Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Tài Hoa Thi => Topic started by: hoatim on 27/03/07, 11:54 Return to Full Version

Title: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 27/03/07, 11:54



Buồn nào còn hơn đêm nay
mưa rơi gió cuốn lá bay bụi đường
xót thương phận gái dặm trường
não nề lỗi nhớ cố hương xa vời
đâu rồi dáng nhỏ em tôi(của tôi)??
chiều chiều cắt cỏ trên đồi hoa xim
đâu rồi hình bóng mẹ hiền?
nhọc nhằn khuya sớm chẳng phiền nắng mưa
đâu rồi những cây cầu dừa?
tuổi thơ tôi vẫn sớm trưa tới trường
ai từng vụng nhớ trộm thương?
nhìn sao mà ước chung đường mai sau

bây giờ xa cách bể dâu
như chim lạc nối biết đâu mà về
đêm nay mưa gió não nề
viết lên tâm sự gửi về cố hương
làm người sống kiếp tha phương
buồn vui tủi hận trăm đường đắng cay
xin đời mở rộng vòng tay
cho tôi trở lại...một ngày nắng mai.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****
Post by: hoatim on 27/03/07, 13:57



ngày mai đất lạ trời xa đó
có người con gái bước lẻ loi
mang sầu buồn tủi rời nơi ấy
ôm mối tình sấu trong dở dang

-------------------------

tôi hái cô đơn của mọi người
đem về gieo hạt giữa hồn tôi
tưới bằng nước mắt vun bằng máu
lạ thế ngày kia mọc nụ cười

--------------------------

tình cờ tôi đã gặp anh
tình cờ tôi đã yêu anh mất rồi
tình cờ nối tiếp tình cờ
chia tay có phải tình cờ không anh???

--------------------------

tiếng cười hạnh phúc trong đêm vắng
vọng lại hồn em tim nhói đau
ai bảo em yêu trong thầm lặng
nên tình theo gió quyện lên cao.
Title: THU ĐẤT KHÁCH***
Post by: hoatim on 27/03/07, 14:12



Đêm vào thu tim lòng nghe se lạnh
trời seun nghe tâm sự bỗng dâng tràn
nhớ thương người trong lỗi nhớ mên man
tim đau nhói anh yeu ơi có biết

em ra đi rời xa tình đất việt
mang hành trang đau khổ bước lên đường
bao năm trường nơi đất khách tha phương
em vẫn giữ trong tim hình bóng cũ

gió mùa thu đong đưa cành lá rủ
mưa thu rơi nghe ướt lạnh cả tâm hồn
tiếng côn trùng rã riết quá thê lương
em đau khổ trong cuộc đời viễn xứ

em yêu anh một tình yêu bất tử
nhưng anh ơi giờ đây quá muộn màng
đau khổ này xin anh hãy xóa tan
tình ta đó em hẹn anh kiếp khác

mưa đi cho tôi hết niềm tâm sự
giữ mãi trong tim chỉ khổ với sầu
ân tình như cuộc bể dâu
xin mưa cuốn hết lỗi sầu riêng tư...

          (cô đơn......đất khách quê người.)
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****
Post by: hoatim on 27/03/07, 14:33



lá rơi ai biết lá buồn...
em cười ai biết tâm hồn em đau
lệ em rơi dù chẳng lần khóc
em kiên cường lên chỉ khóc trong tim.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****
Post by: hoatim on 28/03/07, 01:32
xa phương lạc sứ
biết đâu mà về??????
HOÀNG VÂN
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 28/03/07, 14:09



hôm nay ta lại làm thơ...
và ta lại sẽ mộng mơ xa vời...
trong lòng cay đắng tả tơi...
nhưng hồn ta vẫn viết lời văn hoa...
viết lên những chuyện phiền hà...
viết lên những chuện xót xa bất bình...
thế gian lắm kẻ vô tình...
đâu mà có kẻ hiểu mình khổ tâm...
bấy lâu ta vẫn âm thầm...
nghe lòng hờn tủi ngấm ngầm đắng cay...
nỗi lòng viết gởi cho ai..??
tâm tư viết để cho người hiểu cho...
để khỏi ôm mối tơ vò..
ta mong các bạn phê bình vào thơ...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 28/03/07, 14:17


nếu ai hỏi vì sao tôi yêu màu tím
màu tím buồn thương xót ngập bờ mi
màu đau thương khóc những chuyện chia ly
màu dang dở khóc người đi kẻ ở
tôi sẽ bảo trọn đời yêu màu tím
như trọn đời ấp ủ bóng hình ai.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 28/03/07, 14:43
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời nào ai biết trước
Bởi có kh thua được cũng bằng nhau
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 28/03/07, 15:15


chiều thu gió lộng,lá vàng rơi
em nhớ quê hương,đã hao gầy.
như cành liễu rủ,buồn vương vấn.
một mối tình xưa đã nhạt phai.

^^**^^

trời xin thương xót phận má hồng
cho VÂN chọn nghĩa mặn lồng với anh
để VÂN đừng mãi loanh quanh
giữa buồn với khổ năm canh thở dài.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 28/03/07, 16:05
Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa muôn trùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui một kiếp người

Tôi một mình mải mê rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng


" những điều tôi làm đều dành hết cho em"
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 29/03/07, 14:08


đời buồn muôn thủa anh ơi !
trăm ngàn cay đắng lệ rơi từng chiều
sướng vui chẳng được bao nhiêu
mấy ai chọn vẹn những điều ước mong.

^**^__^**^

bạn hãy lắng nghe những dòng tâm sự
tui viết lên đây những lời chân thật
viết lên những lỗi niềm riêng tư
không biết có ai hiểu thấu cho hoatim.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 30/03/07, 10:20

"thơ VÂN lục bát vào đời"
"lòng VÂN giờ vẫn, chơi vơi giữa đường
"thơ VÂN vào cõi mộng mơ
"dường như trong mộng có thơ hai hàng
"hai hàng lệ đẫm chứa chan
"hòa trong nước mắt của nàng "TYUẾT VÂN"

           

^**^__^**^

khổ đau cay đắng cuộc đời
thôi đừng tiếp nữa hỡi trời ơi
tôi biết kiếp trước tôi nhiều nợ
bởi thế giờ tôi trả nợ người

kiếp tôi căy đắng nợ đời người
thôi đừng nhiếc mắng hỡi người ơi!
cho tôi sống quãng đời còn lại
trả nợ trần gian hết cuộc đời.

           ^**^__^**^
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 30/03/07, 10:29


lại một mùa xuân ở xứ ngừơi
ru hồn nữ khách sầu chơi vơi
người người nhộn nhịp vui năm mới
tôi buồn nhìn mưa hắt hiu rơi

tôi đón giao thừa đã đôi lần
chẳng có bạn bè chẳng người thân
chẳng có mai đáo trong ngày tết
chẳng lễ hội xuân tìm tình quân

xuân nay lại chắc nhu xuân trước
chẳng có một ai nhớ đến người
lênh đênh viễn xứ say mộng ước
mộng ước tha phương một kiếp người...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 30/03/07, 10:43

chiều nay ta lại làm thơ
cười mình khi thấy thật là mộng mơ
tâm hồn thì cứ lơ ngơ
lòng thường suy nghĩ vẩn vơ một mình
bao nhiêu bài bấy nhiêu tình
nhưng chẳng ai có hiểu cho mình đâu
thơ sao toàn thấy u sầu
thất tính, đơn bóng , khổ đau , não nề
nghĩ đời là một cơn mê
đời người ai nghĩ trăm bề đươc đâu
quen người có được bao nâu
mà sao mang nặng u sầu tâm tư
từ nay ta chẳng làm thơ
từ nay ta hết mộng mơ trong đời
trên môi luon hé nụ cười
để sấu theo gió mây trôi cuối ngàn.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 30/03/07, 10:52


tôi mơ một bàn tay
dìu nhau qua tháng ngày
dẫu gian truân vất vả
và cả những đắng cay

tôi mơ một ánh mắt
dõi theo bước tôi đi
nhũng khi tôi xa cách
mong ngóng ngày trở về

tôi mơ một tổ ấm
có nụ cười trẻ thơ
trong vòng tay đằm thắm
che trở lúc gió mưa

nhưng hôm nay đơn bóng
chẳng ánh mắt mong chờ
sương khuya rơi nặng lẽ
gió lạnh lùa qua song.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 30/03/07, 14:28

GỬI ANH YÊU!!!
          ^**_^**^

bên đó hôm nay trời có lạnh không anh ?
anh có buồn,có chạnh lòng nhớ em không ?
ở nơi đây có những buổi chiều vạng tối !
mây tím chiều buồn vây phủ vào hồn em !
lòng em thổn thức nhớ về bên ấy !
người ấy ơi! có nhớ gì về em không ?.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 30/03/07, 20:21
Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
làm được một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

                   :wub: :wub:

Những điều tôi làm đều dành cho em
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 31/03/07, 07:55


lênh đênh một kiếp nhân sinh
theo dòng định mệnh ,phủ quanh cuộc đời
tình là bể khổ anh ơi!!
đưa em đến tận cuộc đời khổ đau
nâng niu từng mảnh tơ sầu
tơ nào làm khổ, lao đao đời mình??
nâng niu từng sợi tơ tình
sợi nào dìu dắt chúng mình yêu nhau??
đời là những chuỗi thương đau
tơ nào để buộc, đừng bao giờ buồn
dù cho mưa gió sao hồn
làm sao có thể ,xoáy mòn tim em.

31/3/2007 seun : 10:00 am
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 31/03/07, 20:07
Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Đời rộng lắm mà vòng tay quá hẹp
Muốn được là tất cả
Ôm cả trặng sao, ngày tháng vào lòng.
                     :wub:

Trong t/y cứ để người phụ ta sẽ HP hơn nhiều là ta phụ người.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 01/04/07, 19:32


hằng ngày VÂN lặng cùng cùng nhịp tim...
ngồi ngắm nhân gian,nghĩ phận mình...
VÂN cảm thấy đời quá bất hạnh...
nhiều lúc VÂN nghĩ đến quyên sinh...
nhưng chợt nhớ rằng VÂN phải sống...
tương lai trách nhiệm cần có VÂN...   

     ******
        *******

Tuyết rơi phủ kín hồn tôi.
khơi dậy niềm đau đã muộn rồi.
thân nghèo ,phận bạc,sao dám ước.
trăm năm mộng ước rất xa xôi.


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 01/04/07, 22:45
Những cặp tình nhân ở khắp thế gian
Dễ thành thi nhân
hay thành trẻ nhỏ
một chiếc mùi xoa
đủ làm buồm căng gió
Đưa tới cõi vô cùng


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 02/04/07, 13:10
nhiều lần tôi tự hỏi lấy tôi
đã được gì chăng nửa cuộc đời
cúi suống phận hèn hơn cỏ mục
ngước nhìn hổ thẹn với mây trôi

mười mấy năm trời mây vẫn trôi
mộng đã vàng hoe ở cuối trời
máu theo hơi rượu hòa trong lệ
tôi khóc cho đời ai khóc tôi?
bao lần tôi thức trắng đêm thâu
nhớ lại ngày tôi còn thủa nào
những tưởng hôm nay vầy lại cuộc
dẫu thành hay bại có sao đâu
mang trời tâm sự bước vào đây
mang cả niềm tin lẫn hẹn thề
cây đa bến cũ thuyền ai đợi
tôi vẫn lạc loài trong bến mê
đời trôi theo năm tháng
mộng vỡ trên bàn tay
đã bao lần tự dối
phú quý như phù vân
công danh là mộng ảo
tình như chuyến đò ngang
đời ta áo vũ cơ hàn,
làm mây viễn sứ lang thang một mình
cô đơn hoang phế độc hành
tục du hèn mọn thôi đành đắng cay!
cuôc đời là thế mấy ai hiểu mình...
thôi đành nín lặng làm thinh.
cho đời tôi khỏi xót xa trong lòng.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 02/04/07, 21:01
Ngày mai còn trong lá
Mở ra xanh một thời
Ngày mai cần yếu đuối
Em cứ ngã vào tôi

            :hug:

Em đã uống lời anh dịu ngọt
Hát anh nghe giai điệu tim minh
Sóng nâng cánh khúc ca em bay mãi
Dưới trăng vàng lấp lánh bao đêm.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 09:08

anh thì nơi ấy xa xăm
nắng mưa sương giớ bụi vương,áo sờn
còn em thân gái sứ người
ngày ngày khấn phật cầu trời cho anh
mong anh được sống an lành
cấu mong hạnh phúc đến người em thương
anh ơi!anh chớ có buồn
anh buồn em cũng lệ sầu tuôn rơi
thấy anh cười em vui trong dạ
tối về em thao thức nghĩ về anh
đêm nay em về bầu trời trong xanh
nhưng vì sao,trên trời cao lấp lánh
đêm nay nơi ấy...anh ơi vẫn thức
ngắm sao trời và hãy thức cùng em
ngôi sao kia thay em nhìn anh đó
ngước nhìn trời anh thấy rõ em không? :-* :-*
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 03/04/07, 09:57
Thêm một ngày tôi lại gặp nhiều thêm
Những thường nhật đến không còn để ý
Sợi tóc dài ra, ngắn vào sợi chỉ
May và, cân đo đong đếm, cuộc đời tôi

Thêm một ngày tôi lại gặp mình tôi
Tay dày thêm vết chai sần sỏi đá
Trán thời gian vạch đường cong đấu hỏi
Đến bao giờ tôi mới được gần em


