Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Phan Tâm on 28/07/08, 23:44 Return to Full Version

Title: Nốt nhạc mê !
Post by: Phan Tâm on 28/07/08, 23:44
(http://anhso.net/data/57/vanhieu2085/574319/hinhnen964946.jpg)

Mỗi ngày cô bé qua
Chiếc nạng kệch va đường
Nâng bước cô đến lớp
Hóa nốt nhạc vấn vương

Hôm qua trời đầy gió
Chẳng thấy bé đến trường ?
Những hạt mưa khóc nhớ
Làm tôi biết đã thương !

Chiều lần qua xóm hỏi ?
Bé đã chuyễn trường xa
Theo chương trình học bổng
Thật vui nhưng nhớ hoài !

Cái cô bé thường ngày
Đã rời xa chân quê
Biết bao giờ trở lại ?
Trả tôi nốt nhạc mê !