Cổng vào tri thức => Tin học => Topic started by: Tịnh Du on 07/12/10, 07:58 Return to Full Version

Title: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: Tịnh Du on 07/12/10, 07:58
Em đặt pw cho File trong khi đầu óc em hay quên. Đó là file rất quan trọng nhưng em không tài nào nhớ được PW. Ai có cách nào bẻ cái PW đó giùm em với. Không mở được cái file đó đời em coi như héo.
Em quên không nói đó là file là excel.
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: saos@ngmo on 07/12/10, 11:30
File đó em đặt bao nhiêu ký tự? thường thì khó đấy. hiện tại đa số đi theo hướng thử từng mật khẩu 1 cách tự động. Nếu là file đó dài quá 7 ký tự thì khoảng mấy năm sẽ tìm ra.
-saosangmo
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: Tịnh Du on 07/12/10, 20:59
Cái PW đó có 8 ký tự nhưng may mắn là con số. Như vậy số lần thử của em sẽ là chỉnh hợp lặp 8 chập 9. Qủa là may mắn cho em. Em nghĩ sẽ không đến mấy năm đâu, chỉ là hết quý 4 sang năm thôi nhưng cơ mà kết thúc quý 4 năm này em phải khóa sổ. Poor me!
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: saos@ngmo on 07/12/10, 21:48
thế thì là ngày sinh của ai đó rồi, hì. là 10 chập 10. cần phải có 10 tỷ phép thử.
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: saos@ngmo on 07/12/10, 22:12
Theo quảng cáo thì tool này chạy 20 triệu phép thử/ giây.
Nghĩa là thử hết sạch các số của em mất khoảng 500 phút. (còn tuỳ cấu hình máy)
Vậy nên hãy thử xem sao: http://www.mediafire.com/?lg4f1twnflz3jh1 (http://www.mediafire.com/?lg4f1twnflz3jh1)
(Intelore Excel Recover Password 2.05)
(chú ý, keygen là tool có trojan, hãy cân nhắc để đánh đổi)
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: Tịnh Du on 08/12/10, 15:41
Em dốt đặc về tin học, anh có thể nói cụ thể hơn là đánh đổi như thế nào được không?
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: saos@ngmo on 08/12/10, 16:54
đánh đổi là cài tool đó lên máy em phải chịu nhiễm virus. :(
Title: Re: Mất PW làm sao xem được tập tin.
Post by: Tịnh Du on 08/12/10, 19:57
ok, bị virus thì đã có phần mềm. Em ko thể mất file đó được, công sức cả năm của em mà.
Cảm ơn anh rất nhiều.