                   :wub:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 11:50
ngồi buôn lại nhớ đến anh!
hai ta cách biệt,phương trời xa xăm
anh ơi hãy nhớ đừng quên
em giờ xa cách dạ sầu héo hon.
dù cho cách biệt dặm trường
chia tây sẻ bắc cố tìm dến nhau
3 năm cách biệt dạ sầu
như là cách biệt ngàn đời anh ơi!
dù cho cách biệt xa vời,
cũng không cách được.thiên đường đôi ta,,,
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 03/04/07, 19:08
Thêm một ngày tôi lại thấy vơi
Năm tháng riêng sống một lần, chỉ một
Thêm một ngày thấy dầy lên đến ngợp
Sáng và trưa, chiều và tối, rồi đêm

Thêm một ngày tôi được gặp em
Thơ lại chín thêm một ngày, hái tặng
Thêm một ngày tôi sống cùng bè bạn
Có nụ cười và nước mắt trào theo


Everything I do - I do .... you
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 19:45


em vẫn biết giấc mơ thường không trọn
nên em nào ước muốn cao sang
lòng cũng muốn đối mặt anh một lần
để giữ trọn những gì em đã hứa
bao ngày qua em sống trong vất vả
thời gian hằn lên dáng nhỏ thơ ngây
tuổi xuân em là những ngày lo toan
sống âm thầm,và nỗi niềm riêng khép kín
có thương em anh ơi xin hãy hiểu
và đừng buồn,anh hãy hiểu cho em
anh là người em muốn cùng chia sẻ
bước đường đời em còn lắm chông gai
hãy dìu em bước đến ngày mai
dù giấc mơ...không bao giờ như mình muốn :( :( :(
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 21:51
xin một lần được yêu anh mãi.
và một lần,anh hãy nói yêu em.
vì cuôc đời này em sẽ không quên.
tình yêu anh... với em là mãi mãi.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 22:00
những chiều em thấy cô đơn.
là khi em nhớ anh nhiều lắm.l
nhớ lời nói ,quyện lòng em đêm vắng
đó là khi em vẫn thức nghĩ về anh.
hành trang nặng bước lưu hành.
qua phong ba dòng đời cuộn sóng
khi mong,khi nhớ lòng trống vắng.
khi mưa nắng những hờn nghen.
bàn tay em.. chờ lắm lấy.
chỉ cầm thôi,...em cũng thấy vui rồi
anh đi rồi em vẫn còn ở lại
nhặt lá vàng rơi trên bước đường về
con đường nào đón bước em qua?
khi em và anh...nẻo đường hai lối
khi cô đơn bóng hình anh vẫn thế.
cứ chập chờn trong giấc ngủ bên em.

thơ hoatim.buồn
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 22:13

giọt nước mắt khẽ rơi trong đêm vắng
hay là giọt lệ khóc tiễn người đi ?
mới hôm qua mình còn nói cười
mà hôm nay chỉ màn đêm u tối
anh là thế,người giống như mây khói
đến rồi đi,vui đó,rồi buồn đây
tội em đay vô tư nhìn đời lạ
mà nghẹn lòng ,nức nở chỉ riêng em
hứa với nhau, nhiều nhiều lắm
mà em nhận chỉ là sự thật này
em giờ đây tay trắng tình trắng tay
chỉ 'niềm tin" trong em đặt quá nhiều
để bây giờ em nhận ra một điều
em chỉ là chiếc bóng đi lặng lẽ
không thể ben anh, để chia sẻ
sự thật này...em nhận có đáng không ?
có lẽ rằng em không thể như ai
đâu có thể sánh vai cùng anh được
thôi thì để đắng cay mình em bước
chiếc hộp kia chắc đã có chủ rồi :( :( :(
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 22:25

có lẽ ông trời khiến xui em như thế.
gặp gỡ anh rồi đặt trọn niềm tin.
em đâu biết, em chỉ là bóng hình.
suy ra rằng, mình mơ cao quá thể.
anh giống như một người tri kỷ.
mà cuộc đời mang đến cho em.
bao hạnh phúc,em nhận thật giản đơn.
mà tình thương tuyệt vời hơn anh nghĩ.
đêm nay em cô đơn lắm!!
hơn bao giờ,khóe mắt ướt hàng mi.
khóc nữa đi...tôi ơi xin hãy khóc.
cho nhẹ lòng...để buồn ấy thành không.
anh vô tình hơn em nghĩ đó anh...
đâu có biết cảm xúc của riêng em ?
gặp gỡ hôm nay...có còn nữa ?
niềm vui em...anh mang hết cả rồi
trả lại em...anh của ấy xưa ấy
anh của hôm nào em thương nhất trong tim :( :( :(
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 22:33


có lẽ tuổi thơ em nhiều mất mát
nên tình thương em dành trọn một người.
hai mươi mấy mùa hoa đã nở
mà hạnh phúc thường ngắn ngủi thế sao anh?
giữa cơn mơ em thấy giấc mông lành
anh đã đến,trên tay cành hoa tím
anh của em khuôn mặt hiền hiền lắm
dáng cao cao,và lời nói ngọt ngào
buồn hay giận,em đây đều đau cả
bởi áo rách,thì em còn vá được
chứ tim tổn thương,sao vá được hả anh?
em thường nói bạn bè, mình hạnh phúc
ai cũng chúc, em có đươc anh hiền
giờ nhìn lại giống như những giấc mơ
giữa ban trưa...cơn mơ chợt thức giấc
thương cho nhiều, người đâu hiểu đâu?
hiểu cho em mọi điều không anh nhỉ????
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 03/04/07, 22:38


cầm trên tay một nhành hoa tím.
chúm chím cười...em nói cảm ơn anh.
cảm ơn anh... người luôn muốn em vui
muốn em cười... dù đời anh lắm khổ.
người chăm lo cho em dù ngăn trở.
cám ơn cuộc đời mang anh dến bên em.
nhành hoa tím nhành hoa kỉ niệm.
cảm ơn anh nhiều .."con nít của em ơiI :P :P
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 04/04/07, 12:42

           TÂM SỰ CÙNG NHẬT KÝ


Vâng có nhiều lúc cô đơn buồn tủi lắm
biết làm gì,lấy bút ra nghi
viết những dòng suy nghĩ lệ tràn mi
cùng nhật ký tỏ lời tâm sự

trái tim nhỏ bị thương buồn chế ngự
nỗi buồn sầu cô nữ buổi tha hương
tưởng sẽ vui khi bạn bước chung đường
ai nào biết tình yêu thường ích kỷ

lam sao biết những gì trong ý nghĩ
của ngưởi yêu,tri kỷ,bạn đường đời
làm sao giữ hồn mình khỏi chơi vơi
phải phân biệt thế nào là hư thật

tôi chẳng trách chẳng hờn đâu,được mất
cũng là duyên,là phận,thú đau thương
nếu đúng duyên hai kẻ sẽ chung đường
nếu có lỡ cũng là xong vốn nợ

sống an tâm chẳng phập phồng lo sợ
chấp nhận đời như cuôc sống trước sau
nếu mai này đôi lứa được tươi màu
cũng bảo tại duyên tơ bền chặt lắm

rồi sẽ có những thời yêu say đắm
rồi sẽ có những ngày giận chẳng hay
này anh ơi xin hãy gắng nghe đây
yêu hẳn khác không phải là"riều giấy"
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 04/04/07, 15:49
Mẹ không dạy anh
Câu giao duyên buổi đầu với người con gái
Nên anh vụng về biết mấy
Em tỏa sáng một vùng
Anh cang thêm vụng dại....


:wub:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: Serenade24 on 04/04/07, 16:05
SRN24 nể hoatim thật, hầu hết các bài post đều là thơ.

Hỏi hoatim đã vì ai mà lưu lạc
Vì ai mà bay mãi chẳng ngừng
Vì ai mà mãi cứ vấn vương
Màu sắc tím u buồn, sầu muộn?


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 04/04/07, 19:22
Em tràn ngập cả ngày, em ở khắp
Khiến ngày như mãi mãi cùng anh
Khiến cả khoảng thời gian dài khủng khiếp
Với anh thành khoảnh khắc quá nhanh
Những vì sao phía xa xăm ẩn hiện
Phủ lên bầu trời tấm áo choàng đêm
Xin cảm ơn, ôi phút giấp vĩnh cửu
Vì ngày anh được sống cận kề em!


....... you  :wub:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 04/04/07, 20:31
Quote from: Serenade24 on 04/04/07, 16:05
SRN24 nể hoatim thật, hầu hết các bài post đều là thơ.

Hỏi hoatim đã vì ai mà lưu lạc
Vì ai mà bay mãi chẳng ngừng
Vì ai mà mãi cứ vấn vương
Màu sắc tím u buồn, sầu muộn?







nếu ai hỏi vì sao tôi yêu màu tím
màu tím buồn thương xót ngập bờ mi
màu đau thương khóc những chuyện chia ly
màu dang dở khóc người đi ,kẻ ở
tôi sẽ bảo trọn đời yêu màu tím
như trọn đời ấp ủ bóng hình ai?.


^**^^***^^^^


xin đừng hỏi vì ai tôi lưu lạc
chuyện đau lòng chẳng thể viết,cho vui.
tôi chỉ vẽ cảnh đời tôi dâu bể
dấu niềm đau trong chua chát tiếng cười

xin đừng hỏi vì ai tôi lưu lạc
sẽ tan dần khi đêm tối ra đi
trong xa cách có nghe lời vang vọng
vì sao băng chưa kịp ước gì

xin đừng hỏi vì ai tôi lưu lạc
của một thời thơ ấu rất đơn côi
tôi là kẻ độc hành không quán trọ
đời tha phương thân gái đã quen rồi

xin đừng hỏi vì ai tôi lưu lạc
một linh hồn kép kín tự trăm năm

đừng có hỏi vì ai tôi vấn vương
xin đừng hỏi,vì nỗi đau lại trở về
làm đau xót một thời xưa vụng dại
và đã nỡ một đời yêu tím thủy chung

^^**^*^***^^^



làm thơ tôi thích làm thơ
nhưng mà chẳng biết làm thơ thế nào
thôi thì tôi vôi viết ào ào
ai nghe không được xin đừng chửi nha....
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 05/04/07, 13:59

         
         CÁI GIÁ CHO MỘT LẦN ĐÁNH ĐỔI

Người có được cái-mà ta không được
là thân xác nhu nhược của em thôi
anh có được cái-mà người không được
là tâm hồn muôn thủa-thuộc về anh

em chẳng vì ham địa vị lợi danh
nhưng nghịch cảnh biến em thành giả dối
em chấp nhận biến mình thành-con rối
để ngã mình vào vòng xoáy cuộc chơi

anh có hiểu tâm tình kẻ buông xuôi
mặc tất cả-cho sóng đời xô đẩy
một sớm mai-choàng mình-anh thức dậy
có nghĩ gì về người ấy-nữa không?!?


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 06/04/07, 12:14


        CÁNH GIÓ VÔ TÌNH

Sao gió lại vô tình
đưa người ta đến đây
và chỉ trong phút giây
thời gian qua nhanh quá
ta bỗng thánh kẻ lạ
như chưa quen bao giờ
anh giờ có làm thơ ?
về một thời kỷ niệm ?
anh giờ có từng đêm ?
nhớ về người lạ đó...
sao người như là gió
cứ vô tình - đi qua !

         xuân 4/2007 HTV
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 06/04/07, 19:20
Giá sức mạnh tình anh có thể
Xích đôi lòng kề lại cùng nhau
Hồn en hỡi tới cùng anh sống
Dù vô hình vô ảnh cũng không sao
Nhưng xin chớ rời anh nửa bước
Hãy luôn là tin hiệu với riêng anh


I love you
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: cop_xong_paste on 06/04/07, 21:44
đọc thơ chủa hoatim cxp ko biết nhận xét thêm ji` . (Bởi vì  quá hay mà)
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 07/04/07, 00:22
[color=purple

                 gửi người phương xa

trên sơn la từng đêm anh lạnh giá
em h-q đau đớn tột cùng mây
ta yêu nhau lên đành cam nhận lấy
người cô đơn kẻ lại hẩm hiu nhiều
làm sao em lý giải được tình yêu
khoảng cách tuy xa mình qua tất
còn sợ gì được mất phải không anh?
mình có nhau em nguyện có cao xanh
không lừa dối dù chỉ vài con chữ
tình yêu anh em sắc son gìn giữ
hứa trọn đời yêu mãi anh thôi
chưa một lần âu yếm ở bờ môi
mà như đã có nhau từ nâu lắm
đây, giai nhân nhu mì đằm thắm
anh, trai sơn la sống thật lương tâm
gì của nhau em anh đều rành rọt
đau thật nhiều cũng ngập tràn chua xót
hai đứa mình yêu cùng tội nghiệp như nhau.

