Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: mautimpanse on 08/08/08, 10:52 Return to Full Version

Title: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 08/08/08, 10:52
Bấy lâu huynh bỏ đi đâu ?
Bỏ nhà vắng lặng (hty), âu sầu mình em
Đi từ sáng tới nhá nhem
Có khi chẳng nhớ , để xem lại mình
À ! huynh rong rủi tìm tình
Thì ra là vậy , muội nhìn hổng ra
Chúc huynh phận đẹp duyên nha
Sánh vai người đẹp rồi ra trình làng .

Muội chờ tin vui của huynh nha , nhưng nhớ phải về thăm nhà (hty) đó nha , bỏ đi biệt xứ vậy là hok được đâu hiiiiiiiiiiiiii



Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 08/08/08, 16:48
Quote from: mautimpanse on 08/08/08, 10:52
Bấy lâu huynh bỏ đi đâu ?
Bỏ nhà vắng lặng (hty), âu sầu mình em
Đi từ sáng tới nhá nhem
Có khi chẳng nhớ , để xem lại mình
À ! huynh rong rủi tìm tình
Thì ra là vậy , muội nhìn hổng ra
Chúc huynh phận đẹp duyên nha
Sánh vai người đẹp rồi ra trình làng .

Oan tôi lắm nhé cô duyên !
Công việc đang chiếm cái quyền làm trai
Đến cơm còn bận chửa nhai
Lấy đâu rong ruổi lai rai cua nàng
Tháng tám là tháng sẳn sàng
Báo cáo sơ kết mọi đàng phải thông
Nếu không anh đã vòng vòng
Chứ ai lại mệt mua Đông vào mình
Vài hôm việc hết sẽ tình
Về bên em nhé chúng mình đi chơi

Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 10/08/08, 08:38
Bấy lâu huynh đã bỏ rơi
Một mình muội ngóng...chơi vơi trong lòng
Còn huynh thì cứ lòng vòng
Hết công lại việc ...lạc dòng thời gian...
Một mình khóc lệ tràn lan
Ai đâu nào biết mà san sẻ cùng ....

Ừa huynh cứ lo công việc đi hen , đến khi xong hết công việc , huynh quay lại nhìn coi muội có còn chờ huynh hok nha (chuyện này hok hứa nha , lỡ có ai rinh là muội đi luôn đó )hiiiiiiiiiiiiii chúc huynh chủ nhật thật vui , byebye
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 10/08/08, 11:20
Quote from: mautimpanse on 10/08/08, 08:38
Bấy lâu huynh đã bỏ rơi
Một mình muội ngóng...chơi vơi trong lòng
Còn huynh thì cứ lòng vòng
Hết công lại việc ...lạc dòng thời gian...
Một mình khóc lệ tràn lan
Ai đâu nào biết mà san sẻ cùng ....

Trời ơi - lại nói lung tung !
Công việc anh ráng đến cùng cho xong
Lát về sẽ ghé mua bông
Một nhành hồng thắm đền vong cả tuần

Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 10/08/08, 19:27
Trời ơi - lại nói lung tung !
Công việc anh ráng đến cùng cho xong
Lát về sẽ ghé mua bông
Một nhành hồng thắm đền vong cả tuần.
----------Phantam---------


Huynh nhớ là hứa phải làm
Lúc đó hông có  nói càn à nha
Cấm luôn hông được kêu ca
Cho là muội ác xin tha bớt đòn .

Huynh hứa đó  -  phải có bông hoa tặng nha , bây giờ cuối tuần rồi có thấy cây bông nào đâu , hứ ....
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 11/08/08, 15:59
Quote from: mautimpanse on 10/08/08, 19:27
Huynh nhớ là hứa phải làm
Lúc đó hông có  nói càn à nha
Cấm luôn hông được kêu ca
Cho là muội ác xin tha bớt đòn .
Xem kìa cô gái dzữ hong !
Chưa chi đã dọa phát mông tui rồi
Được thôi sẽ tặng mười hôn
Cho tròn cái nhớ cho vuông cái tình
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 11/08/08, 17:27
Xem kìa cô gái dzữ hong !
Chưa chi đã dọa phát mông tui rồi
Được thôi sẽ tặng mười hôn
Cho tròn cái nhớ cho vuông cái tình.
--------phantam-----


Ai kia tự hứa ...đứng nhìn
bây giờ hông có (hoa), đứng rình để hôn
Giận mình quýnh thiệt , chết chôn
Hoa đâu hông thấy ...chàng khôn quá trời .

