa cuối cùng
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 01/09/08, 14:08
Lời người oán trách ...giận...còn run  :banghead:
Sắc hoa tím ấy vẫn thủy chung
Ai người bội bạc tìm duyên mới ?
Oán giận than rằng Tím không chung (tình) ???

Từ độ xa xưa đã yêu màu (tím)
Tô lên cuộc sống một chút hương
Hay đâu ong tới vương tình ái
Rồi nghoảnh mặt vờ , chẳng nhớ hoa .



Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 01/09/08, 20:27
Quote from: mautimpanse on 01/09/08, 14:08
Lời người oán trách ...giận...còn run  :banghead:
Sắc hoa tím ấy vẫn thủy chung
Ai người bội bạc tìm duyên mới ?
Oán giận than rằng Tím không chung (tình) ???

Từ độ xa xưa đã yêu màu (tím)
Tô lên cuộc sống một chút hương
Hay đâu ong tới vương tình ái
Rồi nghoảnh mặt vờ , chẳng nhớ hoa .

Có một bông hoa hờn cánh bướm
Rồi buồn rã rượi dưới nắng trưa
Cứ tưởng bướm xưa đang vui sướng
Đâu ngờ bướm ấy chết trong mưa

Chuyện hoa và bướm nói sao vừa
Như tôi với em của ngày xưa
Bây giờ nhớ lại còn da diết
Chia cả buồn vào vạn nẻo thừa
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 05/09/08, 00:51
Chàng buồn trách thiếp vô tình
Không yêu thương nữa chúng mình xa nhau
Nhưng chàng chẳng hiểu trước sau
Thiếp đây cũng muốn trầu cau cùng chàng
Nhưng vì còn quá ngỡ ngàng
Thực hư chưa biết...bàng hoàng lệ rơi
Ai gieo buồn khổ sầu cơi
Trách người hờ hững...sao vơi nỗi lòng ???
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 06/09/08, 14:27
Quote from: mautimpanse on 05/09/08, 00:51
Chàng buồn trách thiếp vô tình
Không yêu thương nữa chúng mình xa nhau
Nhưng chàng chẳng hiểu trước sau
Thiếp đây cũng muốn trầu cau cùng chàng
Nhưng vì còn quá ngỡ ngàng
Thực hư chưa biết...bàng hoàng lệ rơi
Ai gieo buồn khổ sầu cơi
Trách người hờ hững...sao vơi nỗi lòng ???
Hoa đang níu gió gởi hương
Lại vương hư thực yêu đương chẳng nồng
Đan tâm theo chỗ bềnh bồng
Bỏ tôi trên bến còn hồng giấc son
Ôi chao nửa mất nửa còn !
Nửa như tiếc đợi nửa hờn muốn đi
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 13/09/08, 11:34
Người đi thì cứ việc đi
Giận hờn chi nữa cũng chia ly sầu
Chẳng thương nên muốn qua cầu
Bỏ rơi nỗi nhớ , đượm màu mắt em.

Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 16/09/08, 11:36
Quote from: mautimpanse on 13/09/08, 11:34
Người đi thì cứ việc đi
Giận hờn chi nữa cũng chia ly sầu
Chẳng thương nên muốn qua cầu
Bỏ rơi nỗi nhớ , đượm màu mắt em.



Em nói chi mà đêm buồn thế nhỉ !
Làm sương loang trắng khắp cã đường đi
Hay câu thi ai vừa chiều rơi rớt
Mượn đêm vào xòa đơn giá kẻ si
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 13/11/08, 10:27
Ừ không duyên phận chia ly
Gặp nhau một chút mà đi ngút ngàn
Để em giấc mộng bàng hoàng
Trách duyên từ chức để nàng khóc than.
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 12/12/08, 22:54
Quote from: mautimpanse on 13/11/08, 10:27
Ừ không duyên phận chia ly
Gặp nhau một chút mà đi ngút ngàn
Để em giấc mộng bàng hoàng
Trách duyên từ chức để nàng khóc than.

Ô hay em phải : Sang ngang
Lệ kia nếu có thì mang trong lòng
Tay ôm hoa cưới : cúi vòng
Ngẩng lên em nhé chào chồng chào tôi .
.

Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 17/12/08, 16:10
Tình em giờ vẫn mồ côi
Xin đừng trách nữa ...xa xôi mỏi mòn
Câu duyên xưa ấy chẳng còn
Thì thôi xoá hận ...cho tròn ...ước mơ...
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 03/01/09, 17:33
Quote from: mautimpanse on 17/12/08, 16:10
Tình em giờ vẫn mồ côi
Xin đừng trách nữa ...xa xôi mỏi mòn
Câu duyên xưa ấy chẳng còn
Thì thôi xoá hận ...cho tròn ...ước mơ...

Ước mơ tôi vẩn ước mơ
Nên thơ cứ thế ngẩn ngơ gởi nàng
Hỏi nè : Duyên ấy có qua
Ghé tôi chút nhé nhận quà tình yêu
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 04/01/09, 20:20
Ngày mai nắng ấm sẽ lên
Bên thềm hoa nở rộn trên tiếng cười
Ngày mai em ước ...gặp người
Đừng quên, lỗi hẹn , chớ lười ...tìm nhau ....
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 10/01/09, 20:39
Quote from: mautimpanse on 04/01/09, 20:20
Ngày mai nắng ấm sẽ lên
Bên thềm hoa nở rộn trên tiếng cười
Ngày mai em ước ...gặp người
Đừng quên, lỗi hẹn , chớ lười ...tìm nhau ....


Tôi đã thấy em giữa vườn cau
Giữa những hạt nắng ánh sắc màu
Và bao khao khát trầm ước vọng
Thế nhưng :  Cố gắng có được đâu ?
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 12/01/09, 21:03
Người trách hờn tôi ... không trách anh ?
Nào ai có nói câu phân ranh ?
Mà tự chia cắt rồi oán trách
Phận tôi nghèo hèn rách gối ôm .

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản..
Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: Phan Tâm on 07/02/09, 16:37
Quote from: mautimpanse on 12/01/09, 21:03
Người trách hờn tôi ... không trách anh ?
Nào ai có nói câu phân ranh ?
Mà tự chia cắt rồi oán trách
Phận tôi nghèo hèn rách gối ôm .

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản..

Tôi vẫn thường ngang vườn chôm chôm
Tay hái cúc quỳ vẫn lén dòm
Để mong cái bóng hằng mơ ước
Rồi bước về không với nữa lòng ..

Giàu nghèo là chuyện của dòng sông
Vin chi cách ấy bỏ ước mong !
Không yêu tôi nữa thì tôi bước
Đâu dám nói thêm những lời nồng ..


Title: Re: Tặng mautimpanse - bạn mới : Ngọc nắng
Post by: mautimpanse on 08/02/09, 21:44
"Hoa kia mọc ở bờ rào
Hay đâu ong bướm tới chào rồi đi "