[/size
em yêu anh nhiều 7/4/2007
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: vitconhocve on 07/04/07, 01:55
Thơ người ta ướt đẫm, đầm đìa. Đọc thơ của nhà thơ QUANG KHAI tưởng Hịch tướng sĩ.
(Chuồn thôi. Tha cho em :)
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 07/04/07, 09:11
Quote from: vitconhocve on 07/04/07, 01:55
Thơ người ta ướt đẫm, đầm đìa. Đọc thơ của nhà thơ QUANG KHAI tưởng Hịch tướng sĩ.
(Chuồn thôi. Tha cho em :)
Bà Vịt hỏi Việt xem Q Khải đâu có biết làm thơ đâu minh chỉ hay sưu tâm câu thơ hay thôi - lúc còn bé minh bao giờ cũng được 5,0 môn văn học thông cảm đi đừng có chêu tui chứ phải đọng viên thì hơn - như thế này là tui cảm thấy mình quá cố gắng rồi vì tôi rốt văn mà
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 07/04/07, 13:36


            MƯA NỮA NÈ ANH Q_KHAI


  MƯA RƠI TÍ TÁCH NGOÀI SONG
MƯA DÂNG NỖI NHỚ LONG ĐONG THÁNG NGÀY
  MƯA BUỒN VÌ GIÓ THÔI BAY
MƯA ĐEM CĂY ĐẰNG GỞI MÂY HỎI TÌNH
  NGOÀI SÂN BONG BÓNG XẬP XÌNH
CON TIM ƯỚT ÁT CHUYỆN MÌNH CHƠI VƠI
  MƯA TỪ ĐÂU ĐẾN MƯA ƠI?
HẠT RƠI NHUNG NHỚ HẠT RƠI XUỐNG ĐỜI
  MƯA CÙNG MÂY XÁM LẢ LƠI
TRỜI NHƯ THẤP LẠI TÌNH RỜI XA THÊM
  NỖI LÒNG DA DIẾT ĐÊM ĐÊM
CÙNG MƯA ÔM ẤP ÊM ĐỀM GIẤC MƠ.

HÔM NAY SL MƯA Ở ĐÂY MƯA CŨNG RƠI NHƯNG RƠI TRONG LÒNG HIII

HTV 7/42007
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 07/04/07, 14:24
Mưa buôn ơi mưa buồn,
giọt mưa nhớ ai mưa chiền miên
hai phương trời cách biệt
đem chờ và đêm mong


Mưa cho nỗi nhớ nặng thêm
Cho lòng tôi khóc - nhưng đêm u buồn
Cho ai những tháng ngày dài
Gửi hồn chờ đợi đến người phương xa 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 08/04/07, 02:53


NHỚ ANH TÙNG PHUT TỪNG GIÂY
NHỚ ANH ĐAU ĐƠN ĐOẠ ĐÀY CON TIM
NHỚ ANH NHỮNG PHÚT IM LÌM
THẢ HỒN THEO GIÓ,QUYỆN VỀ BÊN ANH.

^**^__^**^

CÁCH XA VỜI VỢI NGÀN TRÙNG,...
ANH ƠI ! THẤU HIỂU CHO LÒNG EM CHĂNG...
NỬA ĐÊM THỨC GIẤC NGỠ NGÀNG..
CHÀNG ĐÂU KHÔNG THẤY THẤY TOÀN BÓNG ĐÊM..

4/2007
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 09/04/07, 06:22


Căn gác nhỏ nhìn mưa buồn tê tái
ru hồn về cõi mộng xa xăm
trót yêu thương trot mang hận vào lòng
buồn thế đó cuộc dời người con gái.


2/2007   HTV
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 09/04/07, 10:01
Ôi làm sao bắt tim em rực cháy
Có lửa nào làm đá kia nóng chảy
Anh định sưởi tình em và anh khóc ngày đêm
Nhưng than ôi nước mắt không thể cháy.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 10/04/07, 14:21


nhớ anh tựa cửa chờ mong !
làm thơ Viễn Xứ, ướp nồng thương yêu !
nhớ anh thơ thẩn buồn hiu !
lệ sấu tơi tả,hồn cô liêu sầu !


10/4/2007
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 10/04/07, 18:02
Không gặp nhau thì nhớ
Gặp nhau càng nhớ hơn
Yêu thơ người viên xứ
Tôi say nhòa một đêm

Nâng chén tiêu sầu - sầu càng sầu thêm
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 10/04/07, 21:29

LẠI UỐNG RƯỢU RỒI ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NỮA CƠ MÀ.THÍCH ĂN ĐÒN HẢ.LÃNG TỬ?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 10/04/07, 22:41
Quote from: hoatim on 10/04/07, 21:29
[/color
LẠI UỐNG RƯỢU RỒI ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NỮA CƠ MÀ.THÍCH ĂN ĐÒN HẢ.LÃNG TỬ?
Lãng Tử uống 1 chút thôi - ko say đâu  :beer_smile:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 11/04/07, 13:50



TA MUỐN GÀO LÊN CHO VỠ ĐẤT
CHO TAN NÁT HẾT CÕI ĐỜI NÀY
TRỜI MÙA HẠ MÀ LÒNG TA ẨM ƯỚT
NẰNG BÊN NGOÀI,LẠI NGHE TIẾNG GIÓ MƯA
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 11/04/07, 20:23
Em người dưng
Làm hồn ta điên đảo
Em người dưng
Làm tim ta thổn thức
         :wub:
Em người dưng
Bắt ta nhớ đêm ngày
Em người dưng
Bắt ta buồn khắc khoải
           :wub:
Em người dưng
Sao lại cướp tim ta
Em người dưng
Giữ hồn ta tiền kiếp
            :wub:
Ôi người dưng ma ta say mê
Ta thù em ngang với ta yêu em
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 15/04/07, 12:36


Đêm khuya lặng lẽ đêm thanh vắng
Lạc bước vô tình nữ khách qua
Thấy cô em nhỏ thời gánh nước
Đau xót thương dùm phận nữ nhi

15/4/2007
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 16/04/07, 08:15

                 NƯỚC MẮT KHÔNG BUỒN


Nước mắt không buồn sao vẫn rơi
Lồng son chim én đã vào rồi
Cất tiếng véo von khàn hơi vọng
Ngàn năm cỏ úa,chết trên đồi

Nén lòng ta biết,nhớ mà thôi
Thu đem hạnh phúc cất bên trời
Chén rượu tương phùng bao giờ cạn
Bạn tình nhân hỡi,khách lòng tôi

Cớ chi mưa gió cư xạt xào
Chim non mơ ước lại luyện chao
Trong khung trời ấm vương nắng mới
Họa khúc bích lưu thắm trời chi giao.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: QUANGKHAI on 16/04/07, 08:30
Anh không có gì ngoài những câu thơ
Như lũ trẻ bò lê trên giấy trắng
Mon men đến mắt em - đến bên bờ vực thẳm
Để chết trong chiều sâu vô tội , mông lung

Cuộc đời anh chỉ là lọ mực thôi
Trong phút yêu em trót đổ tràn trên giấy
Anh đã nhuộm một màu hoa mệt mỏi
Cho em mộng mơ thầm kín một mình

Trái tim anh như tổ kiến yêu thương
Những con chữ đốt lòng anh đau nhói


ĐMT - LTVT
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ****TUYỂN TẬP THƠ CỦAHOATIM
Post by: hoatim on 16/04/07, 16:01


Tôi biết trước câu chuyện không đơn giản
Tôi sẽ buồn ôm trái đắng không tên
Rồi từng đêm tôi thức trắng trong đêm
Đem tên người và tên tôi dán ghép.

16/4/2007 htv
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 18/04/07, 15:01


em hỏi anh tình yêu màu gì
anh trả lời đó là màu em thích
em hờn dỗi câu trả lời tinh nghịch
rồi cười xào hai đứa lại yêu nhau
chớ hỏi anh tình yêu màu gì
bởi anh biết trả lời sao cho được
thường kỷ niệm được tô màu tím
hy vọng mùa xanh,và hạnh phúc màu hồng
anh yêu em lên thật tình vẫn nghĩ
màu tình yêu là bảy sắc cấu vòng

st
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 18/04/07, 17:18

Nữ Hoàng



Có vô số ông vua
không có ngai vàng
Lại có ông vua
bỏ ngai vàng cho người khác chiếm
Anh sá gì bọn vua quan phong kiến
nhưng lại muốn em làm nữ hoàng
trong vương quốc thơ anh

st
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 19/04/07, 11:58

          một chút xuân

Từng làn gió nhe mơn cành lá
Đón gió xuân về lúc đông qua
Thương ta một mình nơi xứ lạ
Bao giờ tưong phừng khúc hoan ca

Nắng xuân cho trồi non lộc mới
Cho niềm vui tới tận muôn nơi
Ai nơi quê nhá còn nhớ tới
Một người đón xuân chốn quê người

19.4.2007   htv
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 21/04/07, 14:47
XUÂN Ý - HD


Trời đẹp như trời mới tráng gương
Chim ca , tiếng sáng rộn ven tường
Có ai bên cửa ngồi hong tóc
Cho chảy lan thành một suối hương


Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành
Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh
Chim bay cánh trĩu trong xuân ý
Em đợi chờ ai khuất bức mành?
Giữa một giờ thiêng tình rất đẹp
Rất buồn và rất rất thanh thanh
Mày ai bán nguyện, người ai nhỏ

Em ạ, Yêu nhau chết cũng đành!
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 21/04/07, 21:08

          KHUNG TRỜI KỶ NIỆM


Em đứng đó mang nỗi buồn trong mắt
Mối ưu tư trên vầng trán bơ vơ
Tuổi hoa niên đã một thời phong kín
Ước mơ gì trong giấc ngủ hoang sơ

Theo mây trắng chim bay về dĩ vãng
Anh miệt mài trong kiếp sông đi hoang
Trang thơ nhỏ vẫn nhạt hòa gió cát
Cuộc tình buồn đã vỗ cánh lanh thang

Cơn mưa chớp do mây trời mang đến
Nước ngược xuôi rồi cũng chảy về nguồn
Em đứng đó tủi hờn một số kiếp
Đưa tình buồn vào tận bến sông thương

Trong giấc ngủ thơ anh về báo mộng
Ta đưa nhau về cõi sống ngây thơ
Em đứng đó bên khung trời kỷ niệm
Đợi chờ anh từ cõi nhớ cô sơ.

21.4.2007
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 22/04/07, 23:24
Anh đã yêu em tình yêu quá độ
Đôi lúc làm em sợ phải không em
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên

ái ân hẹn hò ...trò phiêu lưu vặt vãnh
Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
Anh vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
Nâng lên rồi chưa uống đã say say

Anh đã yêu em tình yêu quá độ
Và vẫn biết tháng năm phải đợi chờ
Nhưng anh tin một điều thầm kín
Say hay tỉnh anh vẫn mãi yêu em

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 23/04/07, 14:04

----------CHIỀU VẮNG--------


Ai biết hôm nay một buổi chiều.
Có mây nhè nhẹ gió hiu hiu.
Một người đứng ngẫn trong cô quạnh.
Nhìn đám mấy chiều trôi hắt hiu.

Rồi mai, rôi mốt,rối mai nữa.
Cũng chiều nhè nhẹ gió đìu hiu.
Không ai thấu hiểu niềm tâm sự.
Đành đứng cô đơn những buổi chiều.

Thân tàn gầy guộc dáng xiêu xiêu.
Người ơi ! ta buồn lắm những chiều
Hoàng hôn buông xuống bên thềm cửa.
Màu mắt u buồn giữa tịch liêu......

23.4.2007 htv
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 24/04/07, 13:34
Màu Xưa - TNM

Em hắt lên anh mùa thu biếc người
Em như vầng trăng sang bên kia trời
Mắt môi nào xưa, thôi buồn mà chi
Gió đã lay rừng, muôn chim bay đi

Bâng khuâng tìm ai cho gai lòng nhau
Đã qua sương thu rơi vàng hoa cau
đã qua nồng hè mưa lan tan mau
Đã qua hanh đông là đầy vườn sau

Còn chăng hương xuân trong đôi bàn tay
Chạm vào môi em hoang vu khô gầy
Xoa lên mad em xanh mờ hồn xưa
Vuốt trên mi em mặn nhèo hơi mưa


Uông Bí 22/4/1991
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 25/04/07, 14:08

----------CÔ ĐƠN-----------


Có nhiều lúc thấy mình cô đơn lắm
Đêm dài ra và bóng tối thêm đen
Biết làm chi,tâm sự chỉ mình em
Trang giấy mới đã chít chi đầy chữ

Giòng nước mắt,bút mực thơ,tình tự
Người đi rồi còn lại cõi hồn đau
Lệ nhỏ rơi làm giòng chữ hoen màu
Thương phận gái đêm canh trường thăm thẳm

Lược gương đó em chẳng buồn chải ,ngắm
Lệ mùa Ngâu hay lệ khóc thương đau
Người bên ngoài chẳng thể hiểu được đâu
Trái tim nhỏ xót xa sầu rướm máu

Trong bóng tối linh hồn em ẩn náu
Mùa Đông dài,mùa cô phụ triền miên
Trong bình an ,cảm phụ chút hương thiền
Cho thanh thoát khỏi cõi trần cô độc.

25.4.07  hoatim
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 26/04/07, 10:04
CHIẾC HÔN TÍM              ĐTTV

Gửi trên tóc em
Chiếc hôn anh
tinh khiết

Chiếc hôn không có màu độc dược
anh cho đi
không phải để nhận về

Chợt nhói lòng
khi anh quay đi
chiếc hôn ấy cách gì em đáp lại ?
không phải tình yêu
chiếc hôn không có màu độc dược
chiếc hôn lành xoa dịu cô đơn ...
trong trái tim em có một chiếc hôn buồn
không mang sắc hồng của tình yêu
không mang sắc xanh của tình bạn
hình như hình như chiếc hôn
em mang màu tím lạnh
Giây phút nào em muốn tặng cho anh!

Một nửa hồng
một nửa xanh
em pha thành màu tím lạnh
để chiếc hôn
bền bỉ
dạt dào
bền hơn tình yêu
ấm hơn tình bạn
như chiếc hôn nào
Em đã nhận từ anh .
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 26/04/07, 20:26
--------****-------

Có những lúc một mình yên tĩnh

Sao nghe lòng trống trải cô đơn

Đời ly hương sao lại quá đoạn trường

Nơi đất khách nghe sầu dâng thương nhớ

-------****-------
26.4.07     thv
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 01/05/07, 17:50
Cát khô giòn sắc lạnh như kim châm
Ngã xuống đấy anh muốn vùi trong cát
Nhưng biển dậy, biển ngoài kia cháy khát
Cơn khát nghìn năm rồi
Huống chi anh mới sống nửa cuộc đời
Đời còn trẻ còn xanh non quá đỗi
yêu em đấy, thôi đành im tiếng gọi
Gửi biển đời cơn khát của lòng anh


TNT
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 03/05/07, 12:01


Em biết rằng chúng mình sẽ xa nhau

Nên chấp nhận những gì mình đã có

Kỷ niệm ngày xưa mong manh như lá vỡ

Cơn mưa chiều làm ướt hàng mi 

Em biết rằng anh sẽ ra đi

Giây phút đến bên anh là phút giây nông nổi

Ở nơi đó có điều gì đang đợi

Anh đi rồi những kỷ niệm cũng xa 

Em giữ cho mình những ngày tháng đã qua

Nhớ về anh để lòng không trống trải

Mưa vẫn rơi - vẫn rơi trong mê mải

Giọt mưa buồn hay nước mắt ai rơi?

Mưa vẫn rơi trắng xoá phía cuối trời

Nhành hoa sữa vẫn nồng nàn trong gió!

3.5.07
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 04/05/07, 10:41
      Tình tôi nỗi buồn


Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi mới lại yêu thì...
Vẫn nguyện bên anh thêm lần nữa
Dù trong nghịch cảnh chớ phân ly

Hãy hứa đi anh dẫu một lời
Rằng yêu em mãi, chỉ em thôi
Dẫu xác thân kia vùi đáy huyệt
Nhưng tình hai đứa vẫn mặn mòi

Tôi chạnh lòng khi anh tiễn tôi
Về nơi thế giới quá xa xôi
Một chuyến xe tang trong lồng phố
Một cành hoa tím, một cuộc đời

Đã dặn lòng rồi hãy nguôi ngoai
Chuyện xưa hồ lãng quên tháng ngày
Vừơn mộng ân tình soi bóng nguyệt
Chỉ là ảo ảnh lệ thương vay

Ngưòi đã trao tôi những ngày mơ
Dạy tôi nhung nhớ với mong chờ
Nhưng cũng chính người gieo chia cách
Tình tôi dạo ấy thành bơ vơ

Anh nợ non sông chí làm trai
Tôi nợ mẹ cha một hình hài
Quằn vai tôi gánh bao hiếu đạo
Bán rẽ muôn ngày không tương lai

Chồng tôi vẫn đi cạnh cuộc đời
Xa lạ hờ hững ở nơi tôi
Bao giờ tôi chết anh hãy nhớ
Chôn chốn quạnh hiu cuối chân trời

Tôi chết có khóc cũng bằng không
Tôi chọn thương đau để làm chồng
Kiếp sau nếu đựơc yêu lần nữa
Anh ơi, mình hẹn đến răng long

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 04/05/07, 10:42

Chiều tím hoàng hôn trong mắt em
tạo ra phong cảnh rất thần tiên !
Lòng buồn ấp-ũ chân trời mộng,
thao-thức hàng đêm quá âu-phiền !
Tình-yêu chỉ thấy trong lời ngỏ ,
ân-ái mặn-nồng vẫn vắng không !
Anh hởi ! phương xa nào có biết
em nhớ thương anh ngập cõi lòng
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 04/05/07, 16:11
Gì bằng được sống yêu thương
Ôm em, hơi ấm vấn vương một đời
Anh đây là cả bầu trời
Mà em là ánh sao ngời riêng anh

Mỗi giờ êm ái qua nhanh
Lại mong những phút ngọt lành hai ta
Mỗi lời ngào ngạt hương hoa
Đâu như bướm ấy bay ra bay vào

Môi em xinh đẹp thắm đào
Ôi em, còn tiếng hát nào hay hơn
Cả người anh tựa sóng cồn
Suối yêu thương ấy ngọn nguồn là đâu

Hãy về đây sống bên nhau
Em ơi chớ để anh đau một đời
Anh đây là cả bầu trời
Mà em là ánh sao ngời riêng anh ...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 08/05/07, 15:34
Có Những Lúc
 
Có nhiều lúc trong rừng sâu im lắng
Tựa gốc thông già nghe văng vẵng tiếng chim ca
Thã hồn theo những ánh chiều tà
Ta cảm thấy cỏi lòng thanh thãn quá
 
Gió vi vu qua rừng thông vội vã
Như cuộc đời trong sa ngã bon chen
Tranh đua nhau đễ giàu có ,sang hèn
Rồi kết cuộc cũng về nơi bụi cát...
 
Ta ao ước như rừng thông xanh ngát
Không cãm tình,không hoạt bát ...vô tri
Không đau thương , không khao khát những gì
Mặc gió rét vẫn lầm lì...vô cãm
 
Tuyết phủ giăng không một lời than oán
Sống vô tình và lãng mạn với gió sương
Bão táp mưa sa vẫn sừng sững với đêm trường
Không đau khỗ với sầu tương đầy uất nghẹn
 
Kiếp nhân sinh thật tình ta quá thẹn
Nợ nước ân nhà ta chưa vẹn đôi bên
Sống khỗ đau trong nhung nhớ buồn tênh
Đời viễn xứ lênh đênh nơi đất khách
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 11/05/07, 10:40
Tôi không dám ngoảnh lại phía sau
Quá khứ chỉ toàn là u ám
Những thăng trầm  một minh tôi gánh lấy
Đoạn phim buồn ám ảnh mãi trong tôi

Sao nỗi nhớ sâu nặng thủy chung thế
Nó mênh mang sâu thẳm ánh trăng rằm
Như nốt nhạc không lời bay xã mãi
Thỉnh chúa : hãy giữ nàng cho con
                  hãy giữ con cho nàng
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/05/07, 15:35
         NHẬT KÝ CÔ ĐƠN

Khi cô đơn nhật ký là bầu bạn
Nhật ký buồn dán lại chữ cô đơn

Có nhiều lúc cảm thấy cô đơn quá
Trang giấy hồng đã thắm lệ hoen mi
Cũng vì người đã cất bước ra đi
Nên nhật ký chất đầy dòng tâm sự

Ôi nỗi buồn trong tim tôi còn ngự
Đến ngàn đời cùng lữ khách tha hương
Biết làm gì khi chẳng chút vấn vương
Đành chôn giấu sầu thương trong nhật ký

Làm sao quên thôi đành không suy nghĩ
Dòng lệ nhòa trang nhật ký cô đơn
Nỗi niềm nào phân biệt được thiệt hơn
Là sai đúng giận hờn hay oán trách

Dòng nước mắt hòa mực vào trang sách
Người đi rồi còn lại vách đau thương
Lời tình tự giờ bay khắp bốn phương
Sao nắm bắt chôn vào đường dĩ vãng?

Không cần thiết điểm trang cùng năm tháng
Mùa lệ sầu chán ngán chữ phong lưu
Bước vào tình ta đâu tính kế mưu
Sau mới biết cưu mang thêm hờn tủi

Người ngoài cuộc chê số mình đen đủi
Đâu ai người hiểu được chuỗi thương đau
Đâu lường được phía trước và mai sau
Tim rướm máu theo ân tình phai dấu

Trong bóng tối bình minh sao soi thấu
Chữ lụy tình in dấu trái tim si
Mùa đông dài giá rét tiếng sầu bi
Niềm cô quạnh có khi nào ai biết

Đành làm bạn cùng với niềm luyến tiếc
Cho cuộc đời xanh biếc đã phủ mây
Xin an lành đừng phiền lụy bủa vây
Sống như vậy cô đơn cùng nhật ký


_____________________________
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 11/05/07, 15:40
Làm thơ về em , anh rất sợ
Biết không em , em yêu quý nhất đời
Xứng hơn anh , trẻ hơn anh - khối kẻ
Đọc thơ em , yêu em mất em ơi

Làm thơ về em , anh rất sợ
Biết chẳng em , em yêu quý nhất đời
Những changd trai yêu cô nào thật sự
Thơ anh viết về em , họ lấy hết thôi

RT
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 18/05/07, 13:03


Người ơi ! ai đó có về.
Cho tôi nhắn gửi tình quê đôi lời.
Từ ngày cách biệt xa xôi.
Hoa Bằng Lăng tím còn rơi ven đường?

Sương chiều lành lạnh tuôn tuôn
Nỗi buồn viễn xứ còn buồn nào hơn
Nhớ quê quặn thắt từng cơn
Ngồi buồn thì lại giận hờn vu vơ.

Quê Hương xa cách bến bờ.
Thỉnh thoảng hiện đến trong mơ bàng hoàng.

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 27/05/07, 14:03

Mưa  rơi...từng  giọt  mưa  rơi.

Làm  tan  nát  cả  lòng  người  tha  hương...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: QUANGKHAI on 28/05/07, 16:16
Đứng trước đại dương bão tố
Còn thuyền tôi không thấy đâu là bờ
Chỉ thấy dáng hình em thấp thoáng
Giữa sóng giữa gió trập trùng

Ngọn hải đăng em xa qua
Những con sóng đam mê vẫy gọi
Đành khép mình tu hành đếm thời gian
Không vui , chẳng buồn

Chỉ có nỗi nhớ luôn trong ta mãi




Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 15/06/07, 20:23
Ta dấu hồn mình trong tái tê
Đêm đêm chiếc bóng bước chân về
Đường quen năm cũ nghe xa lạ
Thả bước gởi hồn trong cõi mê

Ta dấu hồn mình trong đớn đau
Lưu luyến làm chi phút ban đầu
Mình ơi đừng nhớ mà chi nữa
Để trắng từng đêm cạn chén sầu

Ta dấu hình người trong chiêm bao
Từ khi hai đứa vẫy tay chào
Thôi nhé anh ơi mình lỡ dở
Tình đem mang hết trả trăng sao 

Ta dấu vạn buồn trong câu thơ
Dấu kín lòng ta đến bao giờ
Cho đêm cay mắt đôi giòng lệ
Mơ ước cùng người... trong giấc mơ...

cố dấu niềm đau sau tiếng cười!
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 20/06/07, 20:16
ĐỘC THOẠI CÙNG TRĂNG

Mấy đêm nay trăng không còn khuyết nữa
Suơng mù giăng bên cánh cửa cuộc đời
Chắc hay là trăng đã đổi bến rồi
Trăng kiếm những khung trời nhiều sao đẹp

Cuộc tình ta tưởng rằng là bất diệt
Có ai ngờ trăng khuyết nửa vành thôi
Giờ còn đâu những đêm thức bên người
Chăn gối lạnh lẻ loi sầu nhớ bạn

Ta vẫn đợi sao trăng còn mãi lặn
Trăng chỉ là ảo ảnh để đùa thôi
Ta biết trăng thích soi bóng lã lơi
Trăng đã làm lệ rơi ....cành hoa dại

Trăng yêu ta và ta yêu trăng lại
Một chút buồn trăng hờn lẩy bay xa
Trăng bỏ ta đơn độc giữa bao la
Ta hụt hẫng sa vào bờ bến lạ

Ta đang đứng giữa hai chiều nghiệt ngã
Từng giọt buồn oi ả rã vào tim
Ánh đèn đường đang soi thủng màn đêm
Trăng chẳng đến chỉ có đèn soi bóng .

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 21/06/07, 21:20
(http://i96.photobucket.com/albums/l198/cute_lollipop_2301/star.jpg)


ĐÃ BAO GIỜ ANH NGỒI TRƯỚC BIỂN ĐÊM
NGHE TIẾNG SÓNG RÌ RÀO NỨC NỞ
ĐÃ BAO GIỜ ANH GIẠT MÌNH TRĂN TRỞ
NHỚ ĐẾN EM MỘT THOÁNG XAO LÒNG.
 
ĐÊM NAY BUỒN EM TÌM VỀ VỚI BIỂN
HÁT NGHÊU NGAO KHÚC HÁT CỦA RIÊNG MÌNH
EM LÀ SÓNG VẪN MUÔN ĐỜI DÀO DẠT
XIN ANH ĐỪNG LÀ BỜ HỜ HỮNG TRƯỚC TÌNH EM...