Hok có hoa để tặng , bây giờ chuyển thế bí qua hôn hả ? hok được ah nha .

Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 11/08/08, 20:06
Quote from: mautimpanse on 11/08/08, 17:27
Ai kia tự hứa ...đứng nhìn
bây giờ hông có (hoa), đứng rình để hôn
Giận mình quýnh thiệt , chết chôn
Hoa đâu hông thấy ...chàng khôn quá trời .
Kiểu nầy phải chạy trốn thôi
Chưa gì đã muốn mang chôn tui nè
Hoa mua hỏng có phải kè :
Nụ hôn đền đắp - khóc nhè xấu nha !
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 11/08/08, 21:11
Ừa đó ! em khóc cho xem
Ai biểu anh nói ...mua kem bắt đền
Giận rồi , đừng có làm nền
Đừng hôn chạy tội , gập ghềnh bước đi .

Mua kem đền cho muội đi , hok nhận nụ hôn đâu hu huhu , hok có muội khóc cho ngập lụt diễn đàn luôn đó hu hu huhu
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 12/08/08, 09:02
Quote from: mautimpanse on 11/08/08, 21:11
Ừa đó ! em khóc cho xem
Ai biểu anh nói ...mua kem bắt đền
Giận rồi , đừng có làm nền
Đừng hôn chạy tội , gập ghềnh bước đi .
Hóa ra em thích cà rem
Sao không nói sớm anh chen mua về
Vậy ta thỏa thuận cho huề
Kem em cứ nuốt môi kề cứ hôn
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 12/08/08, 13:19
Hóa ra em thích cà rem
Sao không nói sớm anh chen mua về
Vậy ta thỏa thuận cho huề
Kem em cứ nuốt môi kề cứ hôn.
=======phantam=====


ây dza !

Ừa , muội cứ cắn cà lem
Còn huynh cứ đứng mà xem , cho thèm
Cấm huynh không được kèm nhèm
Nếu mà ăn hết , muội thèm phải mua .
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 12/08/08, 21:06
Quote from: mautimpanse on 12/08/08, 13:19
ây dza !

Ừa , muội cứ cắn cà lem
Còn huynh cứ đứng mà xem , cho thèm
Cấm huynh không được kèm nhèm
Nếu mà ăn hết , muội thèm phải mua .

Ôi trời cô bé của tôi !
Kem đang trắng xóa cái môi cô kìa
Khăn nè - lau giúp cho nhanh
Hàng xóm mà thấy chẳng thanh chút nào
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 14/08/08, 13:52
Kem thơm , mát ngọt lịm à
Ai cười mặc họ , tà tà nhấp kem
Tôi đây cô bé lọ lem
Xấu người xấu nết , anh xem có buồn ?

Ừa ! tui xấu nết vậy đó ,ai biểu thương chi dzạ híc híc
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 22/08/08, 10:44
Quote from: mautimpanse on 14/08/08, 13:52
Kem thơm , mát ngọt lịm à
Ai cười mặc họ , tà tà nhấp kem
Tôi đây cô bé lọ lem
Xấu người xấu nết , anh xem có buồn ?
Thì thương cái miệng lọ lem
Thương luôn cái cốc đựng kem của nàng
Thương luôn cái tính rất ngang
Thương luôn sang bến bẽ bàng trả tôi

Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 23/08/08, 10:12
Đọc xong nước mắt tả tơi
Bẻ bàng duyên hỡi ! người cơi sóng lòng
Để im một kiếp cô phòng
Về gây bão tố ...mưa ròng rồi đi .
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 26/08/08, 10:13
Quote from: mautimpanse on 23/08/08, 10:12
Đọc xong nước mắt tả tơi
Bẻ bàng duyên hỡi ! người cơi sóng lòng
Để im một kiếp cô phòng
Về gây bão tố ...mưa ròng rồi đi .
Chuyện rằng trong mỗi câu thi
Là dòng nước mắt của người viết ra
Hôm qua còn đấy mặn mà
Chia xa chợt hỏi đã chào tình chưa ?
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 26/08/08, 12:27
Ừ thì cũng chỉ câu thơ
Làm sao trói buộc , để vơ riêng mình
không duyên không nợ không tình
ừ thì chào nhé xa (bóng) hình từ đây . :emlaugh:
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 30/08/08, 22:24
Quote from: mautimpanse on 26/08/08, 12:27
Ừ thì cũng chỉ câu thơ
Làm sao trói buộc , để vơ riêng mình
không duyên không nợ không tình
ừ thì chào nhé xa (bóng) hình từ đây . :emlaugh:

Câu thơ đoạn tuyệt của em
Làm đêm chồng chất nỗi niềm lên tôi
Ôi chao kỷ niệm xa rời !
Đang đau đớn gọi môi mời ngày xưa



Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 01/09/08, 14:20
Tưởng rằng mình đã được yêu
Ai ngờ giờ lại liêu xiêu vì tình
Ừ thì cũng tại vì mình
Thương thương nhớ nhớ bóng hình người ta...
Bây giờ mỗi bước anh qua
Lời thơ để lại , xót xa cõi lòng
Từ hôm chia ấy...cô phòng
Lệ tuông ướt gối ròng ròng như mưa...

Có đêm ngồi đếm sao thưa (gác đêm)
Mơ ngày hạnh phúc ...nhưng chưa khi nào
Nghĩ đến lệ lại tuông trào
Người ta nghoảnh mặt , lời chào thật sao ???

Xin lỗi Panse tới giờ đi làm rồi , chúc Phan Tâm nghỉ lễ thật vui và hạnh phúc bên người thân yêu của mình .byebye


Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 01/09/08, 20:39
Tơ sầu anh gói trong chăn
Để mong người ấy về thăm một lần
Tháng ngày cứ thế bần thần
Em vui bên ấy có cần tôi đâu !
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 05/09/08, 01:05
Vui gì ? với những bể dâu
Lặn chìm sầu khổ sóng đâu lấp vùi
Còn đâu những lúc bùi ngùi
hẹn nhau tao ngộ ...đành lùi bước chân .
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 06/09/08, 14:11
Quote from: mautimpanse on 05/09/08, 01:05
Vui gì ? với những bể dâu
Lặn chìm sầu khổ sóng đâu lấp vùi
Còn đâu những lúc bùi ngùi
hẹn nhau tao ngộ ...đành lùi bước chân .

Cớ chi tao ngộ : Ngại lùi  ?
Em vô tình đã mang vùi tình ta
Bên con sóng biếc khơi xa
Đớn đau dù thét cũng là hư vô
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 13/09/08, 11:26
Tại ai , ngưng bước ...mơ hoa ?
Đảo cho cuộc sống bôn ba đoạn đành
Tại ai chẳng dỗ chẳng dành
Để cho má phấn...ngỡ vành khăn tang .híc...híc...
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 16/09/08, 11:41
Quote from: mautimpanse on 13/09/08, 11:26
Tại ai , ngưng bước ...mơ hoa ?
Đảo cho cuộc sống bôn ba đoạn đành
Tại ai chẳng dỗ chẳng dành
Để cho má phấn...ngỡ vành khăn tang .híc...híc...
Tình chỉ có hai người
Mà suốt đời lận đận
Người trách duyên trách phận
Tôi buồn miết - bật cười !
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 13/11/08, 10:31

Ừ chẳng duyên nợ với nhau
Thì anh cứ bước qua cầu cho xong
Em về dạo khúc ...đi rong
Thả trôi sinh mệnh ...long đong... cuộc tình .
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 12/12/08, 22:41
Quote from: mautimpanse on 13/11/08, 10:31

Ừ chẳng duyên nợ với nhau
Thì anh cứ bước qua cầu cho xong
Em về dạo khúc ...đi rong
Thả trôi sinh mệnh ...long đong... cuộc tình .

