Bao tháng năm rồi em ở đâu?
Tình xanh bóng lá mùa trăng nào?
???...
Em đã xa rồi em của tôi
Chiều nay thương nhớ một phương trời
Em ơi không nói mà ly biệt
Sao biệt ly đời em với tôi?
Tôi vẫn đi tìm em của tôi
Ngàn Thu Áo Tím ở bên trời
Vẫn nghe ray rứt bờ môi lạnh
Để khóc từng đêm với trăng vơi
HVP
Quote from: HoaiVienPhuong on 31/03/10, 09:10
Bao tháng năm rồi em ở đâu?
Tình xanh bóng lá mùa trăng nào?
???...
Em đã xa rồi em của tôi
Chiều nay thương nhớ một phương trời
Em ơi không nói mà ly biệt
Sao biệt ly đời em với tôi?
Tôi vẫn đi tìm em của tôi
Ngàn Thu Áo Tím ở bên trời
Vẫn nghe ray rứt bờ môi lạnh
Để khóc từng đêm với trăng vơi
HVP
Trăng vẫn nơi này in bóng em
Mang chút tình sy bởi nỗi niềm
Bao chút ân tình nơi anh cả
Hỏi trăng chi nữa hỡi người quen ,
Tâm Thanh ,
Em là ánh sáng trăng thanh
Là trăng viễn xứ long lanh rạng ngời
Tôi là mây trắng nổi trôi
Thẩn thờ phiêu bạt khắp nơi phong trần
Một lần hiện diện quen thân
Bao lời yêu mến...vạn lần khó phai
:wub:
HVP
Quote from: HoaiVienPhuong on 31/03/10, 16:01
:wub:
HVP
Trời chiều mây cuốn chân em
Chơi vơi xứ lạ gọi tên cuối trời
Bên em hoa nở đẹp tươi
Lòng em buồn vắng vì người nơi xa .
Tâm Thanh .
Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng không xa cách tâm tình cho nhau
:lick:
Quote from: HoaiVienPhuong on 06/04/10, 09:06
Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng không xa cách tâm tình cho nhau
:lick:
Anh ơi cách mặt xa lòng
Đời là bể khổ tình không bến bờ
Xa nhau lòng cũng ơ hờ
Tình em trong sáng bến bờ là đâu....
Tâm Thanh .
Ngẩn nhìn trăng sáng trên cao,
Cúi đầu nhớ nước dạt dào lòng ai.
Quote from: HoaiVienPhuong on 07/04/10, 15:36
Ngẩn nhìn trăng sáng trên cao,
Cúi đầu nhớ nước dạt dào lòng ai.
Ánh trăng vừa ló ngọn tre
Một mình ngồi ngắm trăng nghe lòng buồn
Bất ngờ nức nở lệ tuôn
Thương mình bởi nỗi mỏi mòn chờ trông ...
Tâm Thanh.
Năm qua tháng lại phủ phàng
Dẩu trời ấm áp; lòng càng giá băng
Để rồi lòng mãi bâng khuâng
Hỏi người có phải phụ nàng rồi không
Để rồi những buổi chiều đông
Lòng nghe tê tái nhớ mong bóng người.
Quote from: HoaiVienPhuong on 08/04/10, 09:38
Năm qua tháng lại phủ phàng
Dẩu trời ấm áp; lòng càng giá băng
Để rồi lòng mãi bâng khuâng
Hỏi người có phải phụ nàng rồi không
Để rồi những buổi chiều đông
Lòng nghe tê tái nhớ mong bóng người.
Xưa kia cũng ngóng trông theo
Bóng anh mờ khuất chân đèo mù sương
Đêm về trăng khuyết tơ vương
Lòng người sâu thẳm đêm trường cô đơn ...
Tâm Thanh .
Ánh trăng sắc lạnh như dao !
Khi vui thì tỏ, khi đau thì buồn !
Nơi này mưa rớt , lệ tuôn
Lòng em buốt giá chẳng còn thiết tha.
Trên cao trăng tỏ lòng ta
Em thường rơi lệ xa nhà , xa anh.
Nhìn sao đang sáng long lanh
Lòng đau buốt giá tình anh ngã lòng
Ngày mai nhờ ánh cầu vồng
Đưa em về với trong lòng đất sâu
Để cho trăng khỏi buốt nhầu
Cho em thanh thản qua cầu chiều nay ...
(http://dl7.glitter-graphics.net/pub/467/467987f431u9v1sr.gif)
Tâm Thanh .
Nhớ Anh !
Bên em trăng khuyết không tròn
Lệ buồn rơi mãi chẳng còn ai thuơng
Nhìn trăng lòng dạ tơ vương
Nhớ về xứ ấy nguời thương đang chờ .
Mang tặng anh những câu thơ
Hò ơ ví dặm đôi bờ Hiền Lương ...
Bóng ai thấp thoáng cuối đường
Chạnh lòng lại nhớ nụ hường thủa nao.
Hỡi trăng xin chớ gieo vào !
Tim em đau thắt máu trào đỏ loang
Mỗi lần em nhớ tới chàng
Chỉ âm thầm gọi mơ màng trong đêm.
(http://dl9.glitter-graphics.net/pub/185/185499fkwlunybl0.gif)
Tâm Thanh.
Trăng cô đơn !
Chiều nay gió lại chuyển mùa
Nhìn cây trút lá sang mầu cô đơn
Vành trăng đã khuyết không tròn
Lòng em trĩu nặng mỏi mòn lệ rơi.
Xin trăng sáng rõ lòng người
Phương trời cách biệt đôi nơi cuối trời
Nhờ mây làm chiếc xe lôi
Đưa em về tới bên người tôi thương.
Gió ơi thôi chớ tơ vương
Đừng để tôi phải đêm trường xót xa
Bao năm nức nở xa nhà
Chiều nay nhìn thấy mây xà ghé thăm ...
Tâm Thanh