HT 21.6.07
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 22/06/07, 21:45


Mai có kẻ nhắc tên loài hoa tím
Anh nhớ gì màu hoa Tím hôm qua
Hay xa vắng nên tình thành tắt lịm
Để mùa thương mang thêm những nhạt nhoà...
_____________________________________
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 23/06/07, 22:20


Chuyện Tình Buồn

--------------------------------------------------------------------------------

Ngồi lặng lẻ lật từng trang nhật ký
Kỷ niệm nào xa vắng chợt về thăm
Chuyện ngày xưa quên lãng đã nhiều năm
Nay ký ức vội về thăm chốn củ
Chuyện tình xưa tưởng đâu là đã ngủ
Bao năm rồi lòng tự nhủ phải quên
Chợt hôm nay nỗi nhớ chẳng gọi tên
về đánh thức kỷ niệm từng quên lãng
Chuyện tình xưa của một thời lãng mạng
Tương lai hồng sáng rạng ánh hào quang
Anh sinh viên trường luật thật huy hoàng
Em bác sĩ tương lai đầy triển vọng
Mình yêu nhau bằng tình yêu nóng bỏng
Yêu chân thành chung sống thật yên vui
Rồi một hôm vạn vật cũng ngậm ngùi
Màu tan tóc đã chôn vùi tất cả
Anh ra đi không kịp lời từ giả
Chuyến xe sầu vội vả cướp anh đi
Bỏ mặc em trong nỗi khổ sầu bi
Đành anh hỡi...! tiển anh về với chúa
Anh đã nỡ quên đi lời đã hứa
Anh đi rồi còn chi nữa mà mong
Tình yêu anh em giữ mãi trong lòng
Yêu mãi mãi không phai theo ngày tháng./.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 03/07/07, 20:50



Từ dây ta mãi xa nhau
Từ dây ta  mãi khóc thầm trong dêm
Từ dây thôi hết dợi chờ
Từ dây thôi hết dón dưa cuôc tình

Ta về khóc nổi tương tư
Khóc cho duyên phân bẻ bàng dắng cay
Ta về ôm mối tình sầu
Dể vơi Giot lê trang dài người ơiii

Khóc cho vơi bớt nổi hờn
Khóc cho môt cuôc tình sầu trái ngang
Khóc cho môt Giot Lê Sầu
Dể không còn hờn óan ai trong chiều tà

Nổi buồn nào mãi phân ly
Buồn cho số phân hâm hiu cuôc tình
Buồn ơii ta hãy chào mi
Dể ta mãi mãi không buồn dơn côi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 03/07/07, 21:08



                  ta đi nhặt những mảnh đời
                của ta màu tím như đồi hoa sim
                  bao giờ sóng gió bình yên
            xin về ru chút muộn phiền còn mang

                  ta đi nhặt mảnh trăng tàn
             vừa rơi trên chiếc lá vàng thu bay
                   ru say nỗi nhớ đoạ đày
            mấy lần chạm nhẹ lòng này không thôi

                  ta đi tìm chút tình người
             giữa trời đất rộng lạc loài bước chân
                 từ đâu vọng tiếng tơ chùng
            đàn ai vừa khải lên từng cung đau

                  ta đi tìm giữa hư hao
             chút gì còn lại ru nhau một đời
                  ta đi tìm ánh sao rơi
          mượn vần thơ nghép bao lời nhớ nhung...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/07/07, 12:51



Ngồi buồn viết những dòng thơ
Về người lữ khách bơ vơ không nhà
Cuộc đời sao lắm xót xa
Họa đâu bay tới làm ta khổ sầu
Tình ta sắc úa loang màu
Thân không tri kỷ nỗi sầu trao ai ?
Trăng khuya khuất bóng đêm dài
Mưa gieo nặng hạt u hoài nhớ anh
Từng hồi gió rít trong đêm
Lạnh lòng cô lẻ gợi thêm nỗi buồn
Mưa ơi cho gởi niềm thương
Về nơi cố quận bản trường tình xa
Của người viễn xứ xa nhà
Nửa đời lận đận châu sa não lòng
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 14/07/07, 22:02


Có  một  chiều  Xuân  biệt  cố  Hương.
Chia  tay  dòng  lệ  ngấn  mờ  sương.
Ra  đi  biền  biệt  lâu  về  quá.
Ai  hiểu  giùm  tôi  nỗi  đọan  trường...




Xuân  trước  Mẹ  hiền  ngồi  mong  đợi.
Mắt  già  mòn  mõi  ngóng  tin  con.
Mãi  còn  mài  miệt  thân  viễn  xứ.
Mười  năm  lầm  lủi  gót  tha  Hương...




Tuyết  rơi  trắng  xóa  ngập  hồn  ta.
Quê  nhà  diệu  vợi  xa  quá  xa.
Vắng  rồi  tiếng  pháo  giòn  năm  ấy.
Với  những  bông  hoa  dưới  nắng  tà...




Nắn  nót  tình  thơ  ở  cuối  trời.
Chiều  nay  tuyết   trắng  phủ  nơi  nơi.
Trắng  mênh  mông  ngập  hồn  Thi  Sĩ.
Thẩn  thờ  mắt  lệ  cứ  tuôn  rơi....


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 14/07/07, 22:04


Cành  Đào  năm  cũ  vẫn  còn  tươi?
Và  cánh  hoa  Mai...có  mỉm  cười?
Có  còn  nhung  nhớ  người  viễn  xứ?
Ngậm  ngùi  nhìn  mãi  tuyết  rơi  rơi....




Ngập  ngừng  từng  bước  chân  phiêu  lãng.
Hành  trang  mang  nặng  nhớ  thương  thôi.
Một  kiếp  tha  Hương...sầu  ứ  đọng.
Đã  tắt  trên  môi  hẳn  nụ  cười.....


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 17/07/07, 21:40


Em lại là em
của những chiều hôm
Đi vớt nắng bằng con thuyền không đáy
Mây hiền và êm khẽ xoè như chiếc váy
Xoay giữa đất trời
Như thể quá bình yên....

Những ngày mai..
Em nào đã đặt tên
Nhưng chỉ biết vắng điều gì...rất mới
Vắng những vẫn thơ....có lẽ thế
Em đợi...
Em đợi cuối ngày để gặp một dấu chân

Như thể quá bình yên
....như thể quá gần
Và đôi lúc như thể là rất nhớ
Lại chạy đi vớt nắng
Bỗng hồn nhiên hoảng sợ
Điều dỗ dành sau cùng cũng chỉ biết
Lặng im....

Những ngày mai....
dấu chân cũ.....ai tìm
Em có còn ngắm mây xoè như chiếc váy
Hồn nhiên có còn hoảng sợ
với chiếc thuyền không đáy

Anh có về để ngước mắt hỏi đêm .....?

Và những ngày mai
Em nào đã đặt tên !!!!!
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 17/07/07, 21:41


Những ngày mai....
Em sẽ chẳng còn là em của hôm nay
Chẳng ngơ ngác giữa ngả đời tấp nập
Vấp ngã xưa cũng không lần mắc lại
Nỗi buồn xưa chắc cũng sẽ qua
Những ngày mai....
Em sẽ quên hay vẫn còn nhớ mãi
Quá khứ khạo khờ ,tội nghiệp ,đáng thương
Chút tình thơ nhiều nỗi vấn vương
Chưa hé nụ đã tàn theo giông bão
Những ngày mai....
Con đường em đi có nhiều nắng ấm
Hay ướt sũng mình bởi những cơn mưa
Hoa ven đường có nở ,có tỏa hương
Hay mãi chỉ là nụ hoa tim tím
Những ngay mai.....
Bất chợt gặp lại người năm ấy
Tim có còn phút lỗi nhịp nữa không?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 17/07/07, 21:57


Hôm nay ta cũng rầu rầu
Lòng nghe nặng trĩu những mầu xót xa
Ái ân từng đã mặn mà
Đơn đơn lẻ lẻ lệ nhoà theo đêm
Ai còn nhặt gió bên thềm?
Nhặt hoa tàn nhuỵ - nhặt đêm không hằng ?
Nhặt tim ta đã giá băng?
Nhặt hồn đã đã hoa thăng mất rồi?
Tình nay không vẹn một đôi
Kiếp duyên tan tác.....bờ môi nhạt mầu
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 20/07/07, 16:17
Từng hạt nắng vỡ tan chiều rơi muộn
Ôm nỗi buồn muốn bày tỏ cùng mây
Gió hắt hiu nghe hồn như chìm xuống
Bên góc đời buồn hát với cỏ cây.
 
Muốn xé vỡ cả không gian tỉnh lặng
Để đi tìm chút kỷ niệm xa bay
Núi hoang vu rừng âm u trống vắng
Làm sao tìm cho trọn một vòng tay.
 
Mây bay xa gió chừng như cũng lạ
Chỉ thoáng qua phút chốc đã nhạt nhòa
Sao chẵng chịu ngồi đây nghe ta kể
Kể chuyện lòng , nhân thế chuyện đời qua.
 
Nhìn nắng sót nghe hồn đang vỡ vụn
Tan theo từng , từng hạt nắng chiều rơi
Còn le lói cuối cùng ngày sắp tắt
Đưa nỗi buồn , buồn tận cõi xa khơi.
 
Trong tĩnh lặng nhìn mây chiều qua núi
Ta thì thầm trò chuyện với hư không
Như nhắn gởi lời thương về bến mộng
Trao giùm ta những nhung nhớ của lòng.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 20/07/07, 16:19


Gió ơi gió ! Đừng ru hồn quan tái
Lạnh lắm rồi đừng thổi nửa gió ơi !
Chiều nay thu, mưa trắng xóa khung trời
Lòng đã lạnh gió ơi đừng thổi nửa.

Bao nhiêu năm cuộc đời thân lá vữa
Giửa dòng đời lạc lõng chỉ riêng ta !
Kiếp đơn côi bóng xế, buổi chiều tà
Thiên cổ lụy. Ôi ! Chử tình sao cay nghiệt.

Đêm nay đây lặng nhìn vầng thu khuyết
Tiếng đàn ai vọng lại khúc bi sầu ?!
Réo rắt buồn nức nở suốt canh thâu
Ngưng đi nhé , tiếng nguyệt cầm kia hởi.

Trăng chiếu rạng , sao lòng đầy bóng tối
Thân rong rêu bám víu mảnh đời thừa
Hồn lạnh lùng như một buổi thu mưa
Gió thổi loạn căm căm , buồn hoang dại !

Bao giờ nhỉ khép mảnh đời ta lại?
Bỏ thế nhân ta về đất buông xuôi
Trả đớn đau, thương nhớ lẫn ngậm ngùi
Vùng miên viễn ta vùi say quên lãng.

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 20/07/07, 16:21



            Đời mòn mỏi từ khi chân lạc xứ
       Gió quê người ,trăng lạ mảnh trời xa
       Đường dong ruổi một mình ta cứ bước
       Thế sao mà vẫn nặng bước chân ta?!

        Hay tất cả ưu phiền từ dạo nọ
       Vẫn mãi đeo trên gánh nặng cuộc đời
       Sao sầu kia không vứt bỏ giửa biển khơi
       Hay gởi lại quê nhà...Làm kỷ niệm?!

        Chiều lạc xứ lòng buồn hơn sóng biển
       Vỗ vào hồn từng nổi nhớ mênh mang
       Gió vào thu lành lạnh dưới chiều tàn
       Làm tê tái tấm lòng người lữ thứ !

        Ta là kẻ lạc bên trời cô lữ
       Ngồi chơ vơ giửa quán trọ ven đường
       Tiếng ai đó? Hát thương đời viễn xứ !
       Vọng xa buồn như tiếng vạc kêu sương !!

        Bao ly rượu không đủ làm cho ấm
       Bởi lòng ta giá lạnh tựa âm hàn
       Ngồi gục giửa quán chiều buồn vắng vẻ
       Mắt mờ trông từng ánh nắng chiều tan !

        Bỗng bất chợt thấy hồn mình rất lạ
       Những buồn đau, oán hận cứ vây quanh
       Mờ nhạt, sương rơi chiều nắng tắt
       Lòng ta trống lạnh tựa hoang thành !

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 21/07/07, 00:46

CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG

Có những niềm riêng không nói được
Cho hồn trăn trở nỗi đau thầm
Sương rơi buốt giá chân trời cũ
Hai nẻo sầu hai cõi lặng câm

Có những niềm riêng để nhớ nhung
Dư âm vang vọng đến muôn trùng
Cuốn theo chiều gió về phương ấy
Vương mãi lệ sầu ai biết không

Có những niềm riêng thức trắng đêm
Lặng nghe dòng máu chảy về tim
Xót xa thân phận người cô phụ
Ðã xa rồi năm tháng ấm êm

Có những niềm riêng dạ tái tê
Nỗi đau chiếm trọn lúc đêm về
Trong tâm như vẫn còn thao thức
Giọt đắng cay nồng cơn tỉnh mê

Có những niềm riêng để hận sâu
Một đời xin nhớ mãi về sau
Phải chăng tiền kiếp không tu trọn
Ðể bể luân hồi vướng khổ đau !
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 21/07/07, 00:52



Thân tôi ngọn cỏ đìu hiu
Ðể cho con tạo trớ trêu xoay vần
Tình trong ảo mộng phù vân
Ðưa người lạc nẻo phong trần đắm mê
Người ơi ... hãy dắt tôi về
Bên dòng sông cũ lời thề chưa quên
Ngọt ngào âm điệu thần tiên
Ru hồn lữ khách xuôi thuyền yêu đương
Bể tình, bể lụy vấn vương
Nghĩ ra là khối đoạn trường mà thôi
Thơ tình ai viết cho tôi
Chữ tình xin để lên ngôi tôn thờ
Bao nhieu năm trót hững hờ
Xót xa tình cũng bơ vơ với tình ...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 22/07/07, 11:09


Người ra đi để mình ta ngồi lại 
Sợi tương tư ta đan mấy cho vừa
Nhìn vầng trăng ta nghe lòng bối rối
Hỏi vì sao?tình còn có gió mưa!

Một ân tình thời quá khứ xa xưa...
Đêm trở giấc ta mơ về chốn cũ
Trăng lặng rồi mà tình ngủ không yên
Nhớ thương người nghe tím cả niềm riêng

Trần gian hỡi cõi hoàng tuyền ly biệt!
Hay chuyện tình chưa biết có ái ân?
"Trường tương tư" còn đong đầy thương hận
Cơn mê tình chợt rơi xuống trầm luân

Đêm từng đêm ta mơ về cõi mộng
Khóc cho đầy một giấc với "nam kha"
Chăn còn ấm sao hồn ta như lạnh
Trở trăn hoài...mấy khắc đã tàn canh!
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 22/07/07, 11:20


Anh biết không những con đường viễn xứ
Trăng cũng buồn và sao chẳng lung linh
Lá mùa thu sẽ vàng lên gối mộng
Để người cô đơn thèm gió quê nhà

Câu thơ buồn em viết trong mùa hạ
Chờ sang đông em sẽ gửi cho người
Bởi mùa thu em nhìn lá vàng rơi
Tô thêm ý cho lời thơ uyễn mộng

Hoa cúc vàng sẽ cho em ý sống
Trời vào đông đã lạnh đến cô phòng
Thơ em viết với những dòng rung rẫy
Thương thật nhiều dù tình ấy mong manh

Những vần thơ em chưa có đặt thành
Tên chủ đề sẽ là gì anh nhỉ???
"Em yêu anh!" hay là "tình chung thủy?"
Đợi anh về góp ý những câu thơ!

Niềm ưu tư em để giữa đôi bờ...
Nếu một ngày anh tình cờ thấy được
Anh có hiểu... hay là anh không hiểu
Như những dòng lưu bút thật nhỏ nhoi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 24/07/07, 20:02

Em chẳng đẹp lòng anh ứơc mơ
Thì thôi xin anh hãy hững hờ
Đừng mang tình ái mà rao bán
Giữa cảnh chợ đời lắm vẩn vơ

Em đem đốt hết mộng ban sơ
Trả thù duyên kiếp khéo ỡm ờ
Không còn gì để mà nhung nhớ
Dẫu nhớ rất nhiều cũng trong mơ

Đẹp gì một sắc tím cô đơn
Thuỷ chung uất nghẹn nỗi căm hờn
Tôi giận bao chiều thu quyến luyến
Ghi khắc trong tim tiếng sắt son

Ngồi đây tưởng lịm cái ngày xưa
Kỷ niệm thân thương nói sao vừa
Hoa tím còn đây nhưng người mất
Gìn giữ tình yêu vô ích chưa?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 28/07/07, 14:52
 


Buồn lòng em hát câu dân ca
Để rồi con sáo bơ vơ đi tìm. 


Chiều nào con sáo thương ai bay qua bên sông đi tìm
Để rồi con sáo bơ vơ bơ vơ tiếc thương nỗi niềm
Sáo kia xa bầy còn mong tìm gặp lại nhau
Cớ sao qua cầu rồi không về lại người ơi..... !!!!

(+_+) (+_+)



Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa thương ai qua cầu
Buồn lòng tôi hát câu dân ca xưa để vơi nỗi sầu
Mấy ai qua cầu mà quay về được người ơi
Mấy ai qua cầu còn mong về được người ơi.

Mai ta đi xa câu hát này xin gửi lại cho ai
Mai ta đi xa câu hát này xin gửi lại cho ai
Mai ta đi xa câu hát này xin trả lại cho anh... !!!

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 28/07/07, 22:35

đời em như cánh hoa tàn
người ta như cánh hoa ngàn sắc hương...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 30/07/07, 15:04


ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát
thỉ anh tay phim nắn nót cung đàn
từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo tiếng tơ
nhẹ dìu lời ca anh thăng trầm theo từng lúc....










....



giờ đây mỗi lần em buôn tiếng hát
thì ai thay thế nắn nót cung đàn..........
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 04/09/07, 18:22
Quote from: hoatim on 24/07/07, 20:02

Em chẳng đẹp lòng anh ứơc mơ
Thì thôi xin anh hãy hững hờ
Đừng mang tình ái mà rao bán
Giữa cảnh chợ đời lắm vẩn vơ

Em đem đốt hết mộng ban sơ
Trả thù duyên kiếp khéo ỡm ờ
Không còn gì để mà nhung nhớ
Dẫu nhớ rất nhiều cũng trong mơ

Đẹp gì một sắc tím cô đơn
Thuỷ chung uất nghẹn nỗi căm hờn
Tôi giận bao chiều thu quyến luyến
Ghi khắc trong tim tiếng sắt son

Ngồi đây tưởng lịm cái ngày xưa
Kỷ niệm thân thương nói sao vừa
Hoa tím còn đây nhưng người mất
Gìn giữ tình yêu vô ích chưa?


Tim em bên ấy xót xa
Bên tôi tim cũng ngân nga nhịp buồn
Tim em bên ấy gọi nguồn
Bên tôi tim cũng trần truồng hư vô

Thế gian lắm kẽ đùa xô
nghiêng qua ngã lại cùng hô buồn tình
Thế thì ai kẽ một mình
Thế thì ai kẽ chung tình với ai ...
:chan:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 04/09/07, 18:26
Quote from: hoatim on 22/07/07, 11:20


Anh biết không những con đường viễn xứ
Trăng cũng buồn và sao chẳng lung linh
Lá mùa thu sẽ vàng lên gối mộng
Để người cô đơn thèm gió quê nhà

Câu thơ buồn em viết trong mùa hạ
Chờ sang đông em sẽ gửi cho người
Bởi mùa thu em nhìn lá vàng rơi
Tô thêm ý cho lời thơ uyễn mộng

Hoa cúc vàng sẽ cho em ý sống
Trời vào đông đã lạnh đến cô phòng
Thơ em viết với những dòng rung rẫy
Thương thật nhiều dù tình ấy mong manh

Những vần thơ em chưa có đặt thành
Tên chủ đề sẽ là gì anh nhỉ???
"Em yêu anh!" hay là "tình chung thủy?"
Đợi anh về góp ý những câu thơ!

Niềm ưu tư em để giữa đôi bờ...
Nếu một ngày anh tình cờ thấy được
Anh có hiểu... hay là anh không hiểu
Như những dòng lưu bút thật nhỏ nhoi


Ta yêu em - cái thuỷ chung
Ta yêu đôi mắt hạnh dung hiền hoà
Ta yêu cái bước ngọc ngà
Thon then như nước dạt dào như hương
Càng yêu càng nhớ càng vương
Yêu luôn giọng nói như sương ngã chiều
Yêu vào sợi tóc chắt chiu
Gởi ta nổi đợi phiêu diêu nơi nầy
Nhớ lắm cái dáng em gầy
Thêm yêu lời hứa sum vầy ngày mai  
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: A_Z on 05/09/07, 20:23
Quote from: phantam085 on 04/09/07, 18:22
Quote from: hoatim on 24/07/07, 20:02

Em chẳng đẹp lòng anh ứơc mơ
Thì thôi xin anh hãy hững hờ
Đừng mang tình ái mà rao bán
Giữa cảnh chợ đời lắm vẩn vơ

Em đem đốt hết mộng ban sơ
Trả thù duyên kiếp khéo ỡm ờ
Không còn gì để mà nhung nhớ
Dẫu nhớ rất nhiều cũng trong mơ

Đẹp gì một sắc tím cô đơn
Thuỷ chung uất nghẹn nỗi căm hờn
Tôi giận bao chiều thu quyến luyến
Ghi khắc trong tim tiếng sắt son

Ngồi đây tưởng lịm cái ngày xưa
Kỷ niệm thân thương nói sao vừa
Hoa tím còn đây nhưng người mất
Gìn giữ tình yêu vô ích chưa?


Tim em bên ấy xót xa
Bên tôi tim cũng ngân nga nhịp buồn
Tim em bên ấy gọi nguồn
Bên tôi tim cũng trần truồng hư vô

Thế gian lắm kẽ đùa xô
nghiêng qua ngã lại cùng hô buồn tình
Thế thì ai kẽ một mình
Thế thì ai kẽ chung tình với ai ...
:chan:


Biết có bao giờ anh nhớ tôi
Dù chỉ trong là giây phút thôi
Thầm hỏi lòng mình vì sao nhỉ
Kẻ nam người bắc hai phương trời

Nhạt nắng chiều về hoa lá bay
Thu sắp về rồi anh có hay
Sầu nghe than thở lời của hạc
Vẫn gọi tìm ai nơi chốn này

Có chiếc lá buồn nhớ ai rơi
Nhặt mà thương quá anh yêu ơi
Ép vội vào lòng em bật khóc
Nức nở mà như đến nghẹn lời

Anh cánh đại bàng bay trên cao
Vào trong thế giới của muôn màu
Em giọt sương rơi còn đọng lại
Trên cành cây chết buồn biết bao
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 05/09/07, 21:11
Quote from: A_Z on 05/09/07, 20:23
Quote from: phantam085 on 04/09/07, 18:22
Quote from: hoatim on 24/07/07, 20:02

Em chẳng đẹp lòng anh ứơc mơ
Thì thôi xin anh hãy hững hờ
Đừng mang tình ái mà rao bán
Giữa cảnh chợ đời lắm vẩn vơ

Em đem đốt hết mộng ban sơ
Trả thù duyên kiếp khéo ỡm ờ
Không còn gì để mà nhung nhớ
Dẫu nhớ rất nhiều cũng trong mơ

Đẹp gì một sắc tím cô đơn
Thuỷ chung uất nghẹn nỗi căm hờn
Tôi giận bao chiều thu quyến luyến
Ghi khắc trong tim tiếng sắt son

Ngồi đây tưởng lịm cái ngày xưa
Kỷ niệm thân thương nói sao vừa
Hoa tím còn đây nhưng người mất
Gìn giữ tình yêu vô ích chưa?


Tim em bên ấy xót xa
Bên tôi tim cũng ngân nga nhịp buồn
Tim em bên ấy gọi nguồn
Bên tôi tim cũng trần truồng hư vô

Thế gian lắm kẽ đùa xô
nghiêng qua ngã lại cùng hô buồn tình
Thế thì ai kẽ một mình
Thế thì ai kẽ chung tình với ai ...
:chan:


Biết có bao giờ anh nhớ tôi
Dù chỉ trong là giây phút thôi
Thầm hỏi lòng mình vì sao nhỉ
Kẻ nam người bắc hai phương trời

Nhạt nắng chiều về hoa lá bay
Thu sắp về rồi anh có hay
Sầu nghe than thở lời của hạc
Vẫn gọi tìm ai nơi chốn này

Có chiếc lá buồn nhớ ai rơi
Nhặt mà thương quá anh yêu ơi
Ép vội vào lòng em bật khóc
Nức nở mà như đến nghẹn lời

Anh cánh đại bàng bay trên cao
Vào trong thế giới của muôn màu
Em giọt sương rơi còn đọng lại
Trên cành cây chết buồn biết bao

Em ơi ! lệ ấy tuôn đi
Lên tay anh hứng cho vơi bớt lòng
Rồi mang đượm thắm giấy hồng
Vẽ lên hoa Trắng ôm vòng điễm trang
Khuyên em phủi bỏ Thu ngang
Rước vào Thu mới vui tràn ước mơ
Đây xin : tặng nhé vần thơ
Tặng luôn một đoá Xuân tơ ..bên người
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: A_Z on 07/09/07, 20:41
Kiếp phong trần cát bụi phủ hai vai
Thân lưu lạc gió sương nơi xa xứ
Chân phiêu lưu dõi bước chẳng mõi ngừng
Hành trang đọng chuỗi ngày dài cô độc..

tg  :ht
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: A_Z on 07/09/07, 20:45



Từ yêu ai hoa tím dường hé nụ
Ngát hương chiều quyện tím trãi mộng mơ
Hoàng hôn buông  dìu trăng vào biển hẹn
Sóng dập dềnh gợn khúc luyến cung thương

Từ yêu ai giã từ sầu lẻ bóng
Hồn ngất ngây dường như tỉnh như say
Nắng thu reo lá hoa ươm tình tứ
Ai trong ta ủ ấp cả trời yêu...

.ht

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 22:22
Quote from: A_Z on 07/09/07, 20:41
Kiếp phong trần cát bụi phủ hai vai
Thân lưu lạc gió sương nơi xa xứ
Chân phiêu lưu dõi bước chẳng mõi ngừng
Hành trang đọng chuỗi ngày dài cô độc..

tg  :ht

Em ra đi ta ôm lấy lời ngọc
Buồn đợi chờ mỗi đêm mộng gọi mơ
Nên chép vần thơ gởi đắm lời nồng
Xin em đó bao giờ về - ta hỏi ?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: A_Z on 07/09/07, 22:59
Đã mấy lần lỡ hẹn cùng mẹ cha...
Thân nữ thứ tha phương nơi xứ lạnh
Lấy vần thơ sưởi âm mỗi đêm dài...
Hẹn hai năm ta xum họp hương tình.


Hoatim
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 23:19
Quote from: A_Z on 07/09/07, 20:45



Từ yêu ai hoa tím dường hé nụ
Ngát hương chiều quyện tím trãi mộng mơ
Hoàng hôn buông  dìu trăng vào biển hẹn
Sóng dập dềnh gợn khúc luyến cung thương

Từ yêu ai giã từ sầu lẻ bóng
Hồn ngất ngây dường như tỉnh như say
Nắng thu reo lá hoa ươm tình tứ
Ai trong ta ủ ấp cả trời yêu...

