Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: dieuthuyen112 on 03/05/09, 05:13 Return to Full Version

Title: Bến & Thuyền !!
Post by: dieuthuyen112 on 03/05/09, 05:13
Khách đi bến nhớ dạt dào
Con đò năm trước cắm sào chờ Ai!
Dưới sông nước lớn lên đầy,
Hàng lau lách ngả trăng gầy ...buồn tênh !

DieuThuyen112

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản .
Title: Re: Bến & Thuyền !!
Post by: mautimpanse on 04/05/09, 12:06
Khách đến...đường xa...bến dặm trường
Đường về hun hút lạc nẻo mô ?
Cho thương với nhớ chờ trong mộng
Mong ước đợi chờ khách ghé thăm .

           *******

Khách sẽ về thăm bến đò xưa
Hỏi thăm cô gái ..."chổng có chừa"
Vẫn chờ vẫn đợi ,hay sang bến ?
Lạc mất tay chèo , hay vững tâm ?


Nhỏ yên tâm đi , rồi khách sẽ ghé thăm mà , chắc hiện giờ đang bận đó , chúc nhỏ luôn vui hiiiiiiiii( có lạt thì Nhỏ cho thêm miếng đường dùm chị nha hiiiiiiiii)

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản
Title: Re: Bến & Thuyền !!
Post by: Phan Tâm on 06/05/09, 10:26
Quote from: dieuthuyen112 on 03/05/09, 05:13
Khách đi bến nhớ dạt dào
Con đò năm trước cắm sào chờ Ai!
Dưới sông nước lớn lên đầy,
Hàng lau lách ngả trăng gầy ...buồn tênh !

DieuThuyen112

Mod hiệu chỉnh màu - giữ đúng nguyên bản .

Khách về lối cũ tình phai
Thăm đò đệnh mệnh đón nàng qua sông
Cúi xem rêu bám ước mong
Khi xưa thanh tú nay trông rỏ vàng

Chắc là lệ đẫm đêm ngàn
Chắc là tư cách của chàng không tân
Buông xuôi mãi những ái ân
Ép trong nổi nhớ mặt vâng ý người





Title: Re: Bến & Thuyền !!
Post by: Phan Tâm on 06/05/09, 10:48
Quote from: mautimpanse on 04/05/09, 12:06
Khách đến...đường xa...bến dặm trường
Đường về hun hút lạc nẻo mô ?
Cho thương với nhớ chờ trong mộng
Mong ước đợi chờ khách ghé thăm .

           *******

Khách sẽ về thăm bến đò xưa
Hỏi thăm cô gái ..."chổng có chừa"
Vẫn chờ vẫn đợi ,hay sang bến ?
Lạc mất tay chèo , hay vững tâm ?


Nhỏ yên tâm đi , rồi khách sẽ ghé thăm mà , chắc hiện giờ đang bận đó , chúc nhỏ luôn vui hiiiiiiiii( có lạt thì Nhỏ cho thêm miếng đường dùm chị nha hiiiiiiiii)



Khách chẳng về thăm - chẳng thăm đâu
Lâu nay cô gái đã qua cầu
Và nay khách đã hai màu tóc
Níu kéo nghĩa là : Tạo bể dâu
Title: Re: Bến & Thuyền !!
Post by: dieuthuyen112 on 24/06/09, 02:59
Chắc là lệ đẫm đêm ngàn
Chắc là tư cách của chàng không tân
Buông xuôi mãi những ái ân
Ép trong nổi nhớ mặt vâng ý người
(PhanTam)



(DieuThuyen)
Tìm đến nhau qua trang giấc điệp
Xướng thơ ca cho kịp lối về
Em đi mây gió tư bề
Sầu bi tột đỉnh nằm kề gối đơn.
 

DT112

(Huynh oi! Sao Huynh làm thầy bói hay wá vậy!? hii)

Mod hiệu chỉnh kỷ thuật - giữ đúng nnguyên bản .
Title: Re: Bến & Thuyền !!
Post by: Phan Tâm on 27/06/09, 20:41
Thơ dieuthuyen112 :

Tìm đến nhau qua trang giấc điệp
Xướng thơ ca cho kịp lối về
Em đi mây gió tư bề
Sầu bi tột đỉnh nằm kề gối đơn.

Đáp

Đến với anh dạo bước vườn thơ
Xem hoa hồng ban trưa mới nở
Có con bướm trắng đậu chờ
Mượn hương hoa ấy đắp hờn môi em