Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: mautimpanse on 02/01/09, 19:59 Return to Full Version

Title: Nhà vắng
Post by: mautimpanse on 02/01/09, 19:59
Lâu ngày ghé lại ngôi nhà yêu
Chẳng thấy người đâu chỉ tiêu điều
Nhà vắng lặng im chờ tiếng thốt
Quanh quẩn đâu đây chỉ gió buồn .
Title: Re: Nhà vắng
Post by: Lovers_Again on 02/01/09, 21:20
Quote from: mautimpanse on 02/01/09, 19:59
Lâu ngày ghé lại ngôi nhà yêu
Chẳng thấy người đâu chỉ tiêu điều
Nhà vắng lặng im chờ tiếng thốt
Quanh quẩn đâu đây chỉ gió buồn .

Vắng nhà vắng cửa vắng bóng em
Thiếu vắng hồn thơ chép sau rèm
Khéo ai kéo cửa buông thơ xuống
Vắng người thơ rụng cả vườn mơ
Title: Re: Nhà vắng
Post by: Phan Tâm on 03/01/09, 17:27
Quote from: mautimpanse on 02/01/09, 19:59
Lâu ngày ghé lại ngôi nhà yêu
Chẳng thấy người đâu chỉ tiêu điều
Nhà vắng lặng im chờ tiếng thốt
Quanh quẩn đâu đây chỉ gió buồn .

Chút gió bên em quyện bên tôi
Khẻ khàng âu ếm lấy bờ môi
Nhắc quen thoan thoảng hương thương nhớ
Làm tôi mím chặt lối đợi chờ

Title: Re: Nhà vắng
Post by: mautimpanse on 07/01/09, 20:38
Vắng nhà vắng cửa vắng bóng em
Thiếu vắng hồn thơ chép sau rèm
Khéo ai kéo cửa buông thơ xuống
Vắng người thơ rụng cả vườn mơ .
----------Lovers_Again -------

Vắng lắm ai ơi , vắng tiếng cười
Vắng hồn thi sĩ , vắng tiếng thơ
Chơ vơ ngồi khóc , buồn lay động
Vắng hẳn lâu rồi , chẳng ai qua .
Title: Re: Nhà vắng
Post by: mautimpanse on 07/01/09, 20:42
Chút gió bên em quyện bên tôi
Khẻ khàng âu ếm lấy bờ môi
Nhắc quen thoan thoảng hương thương nhớ
Làm tôi mím chặt lối đợi chờ.
--------phantam------

Anh đã đi rồi đi rất xa
Từ ngày hai đứa... chẳng thiết tha
Mình em cô độc ngồi đối ẩm
Ngõ cũ đường quen ...lại thấy xa .
Title: Re: Nhà vắng
Post by: Phan Tâm on 10/01/09, 20:27
Quote from: mautimpanse on 07/01/09, 20:42



Anh đã đi rồi đi rất xa
Từ ngày hai đứa... chẳng thiết tha
Mình em cô độc ngồi đối ẩm
Ngõ cũ đường quen ...lại thấy xa .


Lối củ ngày xưa chia chúng ta :
Anh Đông em Bắc - chiều sân ga
Và rồi năm tháng không trở lại
Minh chứng làm sao với tình nàng
Title: Re: Nhà vắng
Post by: mautimpanse on 13/01/09, 12:56
Anh đã về chưa? em về chưa?
Sao mà cứ để nắng giận mưa
Trách hờn má phấn rồi phai nhạt
Ngày tháng vô tình trôi cứ trôi .

Mod hiệu chỉnh màu chữ - giữ đúng nguyên bản..
Title: Re: Nhà vắng
Post by: Phan Tâm on 07/02/09, 16:25
Quote from: mautimpanse on 13/01/09, 12:56
Anh đã về chưa? em về chưa?
Sao mà cứ để nắng giận mưa
Trách hờn má phấn rồi phai nhạt
Ngày tháng vô tình trôi cứ trôi .

Mod hiệu chỉnh màu chữ - giữ đúng nguyên bản..

Ngày tháng bỏ anh nơi bến đợi
Vô tình thêm bớt chuyện ly bôi
Và em cũng thế đang từ khước
Cái bước duyên đôi của lẻ trời ..

Cho tôi nhắn nhé chỉ một lời :
Rằng yêu tím lắm dẩu xa xôi
Và dù có thể đau hơn nữa
Vẫn nguyện dưới chân níu bóng nàng ..

Title: Re: Nhà vắng
Post by: mautimpanse on 08/02/09, 21:59
Nếu yêu xin hãy thật lòng
Đừng gieo tiếng oán , ghẹo chòng chút thôi
Rồi xong giả bộ ly bôi
Để cho đau khổ mình tôi một mình.

Mod hiệu chỉnh màu ..
Title: Re: Nhà vắng
Post by: chianhltt on 18/02/09, 09:52
Yêu thương với chẳng thương yêu
Lúc thích ,lúc vui cứ thương nhiều
Lúc xa, lúc giận khi chẳng nhớ
Thế mà lại bảo tớ thật yêu

Mod hiệu chỉnh kỷ thuật - thơ nguyên bản