.ht




Cứ mỗi khi qua đồi sim tím ngát
Cã bầu trời như bổng chốc ngô ngây
Cứ mỗi khi nhớ bước em ngang đây
Thơ mới đọng thành vần tặng bên đấy

Rồi thời gian ôm ngô ngây luyến lấy
Biến anh thành thi sỉ những vần say
Để thơ miên man ước mộng được thành
Để mời trang điễm lên màu hoa tím ấy

Để bây giờ anh tìm mãi - em đâu ?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 07/09/07, 23:33
Quote from: A_Z on 07/09/07, 22:59
đã mấy lần lỡ hẹn cùng mẹ cha...
thân nữ thứ tha phương nơi xứ lạnh
lấy vần thơ sưởi âm mỗi đêm dài...
hẹn hai năm ta xum họp hương tình.


hoatim



Thương cho em cô phần lở hẹn
Thương đơn thân xứ lạnh bơ vơ
Nên vần thơ viết mãi đợi chờ
Gởi xa vắng - tháng ngày ủ nhớ .
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: A_Z on 09/09/07, 19:32



Đã lâu.. lâu lắm mới vào chơi
Mây tím giăng giăng tím cả trời
Ngọn gió heo may về lạnh lẽo
Em nghe lòng đắng nỗi thương vơi



Cũng tại vì anh em giận hờn
Giọt sầu rơi rụng tựa mưa tuôn
Người ta không hiểu hay vờ nhỉ
Chắc tại vì em lắm tủi buồn

Lâu lắm...thật lâu chẳng hỏi han
Tình yêu cứ ngỡ đã phai tàn
Vần thơ tâm sự không hề viết
Chẳng trách trong lòng mang trái ngang



thay mặt hoatim post bai này....cũng là yêu cầu của ht....

than ái!!!
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 09/09/07, 23:48
Quote from: A_Z on 09/09/07, 19:32



Đã lâu.. lâu lắm mới vào chơi
Mây tím giăng giăng tím cả trời
Ngọn gió heo may về lạnh lẽo
Em nghe lòng đắng nỗi thương vơi



Cũng tại vì anh em giận hờn
Giọt sầu rơi rụng tựa mưa tuôn
Người ta không hiểu hay vờ nhỉ
Chắc tại vì em lắm tủi buồn

Lâu lắm...thật lâu chẳng hỏi han
Tình yêu cứ ngỡ đã phai tàn
Vần thơ tâm sự không hề viết
Chẳng trách trong lòng mang trái ngang



thay mặt hoatim post bai này....cũng là yêu cầu của ht....

than ái!!!


Cũng lâu - lâu nhỉ mới gặp nhau
Mượn trăng lơ đểnh hỏi nổi sầu
Lung linh bóng nước lo nên giấu
Bối rối hồn anh nói được đâu !

Chắc bởi ngày xưa giửa nhịp cầu
Mưa sầu đã trút cả đêm thâu
Nên em bất chợt buồn lên mắt
Vịn áo vai anh trách bể dâu

Lâu nhỉ - cái thuở của tình đầu
Thời gian cố xóa vẫn buồn sâu
Đêm nay gặp lại như may mắn
Hỏi vắn vài câu đã bớt sầu .


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Kiều Trang on 10/09/07, 09:45
Đêm lắng cơn đau - sầu hấp hối
Thương mối duyên đầu sớm ly tan
Để bao đau khổ ngập tràn
Tim em tan nát muôn ngàn đắng cay

Ở phương trời xa anh có hay
Hồn em lịm chết theo tháng ngày
Bao nhiêu yêu dấu giờ phai nhạt
Chỉ còn lại đây cay đắng với thương sầu

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 11/09/07, 12:43
Thơ Kiều Trang :

Đêm lắng cơn đau - sầu hấp hối
Thương mối duyên đầu sớm ly tan
Để bao đau khổ ngập tràn
Tim em tan nát muôn ngàn đắng cay

Ở phương trời xa anh có hay
Hồn em lịm chết theo tháng ngày
Bao nhiêu yêu dấu giờ phai nhạt
Chỉ còn lại đây cay đắng với thương sầu

Đáp

Chiều nay trời lạc một màu
Nghiêng nghiêng sắc tím gởi sầu cho ai ?
Xót xa dòng nước chia hai
Trôi quanh khúc vắng buồn sâu vào hồn .
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/09/07, 14:56
Quote from: phantam085 on 11/09/07, 12:43
Thơ Kiều Trang :

Đêm lắng cơn đau - sầu hấp hối
Thương mối duyên đầu sớm ly tan
Để bao đau khổ ngập tràn
Tim em tan nát muôn ngàn đắng cay

Ở phương trời xa anh có hay
Hồn em lịm chết theo tháng ngày
Bao nhiêu yêu dấu giờ phai nhạt
Chỉ còn lại đây cay đắng với thương sầu

Đáp

Chiều nay trời lạc một màu
Nghiêng nghiêng sắc tím gởi sầu cho ai ?
Xót xa dòng nước chia hai
Trôi quanh khúc vắng buồn sâu vào hồn .


Chiều sang tím ngắt lưng trời
Nhìn sang bên ấy ruột sầu héo hon.
Bâng khuâng em nhặt mấy vần thơ
Tha thiết còn đây thật chẳng ngờ
Cơn nắng ban trưa gay gắt lắm
Làm sao có thể tưởng đang ...mơ  


ht
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 11/09/07, 19:01
Thơ Hoa Tím :

Chiều sang tím ngắt lưng trời
Nhìn sang bên ấy ruột sầu héo hon.
Bâng khuâng em nhặt mấy vần thơ
Tha thiết còn đây thật chẳng ngờ
Cơn nắng ban trưa gay gắt lắm
Làm sao có thể tưởng đang ...mơ  

Đáp

Hoàng hôn đang xuống ở bên sông
Bóng cá sủi tăm rước triều về
Bên đục bên trong tôi hỏi mãi
Lục bình ôm nước - tỏ tình không  ?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 11/09/07, 19:43
Quote from: phantam085 on 11/09/07, 19:01
Thơ Hoa Tím :

Chiều sang tím ngắt lưng trời
Nhìn sang bên ấy ruột sầu héo hon.
Bâng khuâng em nhặt mấy vần thơ
Tha thiết còn đây thật chẳng ngờ
Cơn nắng ban trưa gay gắt lắm
Làm sao có thể tưởng đang ...mơ  

Đáp

Hoàng hôn đang xuống ở bên sông
Bóng cá sủi tăm rước triều về
Bên đục bên trong tôi hỏi mãi
Lục bình ôm nước - tỏ tình không  ?

Lục bình màu tím màu thủy chung
Ôm nước vào lòng có Buồn không?
Lời tình chắc Tím không giám ngỏ
Để suốt đời mình Lục bình lặng lờ trôi  


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Kiều Trang on 13/09/07, 08:15
Quote from: Lovers_Again on 11/09/07, 19:43
Quote from: phantam085 on 11/09/07, 19:01
Thơ Hoa Tím :

Chiều sang tím ngắt lưng trời
Nhìn sang bên ấy ruột sầu héo hon.
Bâng khuâng em nhặt mấy vần thơ
Tha thiết còn đây thật chẳng ngờ
Cơn nắng ban trưa gay gắt lắm
Làm sao có thể tưởng đang ...mơ  

Đáp

Hoàng hôn đang xuống ở bên sông
Bóng cá sủi tăm rước triều về
Bên đục bên trong tôi hỏi mãi
Lục bình ôm nước - tỏ tình không  ?
Lục bình màu tím màu thủy chung
Ôm nước vào lòng có Buồn không?
Lời tình chắc Tím không giám ngỏ
Để suốt đời mình Lục bình lặng lờ trôi




Em như dáng liễu bên sông vắng
Mềm mại uống mình theo ánh trăng
Đêm khuya gió hú mang hơi lạnh
Lo sợ tình anh chẳng ấm lòng ...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 13/09/07, 22:37
Thơ Kiều Trang :

Em như dáng liễu bên sông vắng
Mềm mại uống mình theo ánh trăng
Đêm khuya gió hú mang hơi lạnh
Lo sợ tình anh chẳng ấm lòng ...

Đáp

Tình ai như trăng chơi vơi
In lên dòng xoáy lo trôi mất tình
Bên kia dáng liểu một mình
Bên đây anh cũng hòa hình với trăng
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: A_Z on 26/09/07, 18:35


Mỗi mùa thu là, một nỗi niềm.
Hoa ngày mộng ước, vỡ từng đêm.
Hoa kia héo úa, dòng tư tưởng.
Hoa Tím cô đơn, rụng bên thềm.
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 27/09/07, 13:23


hoa cài trên tóc  tuổi thơ ngây
tím lịm hồn ai?buồi chiều tà
ngày nao tung tăng cùng hoa tím
xưa ấy nay xa mộng vỡ rồi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 27/09/07, 15:48
Quote from: hoatim on 27/09/07, 13:23


hoa cài trên tóc  tuổi thơ ngây
tím lịm hồn ai?buồi chiều tà
ngày nao tung tăng cùng hoa tím
xưa ấy nay xa mộng vỡ rồi


Hoa ơi sao tím ngắt lưng trời
Tím cả hồn ai mộng chơi vơi
Giờ nào gặp lại loài hoa ấy
Ngỏ lời chung thủy Tím, Tím ơi!
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 27/09/07, 16:05
Thu chiều mây tím giăng ngang..
Nghe lòng xao xuyến,bâng khuâng nỗi buồn...
Thu về man mác chờ mong...
Lá rơi bao chiếc,là bấy nhiêu sầu...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 27/09/07, 16:13
Thăm thẳm nỗi lòng đóng băng
Nhìn Tuyết rơi phủ khín nát cả lòng
Tâm sự của người xa xứ đó
Có giống tâm sự của Bờm không?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 27/09/07, 21:02


tâm buồn ai có giống ai?
sự đời vẫn thế đổi thay thăng trầm
người đây tôi đó có buồn?
xa nhau xin nhớ phút gần bên nhau
xứ người chôn chặt tình sầu từ đây...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 29/09/07, 07:22
Quote from: hoatim on 27/09/07, 21:02


tâm buồn ai có giống ai?
sự đời vẫn thế đổi thay thăng trầm
người đây tôi đó có buồn?
xa nhau xin nhớ phút gần bên nhau
xứ người chôn chặt tình sầu từ đây...

Cười đi em ngày qua
Quên đi em tháng nhớ
Cùng sâu lắng gói lại
Thả cho dòng mang trôi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 29/09/07, 21:19
Lòng anh mang Tâm Sự
Của người vừa chớm yêu
Đi lang thang Xa Xứ
Tìm hai chữ tình chung  
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 29/09/07, 21:48
Giọt lệ ngượt dòng nghe đắng cay
Buồng tim rướm máu, lạnh đôi tay
Tâm tư xa xứ nào ai biết
tình chung khó nói lắm người ơi!


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 30/09/07, 08:38
Quote from: hoatim on 29/09/07, 21:48
Giọt lệ ngượt dòng nghe đắng cay
Buồng tim rướm máu, lạnh đôi tay
Tâm tư xa xứ nào ai biết
tình chung khó nói lắm người ơi!




Sao em vội nói lời cay đắng
Chọn phương án trốn tránh tình anh
Lạnh đôi tay nhòe đôi mắt
Tim rướm đau đau lắm không Mây?
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 02/10/07, 07:15
Quote from: hoatim on 29/09/07, 21:48
Giọt lệ ngượt dòng nghe đắng cay
Buồng tim rướm máu, lạnh đôi tay
Tâm tư xa xứ nào ai biết
tình chung khó nói lắm người ơi!