Ôi chao  ! Cô ấy tự tình  :
Hay cô đang trách vạn nghìn chữ duyên
Vô tình chả ghé thuyền quyên
Làm thời gian cứ nuốt nghiêng cuộc đời

Nói nè : Có thích đi rong
Thì xin ghé nhé vườn hồng nhà tôi
Đã lâu một nụ tinh khôi
Còn chờ cô đấy ghé môi : Hôn dùm
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 17/12/08, 16:23
Thốt chi cay đắng người ơi
Ai người phụ bạc bỏ rơi ...mà hờn ?
Nửa đêm mộng mị chập chờn
Nửa hư nửa ảo nào lường được đâu
Trách chi đời quá bể dâu
" Nơi thôn quê ấy vẫn câu chung tình".
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: chianhltt on 22/12/08, 22:06
TƯ NHIÊN VÔ ĐÂY MUỐN KHÓC...ĐỌC THƠ THẤY NHỚ PHANTAM SAO Ý..HUHU :bawling:
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 24/12/08, 18:23
Chào Chianhltt ! có gì mà phải xúc động vậy , chúng ta hãy cầu mong cho Phantam mau lành bệnh ,khoẻ mạnh rồi sẽ quay lại làm thơ với mấy chị em mình nha.
Giáng sinh về rồi panse chúc tất cả các anh chị trên diễn đàn ,giang sinh an lanh và hạnh phúc.

          "Nhớ người nhớ lắm người ơi
           Về đây góp chút nụ cười thêm vui "
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 11/01/09, 09:08
Quote from: mautimpanse on 17/12/08, 16:23
Thốt chi cay đắng người ơi
Ai người phụ bạc bỏ rơi ...mà hờn ?
Nửa đêm mộng mị chập chờn
Nửa hư nửa ảo nào lường được đâu
Trách chi đời quá bể dâu
" Nơi thôn quê ấy vẫn câu chung tình".

Quê nhà em vẹn thủy chung
Xa xôi anh hứa sẽ cùng có nhau
Sợ là Đông giá nàng sầu
Nữa đêm ôm gối qua cầu - chết tui  !

hiiii ..
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 12/01/09, 20:51
Đâu còn bé nhỏ thơ ngây
Sầu đêm đông lạnh lắt lây qua ngày
Mắt xanh lệ đẵm hổm rầy
Nào ai có biết cứ chầy chiết chi ?

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản..
Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: Phan Tâm on 07/02/09, 17:06
Quote from: mautimpanse on 12/01/09, 20:51
Đâu còn bé nhỏ thơ ngây
Sầu đêm đông lạnh lắt lây qua ngày
Mắt xanh lệ đẵm hổm rầy
Nào ai có biết cứ chầy chiết chi ?

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản..

Nè nè tui nói cô ghi
Hai từ : Chầy chiết - sao tì lên tui  ?
Nặng sao đến nặng : Như dùi
Tội tui từng đã tới lui mấy lần
Ai kia phết phẩy chẳng gần
Gieo oan thêm tiếng nợ nần chẳng qua
Ới ới bà con gần xa  !
vào đây minh chứng nàng la tui kìa ..



Title: Re: Bớ huynh PhanTam !!!!!!!!!
Post by: mautimpanse on 08/02/09, 21:27
Ừ thì cứ hét cho to
Tội tôi chất chứa đầy kho đầy nhà
Tại tôi ít học vậy mà
Kém lời ăn nói , thật thà thẳng ngay
Lời văn thì chẳng có hay
Để cho ai đó còn ray rứt buồn
Cho tôi nuốt lệ vào hồn
Trái tim quằn quại , chớ dồn thêm chi
Giận người nước mắt trào mi
Tím gan bầm ruột , tình si một mình (em).

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản ..