Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Lovers_Again on 28/08/08, 10:25 Return to Full Version

Title: Mây, gió, em và tôi
Post by: Lovers_Again on 28/08/08, 10:25
Ngày xưa mây và gió
Có một thời bên nhau
Gió đưa mây đi dạo
Tỏ tình cùng Trăng sao
Ngày xưa gió chung tình
Chỉ quấn quanh mây đó
Mây lãng quên tình gió
Bỏ lại gió một mình
Buồn gió hát tự tình
Đau gió thổi mưa đi
Xua lá rơi thu tới
Xào xạc tiếng đời trôi
Tôi và em cũng thế
Em là mây lãng quên
Tôi làm gió chung tình
Em đi tôi một mình
Viết tình lên thư tím


( Sẽ sửa lại. )
Title: Re: Mây, gió, em và tôi
Post by: tieuquy on 04/09/08, 10:15
Mãi vẫn chưa thấy tác giả sửa lại, em góp đôi lời.
Gió đâu mây kiếm tìm,
Vẩn vơ ngày xưa ấy,
Ngày gió mây quện nhau,
Thăm thú vầng trăng sao.
Vẫn nghĩ gió chung tình,
Mây lặng lẽ ngừng trôi,
Đợi gió cùng đi dạo,
Đợi hoài gió vẫn đứng,
mây buồn, lệ dưng dưng,
Gió lãng quên tình mây.
Nghẹn ngào nhớ ngày xưa,
Mây đi ...nhờ gió mà.
Title: Re: Mây, gió, em và tôi
Post by: Lovers_Again on 04/09/08, 14:05
Quote from: tieuquy on 04/09/08, 10:15
Mãi vẫn chưa thấy tác giả sửa lại, em góp đôi lời.
Gió đâu mây kiếm tìm,
Vẩn vơ ngày xưa ấy,
Ngày gió mây quện nhau,
Thăm thú vầng trăng sao.
Vẫn nghĩ gió chung tình,
Mây lặng lẽ ngừng trôi,
Đợi gió cùng đi dạo,
Đợi hoài gió vẫn đứng,
mây buồn, lệ dưng dưng,
Gió lãng quên tình mây.
Nghẹn ngào nhớ ngày xưa,
Mây đi ...nhờ gió mà.

Ko sửa nữa đâu

Gió ko về đó nữa
Chỉ là kỷ niệm buồn
Gió sẽ đi chỗ khóc
Tim góc khuất của mình
Gió âm thầm đau khổ
Lầm lũi với thời gian
Gió không than trách nữa
Chỉ gió riêng cuộc đời


Title: Re: Mây, gió, em và tôi
Post by: chianhltt on 04/09/08, 20:55
NHỚ MÂY
ngày xưa gió yêu mây
gió luôn vui ngất ngây
thổi lên bao kỉ niệm
trong tim mây đong đầy

một ngày gió quên mây
gió đi khắp đó đây
chung vui cùng cuộc sống
không có mây ở đây

một ngày gió heo mây
nơi con phố tình đầy
gửi qua hương tình gió
nhớ đến mây đong đầy