Chuyện gì mà những đầy vơi
Làm cho ngấn lệ đọng rơi xuống lòng
Buồn gì mà cứ bềnh bồng
Nữa trong em đó nữa lồng vào tôi

Thôi xin đêm hãy cứ trôi !
Thôi xin nghe lắng bước đôi em về !
Thôi xin lệ chớ nảo nề !
Thôi ! Tôi cất giúp ê chề ấy cho


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Kiều Trang on 04/10/07, 13:24
Quote from: phantam085 on 02/10/07, 07:15


Chuyện gì mà những đầy vơi
Làm cho ngấn lệ đọng rơi xuống lòng
Buồn gì mà cứ bềnh bồng
Nữa trong em đó nữa lồng vào tôi

Thôi xin đêm hãy cứ trôi !
Thôi xin nghe lắng bước đôi em về !
Thôi xin lệ chớ nảo nề !
Thôi ! Tôi cất giúp ê chề ấy cho




Tạ ơn người đã trao dâng
Tấm lòng nhân ái đở nâng thân này
Nhưng người có biết có hay
Trái tim tôi đã nhộm đầy máu tươi

Bao nhiêu yêu dấu lịm vùi
Cho tôi cay đắng ngậm ngùi ngày đêm
Bao nhiêu nguồn máu của tim
Dường như đã cạn ...niềm đau vẫn còn
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: votinh_d86 on 04/10/07, 20:42
Trong tim kia một giọt máu hồng
Bể hơn vạn thước, nước cao dâng đầy
Lạc việt kia bay về muôn ngả
Vô tình nay đã gặp chốn xa phương
Sẻ chia tâm tư người xa sứ
Tình  mồ côi nơi đất lạnh giá băng :(

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 05/10/07, 01:04
Thơ Kiều Trang :


Tạ ơn người đã trao dâng
Tấm lòng nhân ái đở nâng thân này
Nhưng người có biết có hay
Trái tim tôi đã nhộm đầy máu tươi

Bao nhiêu yêu dấu lịm vùi
Cho tôi cay đắng ngậm ngùi ngày đêm
Bao nhiêu nguồn máu của tim
Dường như đã cạn ...niềm đau vẫn còn

Đáp

Tôi có biết một trái tim nát vụn
Co thắt vào bệt giọt máu lên môi
Tôi có biết một cuộc tình kỳ khôi
Lặng lẻ chết không một lời vỉnh biệt

Em đâu biết là chính tôi muốn thế
Để biệt ly hóa hạnh phúc dâng em
Để ngày sau em qua đoạn đường quen
Còn mang tặng một hồng đen lên mộ
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Kiều Trang on 09/10/07, 18:51
Quote from: phantam085 on 05/10/07, 01:04

Đáp

Tôi có biết một trái tim nát vụn
Co thắt vào bệt giọt máu lên môi
Tôi có biết một cuộc tình kỳ khôi
Lặng lẻ chết không một lời vỉnh biệt

Em đâu biết là chính tôi muốn thế
Để biệt ly hóa hạnh phúc dâng em
Để ngày sau em qua đoạn đường quen
Còn mang tặng một hồng đen lên mộ

Nếu đời em thiếu vắng anh
Thì bao hạnh phúc hóa nên bụi mờ
Những gì yêu dấu mộng mơ
Cũng thành ão mộng vu vơ giữa đời

Bao nhiêu lệ máu em rơi
Cũng vì thương nhớ đợi chờ tình anh
Cớ sao anh lại đoạn đành
Nói lời ly biệt cho yến oanh chia lìa... :bawling:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Kiều Trang on 09/10/07, 18:57
Quote from: votinh_d86 on 04/10/07, 20:42
Trong tim kia một giọt máu hồng
Bể hơn vạn thước, nước cao dâng đầy
Lạc việt kia bay về muôn ngả
Vô tình nay đã gặp chốn xa phương
Sẻ chia tâm tư người xa sứ
Tình  mồ côi nơi đất lạnh giá băng :(



Ta cô đơn trên xứ người xa lạ
Bao nỗi thương sầu cứ dày xéo tim ta
Ngày qua ngày trong u sầu buồn bã
Biết ai người thấu hiểu được lòng ta
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Sao_Online on 10/10/07, 19:52
Anh biết từ lâu có cảm tình
Yêu màu hoa tím, nụ cười xinh
Hoa kia, xin hoa đừng e ấp
Tím ngắt một trời, sắc màu em!
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: duyanh on 11/10/07, 10:54
Quote from: Kiều Trang on 09/10/07, 18:57
Quote from: votinh_d86 on 04/10/07, 20:42
Trong tim kia một giọt máu hồng
Bể hơn vạn thước, nước cao dâng đầy
Lạc việt kia bay về muôn ngả
Vô tình nay đã gặp chốn xa phương
Sẻ chia tâm tư người xa sứ
Tình  mồ côi nơi đất lạnh giá băng :(



Ta cô đơn trên xứ người xa lạ
Bao nỗi thương sầu cứ dày xéo tim ta
Ngày qua ngày trong u sầu buồn bã
Biết ai người thấu hiểu được lòng ta
Biết xa lạ thiếu vắng một tình thương
nỗi u sầu sâu thẳm ở trong tim
mong một ngày E hiểu thấu lòng anh
chọn mãi mãi một tình yêu chung thủy
:wub:
phì phù :emlaugh:
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 25/10/07, 21:15
Thân mang khiếp Lãng Tử
Lững lờ khiếp tha phương
Con đường về đơn lẻ
Cô Đơn mòn đôi vai  
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 04/11/07, 15:19
Những ngày xa xứ buồn thâm lặng
Chứ mang chén đắng vùi công danh
Xa xứ không biết ước có thành
Chôn vùi danh nợ tuổi thanh xuân
 

Vậy là mình đã đón mùa đông thứ 3 xa xứ và sắp tới là cái tết thứ 4 chưa về VN

VN nhớ quá VN ơi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 06/01/08, 20:57
Thu đi lá úa theo đời chết
Đông đến tuyết buồn ngoảnh mặt lơ
Đã mấy mùa trông thuyền viễn xứ
Trời mây tan tác đứt đường tơ



Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 08/01/08, 13:40
ngước mắt nhìn tình yêu vừa vỗ cánh
cúi mặt tìm dấu vết của thương đau
đếm bước chân nghe hồn lạc lõng
thoáng ngỡ ngàng khắc khoải với đêm thâu...
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 08/01/08, 17:15
Quote from: hoatim on 08/01/08, 13:40
ngước mắt nhìn tình yêu vừa vỗ cánh
cúi mặt tìm dấu vết của thương đau
đếm bước chân nghe hồn lạc lõng
thoáng ngỡ ngàng khắc khoải với đêm thâu...

Khư khư giấu cất mảng tình sầu
Để rầu ray rứt xé tim nhau
Hay là Xuân nầy Mai trắng bạc !
Đậm vào nhàu nát chổ tình tàn
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 08/01/08, 23:08
Kỉ niệm theo tháng năm vẫn dìu dắt tôi đi.
Đi. Không phải để tìm một tình yêu hẹp bé.
Tôi sẽ lãng quên hay biến mình vào trần thế?
Hay quay trở về với năm tháng tuổi ngây thơ?


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/01/08, 22:39
Tìm đâu lại những ngày xưa
Dấu chân kỷ niệm ..Anh đưa Em về
Còn đâu lời ước hẹn thề
Thủy chung hai tiếng , mà tê tái lòng !   
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 11/01/08, 22:46
Còn ai trông ngóng về ai
Công Viên ghế đá vẫn qua từng ngày
Giá buốt tuyết có rơi dày
Một mình trông ngóng từng ngày về em
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/01/08, 22:55

nơi đây tê tái lạnh tim ai?
công viên xưa cũ phủ đầy màu tang
tim tôi không khỏi ngỡ ngàng
bởi màu tuyết ấy là màu tình tôi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 11/01/08, 22:59
Lạnh hồn ai bước đơn côi
Mình tôi gót lạnh bước đời rêu phong
Gặp nhau trong ánh nắng hồng
Chia tay tuyết lạnh phủ lòng tang trai
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/01/08, 23:03

hôm nay qua nối ấy
nhìn từng làn tuyết rơi
lòng không khỏi bồi hồi
nghe tim mình tê ái
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 11/01/08, 23:05
Tôi tìm lại kỷ niệm
Bên hàng cây thông xanh
Ghế đã công viên lạnh
Chỉ một mình_mình tôi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 11/01/08, 23:18
Tôi muốn tìm về nơi ấy bình yên
Để trốn người trốn đời trốn thương đau
Cho trái tim lành vết thương rướm máu
Sau một lần đau đớn vì yêu

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 12/01/08, 22:29
Em đừng khóc ướt mi ngài
Để tim anh không lệ rơi hai hàng
Anh vẫn mong ngày xưa trở lại
Ngày hai đứa mơ ước chuyện tương lai
 


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 23/01/08, 13:55
ĐÊM THA HƯƠNG


quê hương ơi hỡi quê hương
có nghe ta gọi vì thương nhớ nhiều
xa quê tâm trạng tiêu điều
sống nơi đất khách như thiêu đốt lòng

tàn đêm mắt vẫn trong trong
tai nghe tiếng gió trong phòng trống không
mịt mù phía trước ta trông
tối đen quạnh quẽ như gông lấy mình

muốn cười môi cứ lặng thinh
hoá ra tràn ngập vô tình vây quanh
ô kìa một ánh trăng thanh
lẻ loi giữa cánh cừa lành chia đôi

soi hình lên bức tường vôi
hiện ra nham nhở đắp bồi lên nhau
bỗng dưng đêm lại đổi màu
cố hương..đất khách..niềm đâu..vội vùi...
__________________

Có bao giờ anh biết đến một nguoi...Băn khoăn và bối rối... Chẳng biết nên nghĩ gì... Chẳng biết nên làm gì...Chẳng biết nên nói gì ...Để thoát khỏi những lăn tăn bất chợt ...Nhưng đau...
     
nkk
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 29/01/08, 18:21
Quote from: hoatim on 08/01/08, 23:08
Kỉ niệm theo tháng năm vẫn dìu dắt tôi đi.
Đi. Không phải để tìm một tình yêu hẹp bé.
Tôi sẽ lãng quên hay biến mình vào trần thế?
Hay quay trở về với năm tháng tuổi ngây thơ?




Ngây thơ cái buổi hôm qua
Hôm nay Xuân sắp tô pha bạc trần
Nhận đi xóa chổ tần ngần
Mà xưa em đã có lần chẳng tin
Buồn chi gọi chữ : Thanh minh
Khéo giữ mà có buông khinh thiệt thòi
Tuyết tan sẳn dịp Xuân hồi
Ta ngồi lại nhé vui bồi tháng năm
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 05/02/08, 21:28
Rồi như vậy mình cứ đi ngang nhau
Im lặng nhé. Cầu mong đừng ai nói
Hãy cứ để cho tâm hồn tự hỏi
Như thế nghĩa là mình giận dỗi nhau chăng?

Ồ không đâu mình cùng yêu màu trắng
Không viễn vông và cũng chẳng xa vời
Có những điều mình chỉ hiểu thầm thôi
Xin đừng nói, mình xin nhau đừng nói


Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 05/02/08, 21:49
Phút khổ đau lòng ta thầm nói
Gặp lại nhau chỉ câm nin thương đau
Lá vô tình rụng bên anh đứng
Có nên nhặt lá tặng em không?

Anh vẫn thế như ngày xưa ấy
Cứ im lặng nghe tiếng tim thổn thức
Bước bên em qua những con đường nhỏ
Nghe em nói và nghe em cười
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 06/02/08, 16:26
Thôi anh nhé, gặp nhau làm chi nữa
Nợ tình kia trả dứt tự lâu rồi
Nỗi nhớ nhung sớm trở kiếp luân hồi
Còn chăng đó vết phôi pha rát bỏng
 

Đừng vì nhau cố nói lời yêu cuối
Khi tiếng lòng chìm lắng một âm ba
Hãy giấu bình yên vào giọt lệ sa
Cho kỷ niệm chết dần trên môi đắng
 




Cho kỷ niệm chết dần trên môi đắng
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 13/02/08, 00:00
Ngày ấy đã xa ray rứt chi
Níu gì cái lý đã tình đi
Tôi xin em ngủ và niệm vị
Chấp ngọt dổi hờn dzổ nổi niềm
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 13/02/08, 14:59
em muốn quên anh quên tất cả
quên hết kỷ niệm và cả anh.
quên đi quá khứ sầu bi thảm
và cả cuộc tình bị lãng quên.


htv
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 13/02/08, 22:27
Đừng khóc em nhé ướt mi ngài
Tình nhân ngày ấy lễ tiệc chi
Đừng buồn thêm nữa đau tri kỷ
Hãy gọi cố nhân bớt sầu bi
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: hoatim on 14/02/08, 12:31
em muốn khóc mà đời ko cho khóc
miêng tuy cười nhưng nước mắt chua cay...
những đêm em về đếm giọt sầu bay
trong lồng ngực nghe tim mình tê tái...

htv
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Lovers_Again on 13/03/08, 18:58
Khúc ai oán đoản khúc xuân buồn
Tiếng nức nở lẫn tiếng thở than
Nghe như ngàn vết đâm sâu thẳm
Xé nát tim những mảnh linh hồn

Rồi đêm về khúc oán vẫn ngân
Dài tiếng nấc nặng lòng người ấy
Kẻ viễn xứ như mây như gió
Có chăng là chỉ  tình cuối đông 
 
Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: peace on 27/05/08, 23:44
Quote from: hoatim on 14/02/08, 12:31
em muốn khóc mà đời ko cho khóc
miêng tuy cười nhưng nước mắt chua cay...
những đêm em về đếm giọt sầu bay
trong lồng ngực nghe tim mình tê tái...

htv

Tê tái buồn nơi đất khách tha hương
Giọt sầu rơi lặng lẽ trong đêm buồn
Chua cay nhiều ta gói trong nước mắt
Khóc cho lòng vơi bớt nỗi nhớ thương.

Title: Re: TÂM TƯ NGƯỜI XA SỨ***hoatim
Post by: Phan Tâm on 28/05/08, 21:39
Quote from: ruzeCZ on 27/05/08, 23:44
Quote from: hoatim on 14/02/08, 12:31
em muốn khóc mà đời ko cho khóc
miêng tuy cười nhưng nước mắt chua cay...
những đêm em về đếm giọt sầu bay
trong lồng ngực nghe tim mình tê tái...

htv

Tê tái buồn nơi đất khách tha hương
Giọt sầu rơi lặng lẽ trong đêm buồn
Chua cay nhiều ta gói trong nước mắt
Khóc cho lòng vơi bớt nỗi nhớ thương.



Thế bởi do đâu tạo đoạn trường
Mà em lần chọn hướng tha phương
Để gởi hồn đêm bằng nước mắt
Buột lòng tiếc nhớ mảnh tình thương