Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Thơ sáng tác => Topic started by: Loằng ngoằng on 13/04/07, 13:18 Return to Full Version

Title: Hoa xấu hổ
Post by: Loằng ngoằng on 13/04/07, 13:18
Có một điều làm tôi trăn trở

Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra

Rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa

Người đời gọi là hoa trinh nữ

Những lúc bướm ong về bên hoa tình tứ

Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư

Tôi hỏi gió :"Hoa ngủ đấy ư?"

Gió thì thầm bảo rằng : "Hoa .. xấu hổ!"

À vậy đấy thật là rõ khổ

Có thế mà suy ngẫm mãi chẳng ra

Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa

Tất cả mọi loài khi yêu đều vậy cả

Tới bây giờ tôi mới hiểu được điều khó tả

Rằng tại sao.. người ta nhắm mắt... lúc hôn nhau